Thông tin truyện

Nhất Phiến U Tình Nan Tận Hoại

Nhất Phiến U Tình Nan Tận Hoại

Tác giả:

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt
Giữa tháng ba phương Nam, tiết trời trở nên kỳ lạ vô cùng, gió rét thổi cuồn cuộn sương khói phủ kín Đông Thành hiện tại đang chìm trong làn binh đao khói lửa. Chủ tướng - Thịnh Vương - vừa đem theo những tàn binh cuối cùng còn lại đến Thần Đô ám sát Hoàng đế Đại Quốc, Đông Thành bây giờ trống hoắc, duy nhất cũng chỉ có một tướng lĩnh thường thường bậc trung nhận nhiệm vụ giữ thành là Chu Thắng.

Trên đỉnh đồi xa xa cách Hành cung Đông Thành năm dặm về phía Tây, xuất hiện một cỗ kiệu quý hiển được tạo tác từ lăng la đỏ tươi như máu. Người ngồi trong kiệu cũng là một quý nhân vô song thiên hạ, bàn tay trắng muốt nổi gân xanh lộ rõ từng khớp xương tinh mỹ đang nắm hờ quyền trượng khẽ hé mở huyết sa rèm, để lộ nửa phần dung mạo bán yêu bán tiên, đôi mắt y đen sâu đến không thể đoán định được, lại trong suốt miễn nhiễm hồng trần, môi đỏ nhếch cười, vừa tà luyến vừa cuồng ngạo, cao lãnh hạ lệnh.

Tức thì tin được truyền đi, thần công bắt đầu khai hỏa, phá hủy cổng lớn Đông Thành. Y bước ra trước kiệu, huyết hài dẫm lên hoa cỏ cuối xuân, y đứng đó, thường phục hoa lệ rực rỡ đỏ đến chói mắt, đỏ như một ngọn lửa tràn ngập oán khí thoát ra từ hỏa ngục âm tuyền.

Danh sách chương

Bình luận truyện