Thông tin truyện

Nhất Liêm Phong Nguyệt Nhàn

Nhất Liêm Phong Nguyệt Nhàn

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt

Chỉ là một chuyện tình sử ngắn gọn trong vài câu chữ, lại làm lòng người không khỏi đau buồn thay, với những gì nàng trải qua cuối cùng đánh đổi lấy được gì? Tình yêu giống như canh bạc vậy, có ăn cũng có thua. Chỉ là ăn thì ít mà thua thì nhiều, càng đánh con người ta lại càng muốn thắng. Nhưng đến cuối cùng họ cũng trắng tay có khi mất luôn cả mạng. Mà họ lại chẳng có gì hối hận, nếu canh bạc một lần nữa mở cửa mời, họ cũng vui vẻ trở thành kẻ nghiện thôi.


Câu chuyện này kể về tình yêu của nàng và hắn, một tình yêu đến cuối cùng chỉ còn lại đau thương, nàng đang chịu một cái chết đến từ từ, lại nghĩ đến hắn người mà nàng dùng cả đời để yêu thương. Nàng nghĩ bản thân mình đã có thể chết rất nhiều lần và chết trong sự lạnh lẽo, nhưng cuối cùng lại không. Bất quá nàng lại chết vì độc của hắn. Với lượng độc này đối với người khác thì không thể chết, nhưng với nàng thì đã quá đủ, nàng đã nghĩ bản thân sẽ sống thêm ít lâu nữa để có thể một lần nữa ngắm hoa anh đào cùng hắn. Chẳng qua là cơn buồn ngủ này nó đang thôi thúc cơ thể nàng phải chìm sâu đi thôi.

Bình luận truyện