Thông tin truyện

Nhất Thế Triêu Hoa

Nhất Thế Triêu Hoa
Đánh giá: 10.0/10 từ 1 lượt
Yêu là cứ yêu, tình yêu không phân biệt dựa vào ngoại hình và gia thế. Yêu là phải dựa vào nhịp đập của con tim để cảm nhận. Yêu là phải yêu tất cả những gì trong con người của người mình yêu. Đôi khi, con người ta vừa sinh ra là đã được định sẵn từ trước, sẽ dành cho nhau. Muốn vươn đến tình yêu bất diệt, nhất định phải có sự theo đuổi kịch liệt của đối phương. Công kích lên nòng, trực tiếp bổ nhào về con mồi phía trước!


Tiểu Mễ Trùng là nữ nhân đầu thai vào thế gia chuyên tu tiên. So với tỷ tỷ, nàng cái gì cũng không sánh bằng. Trong mắt người đời, nàng có lẽ chỉ là phế vật. Phế vật? Chắc là như vậy! Nhưng trong mắt của hắn, nàng hoàn hảo nhất. Bởi vì nàng đã đem đến trong trái tim hắn dư vị ngọt ngào của tình yêu. Bị tàn phế hai chân thì đã sao? Hắn không quan tâm! Hắn chỉ biết người hắn thích là nàng, người hắn muốn theo đuổi cũng là nàng, không ai có quyền gì để ngăn cản hắn tiến tới nàng. Hắn bá đạo với nàng, phúc hắc với nàng, vẻ mặt nham hiểm của con sói đói khát ở trong hắn cũng chỉ mình nàng mới thấy. Đời này kiếp này, hắn chung quy chỉ có mình nàng, tuyệt đối không cho phép kẻ thứ ba chen chân vào hạnh phúc của nàng và hắn!

Danh sách chương

  • 1
  • 2 (đang xem)

Bình luận truyện