Nhẫn Giả Hệ Thống

Chương 6: Gia tộc kiểm tra



Franz nghi hoặc thu hồi Tả luân nhãn, đôi mắt đỏ yêudị trở lại màu đen như bình thường. Dù sao Tà luân nhãn mở ra cũng tiêu haolượng chakra nhất định nha.

“Đinh, phải chăng ký chủ muốn tiếp nhận chuyển chứcnhiệm vụ?”

“Xác nhận.”

Hiện tại hắn đang là hạ nhẫn với danh hiệu “sát thủdiệt heo” chết tiệt kia. Theo quy định của hệ thống Franz phải hoàn thànhchuyển chức nhiệm vụ tấn thăng trung nhẫn mới có thể tiếp tục tăng lv.

Nhiệm vụ chuyển chức: Trong kỳ kiểm tra của gia tộclọt vào trong top 3. Tùy theo thành tích đạt được sẽ có những ban thưởng riêng.Nhiệm vụ thất bại: Bị đuổi ra khỏi gia tộc, hệ thống đóng cửa một năm.

Ai da. Sao cứ lấy hệ thống đóng cửa ra hù ta vậy nha.Xem ra kỳ kiểm tra này không đơn giản là chỉ đánh bại Desmond thôi, phải chuẩnbị thật kỹ a. Giờ Franz đã là lv 20. Tương đương với một Đấu sư hậu kỳ rồi.Nhưng với các skill của hệ thống hắn tin tưởng có thể giải quyết Desmond trongvòng 3 nốt nhạc. Nhưng Franz biết lớp trẻ của gia tộc Bonaparte có nhiều thiêntải giỏi hơn Desmon lắm. Tiêu biểu chính là vị đại tỷ Leona của hắn nha.

Franz tiến vào hệ thống, trải qua trận chiến vừa rồihắn cảm thấy skill của mình vẫn chưa đủ dùng a.

“Bởi vì đẳng cấp ký chủ tăng lên lv 20, đã có thể sửdụng các loại trung nhẫn nhẫn thuật nên hệ thống cần xác định hệ chakra của kýchú. Ký chủ vui lòng sử dụng giấy thử chakra để xác định hệ chakra của mình.Giấy thử chakra đã được đưa vào túi, mời ký chủ xem xét.”

Franz sửng sốt, còn có việc này nữa a. Có lẽ bởi vìxuyên không nên hệ thống cũng thay đổi, không đơn thuần là một game như trướcnữa.

Giấy thử chakra: Khi đưa chakra vào, giấy sẽ xảy ra 5trạng thái tương ứng với 5 loại chakra. Nếu trạng thái nào xảy ra nhẫn giả sẽ mangloại chakra đó.

Lôi hệ: Giấy nhăn nhún lại.

Phong hệ: Giấy bị cắt làm đôi

Thủy hệ: Giấy bị ướt

Hỏa hệ: Giấy bị đốt cháy

Thổ hệ: Giấy hóa vụn thành đất.

Franz cầm lấy mảnh giấy nhỏ tay khẽ vận sức truyềnchakra vào trong đó. Mảnh giấy cũng xảy ra biến hóa, đầu tiên là nhăn nhún, sauđó bị cắt làm đôi, cuối cùng là bốc cháy. Lôi, phong, hỏa. Ba hệ chakra a.

Franz vô cùng vui vẻ tiến vào hệ thống. Nhưng sau đóhắn lại cười không nỗi rồi. Hầu như tất cả các skill trong hệ thống đều ảm đạmbởi vì…tiền không đủ. Hắn nhìn mà thèm chảy cả nước miếng. Hắn thích nhất chínhlà skill shuriken rasengan (mình khồn biết dịch ra tiếng Việt là gì cả) nha. Cứtưởng tượng đứng trước quân hùng trên tay nâng một con shuriken khổng lồ bằngnăng lượng cũng đủ thấy đẹp trai cỡ nào rồi. Khi đó mỹ nữ sẽ chạy vào lòngca…hahahaha…ặc ặc. Quá trớn rồi.

Trở về với thực tế, Franz lau đi nước miếng lựa chọnnhẫn thuật. Cuối cùng hắn chọn được 2 nhẫn thuật phù hợp với hắn.

Hào hỏa cầu thuật: Bí kỹ của tộc Uchiha, nhẫn giả phunra một quả cầu lửa cực lớn về phía địch nhân. Sát thương trong bán kính 5m.

Đau đớn ngàn năm: Nhẫn giả dùng ngón giữa và ngón trõcủa hai bàng tay nhập lại thành chỉ dâm vào ass của địch nhân. Skill gây choángtrong vòng 3s và cảm giác đau đớn tột cùng. (Hay còn gọi là đít nở hoa)

Trong manga thì Hào hỏa cầu thuật là một hỏa thuật Ccấp, uy lực cực mạnh, không những thế còn có thể tạo ra cảm giác hù dọa địchnhân. Còn đau đớn ngàn năm thì càng không cần phải nói, là một tuyệt chiêu âmngười vô sĩ nhất ta từng gặp nha. Nghĩ ra một bụng ý xấu trên mặt Franz nở ramột nụ cười dâm khủng khiếp.

Desmond chợt cảm thấy lạnh sống lưng:”Mẹ kiếp, tên nàođang tính kế ta.”

----------------phân cách------------------------

Gia tộc Bonaparte hôm nay vô cùng nhộn nhịp. Con cháugia tộc Bonaparte từ 12 đến 18 tuổi bất kể dòng chính hay bàng chi đều tậptrung về gia tộc để tham gia kì kiểm tra hằng năm. Những người được cho là cóthiên phú tu luyện sẽ trực tiếp được gia tộc trọng điểm bồi dưỡng. Còn ngườiđược cho là thiên phú kém sẽ bị gia tộc cách ly ra, chuyển sang kinh thương chogia tộc. Chính vì vậy mà nhơn ngàn năm gia tộc Bonaparte vẫn sừng sững như mộttượng đài bất tử của Ala đế quốc.

Quy định kiểm tra rất đơn giản. Người tham gia kiểmtra sẽ được chía ra làm 2 nhóm: Đấu khí và ma pháp. Để kiểm tra thực lực đấukhí, thiếu niên đó sẽ phải dùng hết sức đánh vào một loại đá đặt biệt. Từ đó giámkhảo sẽ nhận ra thực lực của thiếu niên đó. Còn đối với ma pháp lại càng đơngiản. Ma pháp sư chỉ cần biểu diễn một ma pháp mạnh nhất của mình la được. Tùytheo đẳng cấp của ma pháp mà có thể đoán được tu vi của ma pháp sư. Sau đó top32 người mạnh nhất sẽ tham gia đấu loại trực tiếp để giành lấy phần thưởng của giatộc.

Đối với thanh niên trong gia tộc Bonaparte, kỳ kiểmtra này cực kỳ quan trọng. Nếu may mắn lọt vào top 16 thôi cũng đủ một bước lêntiên. Còn nếu tu vi thụt lùi không đạt được yêu cầu thì coi như cuộc sống củahắn ở gia tộc về sau sẽ rất khốn khổ. Franz vốn cũng là một trong số đó. Mộtphế vật bẩm sinh không thể tu luyện. Sống như người thừa ở gia tộc, không biếtgọi là may mắn hay không khi hắn là con trai của gia chủ nên hắn không bị đuổiđi mà bị kỳ thị, khinh rẻ, bắt nạt đến mức uất ức mà chết.

“Ngươi biết gì chưa, nghe nói tên Franz phế vật đã mấttích cách đây gần 1 tháng rồi nha. Không phải là vì trốn gia tộc kiểm tra đóchứ.”

Một thiếu niên Ất nói với thiếu niên Giáp. Thiếu niênGiáp gật gù bày tỏ vẻ khinh bỉ.

“Chứ còn gì nữa, gia tộc Bonaparte chúng ta đời đời anhhùng không ngờ lại có một tạp chủng vô dụng hèn nhát như vậy.”

“Đúng, đúng. Nếu không phải có gia chủ thì hắn đã bịđuổi ra khỏi gia tộc từ lâu rồi.”

Mấy ngày qua Franz đã trở thành chủ đề bàn tán củanhiều người. Nhất là những thiếu niên có thực lực yếu kém. Ở Franz họ có thểtìm lại sự tôn nghiêm và cao ngạo của mình. Khinh bỉ Franz trở thành một thúvui tiêu khiển của mỗi thiếu niên trong gia tộc Bonaparte.

“Câm cái mõm chó của các ngươi lại cho ta.”

Một âm thanh lạnh như băng truyền vào tai của thiếu niênẤt và Giáp làm hai người lạnh toát sống lưng. Phía sau bọn họ là một thiếu nữmặc ma pháp bào màu đen tầm 17 tuổi, mái tóc đen suôn mượt xõa dài tự nhiên,ngũ quanh thanh thoát, xinh đẹp nhưng lạnh lùng, giữa trán có một dấu ấn son đỏhình ngọn lửa đặc trưng cho thân phận của cô – thiếu nữ thiên tài của gia tộcLeona Bonaparte.

Franz chap sau lên sàn :3


Leona Bonaparte, 17 tuổi, thiên tài ma pháp của giatộc Bonaparte năm 14 tuổi đã đạt đến trung cấp ma pháp sư, bản thân lại sở hữuphong, hỏa hai hệ ma pháp nên từ nhỏ đã được Hoàng gia ma pháp học viện tuyểnthẳng. Với thiên phú đó cộng với thân phận là trưởng nữ nhà Bonaparte, xungquanh cô luôn là ánh hào quang, thậm chí che lấp hoàn toàn người em trai phế vật củamình. Nhưng Leona lại đặc biệt che chở cho Franz, có thể nói là có phần cực đoan.Nếu để cô nghe được ai bàn tán về Franz thì coi tên đó sẽ sống không yên ổn.

“Hừ, chuyện của dòng chính các người muốn xen vào cũngchưa có tư cách.”

Leona hừ lạnh một tiếng, gió chợt nổi lên thổi căngchiếc áo choàng của ma pháp bào tạo ra tiếng phần phật, đôi mắt trầm xuống phátra những tia hàn ý lạnh lẽo. Phong hệ nguyên tố xoay quanh cô tạo thành hailưỡi đao gió cắt vào nhau xèn xoẹt.

“Đi”

Leona khẽ quát một tiếng, hai lưỡi đao gió bắn về phía2 thiếu niên Ất và Giáp. Oành một tiếng, 2 thiếu niên phát ra tiếng kêu thảmrồi bất tỉnh. Từ đầu tóc cho đến quần áo đều bị đao gió cắt không ra hình thùgì, thậm chí thiếu niên Giáp còn bị cắt lộ ra cả tiểu jj. Đúng là quá thảm mà.

“Từ nay ai còn dám bàn tán về em trai ta thì đây chínhlà kết cục của hắn. Nhớ lấy.”

Nói rồi Leona quát với những thiếu niên của gia tộc.Tất cả đều cúi gằng mặt xuống không dám nói lời nào. Địa vị của Leona trong giatộc là thứ mà bọn hắn không thể so sánh đấy. Dù hôm nay Leona có giết 2 thiếu niênxui xẻo kia đi nữa thì bọn hắn cũng chẳng dám đi mét phụ huynh. Leona liếc toàntrường một vòng rồi hiên ngang xoay người bước đi. 3 năm trước cô vẫn hung hãnnhư thế, năm nay trở về cô còn tàn nhẫn hơn gấp mười lần.

“Xem ra 2 năm con nhóc này vẫn như xưa a, thậm chí làcòn nóng tính hơn nhiều so với trước kia. ”

Trên tòa tháp trung tâm nội viện một lão giả ngồi vuốtrâu nhìn Leona nói. Trong mắt không hề có một tia trách cứ mà còn có tán thưởngvà yêu thương. Bên cạnh lại chính là Duss – gia chủ gia tộc Bonaparte. Dussnhìn Leona cũng tỏ vẻ vui mừng.

“Đúng vậy thưa cha. Là do con không biết dạy dỗ.”

Thật không ngờ lão giả này là Heter – gia chủ đờitrước của gia tộc Bonaparte và cũng là ông nội của Franz. Nghe nói tu vi của lãođã bước một chân vào thần cấp, đấu khí thâm hậu vô cùng. Heter hừ lạnh mộttiếng.

“Con cháu của gia tộc Bonaparte thì phải như thế, đừngcó mà chạy theo kiểu “bao cỏ” (như là anh hùng rơm ấy) của lũ quý tộc bẩn thỉukia.”

Gia tộc Bonaparte khởi nghiệp từ binh gia. Bản thânHeter cũng đã từng là nguyên soái của đế quốc Ala. Hòa bình quá lâu, xã hộingày càng xuất hiện các kiểu quý tộc “lởm” chỉ biết ăn chơi xa xỉ, đắm chìmtrong sự sa hoa, trụy lạc. Heter vô cùng khinh thường loại quý tộc này, lão haynói: “Loại quý tộc này chỉ được cái mẽ ngoài đẹp đẽ, nhưng bên trong chẳng khácgì một thanh củi mục, không đáng một đồng.”

Biết tính của cha mình nên Duss chỉ cười trừ chuyểnchủ đề khác.

“Đã sắp đến giờ rồi, chúng ta nên đi xuống thôi cha.”

Heter gật đầu xoay người bước ra ngoài, đến cửa lãochợt dừng lại nói.

“Còn thằng nhóc Franz nữa, cố gắng bảo vệ nó, nó làmột đứa trẻ mệnh khổ a.”

Khẽ thở dài, lão bước đi, nhưng dường như bước chânnặng nề hơn bình thường rất nhiều, kèm theo đó là một cảm giác tang thương hiếmthấy.

“Cha yên tâm, thằng nhóc đó sẽ không làm cha thấtvọng.”

Nhìn bóng lưng của cha, Duss khẽ nói. Cũng không aibiết trong lòng ông đang nghĩ gì.

-----------------phân cách------------

Dưới sự chủ trì của các trưởng lão gia tộc, cuộc kiểmtra nhanh chóng diễn ra. Bên trên đài cao chính là gia chủ cùng hội đồng trưởnglão, chính là những thành viên quan trọng của gia tộc. Cũng không thấy Heterđâu. Với thân phận của lão hiện giờ chỉ khi nào gia tộc thực sự lâm vào nguyhiểm lão mới xuất hiện trước mọi người, có ẽ lão đang ở một nơi bí ẩn nào đó đểxem cuộc kiểm tra con cháu của gia tộc. Không ai biết được.

Hội đồng trưởng lão lại có 6 vị trưởng lão, thực lựcngười nào cũng từ Đấu đế trở lên, cao nhất là Đại trưởng lão, có tu vi Đấuthánh trung kỳ. Riêng tứ trưởng lão lại là một vị trung niên mỹ phụ - là một Phápthánh sơ kỳ. Trong gia tộc hội đồng trưởng lão có quyền phủ quyết quyết địnhcủa gia chủ, nắm quyền lực rất lớn. Tuy nhiên trong hội đồng trưởng lão nếu có2 trưởng lão không đồng ý thì kết quả phủ quyết sẽ không được chấp nhận.

Thời gian kiểm tra đấu khí rất nhanh, tốc độ trungbình là 1 phút/người nhưng số lượng thiếu niên tham gia kiểm tra đấu khí thựcsự là đông lắm nên dòng người chờ kiểm tra vẫn còn nhốn nháo vào một đống.Ngược lại bên kia, thời gian kiểm tra của từng ma pháp sư lại khá lâu bởi vì mapháp sư còn phải tốn thời gian để ngâm xướng ma pháp nhưng số lượng người kiểmtra rất ít, chỉ tầm vài chục người nên chẳng mấy chốc đã đến hồi kết thúc.

“Người cuối cùng Leona”

Cả đám người trở nên yên lặng. Danh tiếng của Leonatrong gia tộc là quá lớn rồi. Thiên tài của gia tộc, mọi người đều muốn trôngthấy thực lực của cô như thế nào.

Leona vẫn như vậy, gương mặt lạnh lùng bước lên đài,ma pháp bào tung bay trong gió tạo nên cho cô một nét đẹp anh tư mà không phảithùy mị như các tiểu thư quý tộc khác. Leona liếc mắt một vòng toàn trường nhưđang tìm ai đó, phía dưới nhìn cô với những ánh mắt yêu mến, hâm mộ, thậm chílà có đố kỵ. Nhưng không quan trọng. Không có người cô cần tìm. Leona thất vọngthở dài một tiếng. Ba năm trước hắn vẫn ở dưới hô to gọi nhỏ ủng hộ cho cô đấy.

“Đại tiểu thư, xin hãy dùng ma pháp mạnh nhất của mìnhđể công kích ta.”

Chấp sự nhìn cô mỉm cười nói. Quy định của cuộc kiểmtra là vậy. Bản thân chấp sự là một trung niên có tu vi Đại ma pháp sư. Mà cácthiếu niên ở đây tuổi chỉ từ 12 – 18, tu vi cao nhất cũng chỉ là trung cấp mapháp sư, nên hắn tự tin mình có thể ngăn cản bất cứ công kích nào của thí sinh.

Leona không nói gì, cũng không lấy ma pháp trượng nhưnhững người khác. Tay cô khẽ đưa về phía trước, miệng lẩm bẩm chú ngữ, động táccủa cô thật tự nhiên, thanh thoát khiến cho người người si mê. Phong hệ ma phápdần dần tập trung lại ngày càng dày đặc, gió nổi lên càng mạnh hơn nữa. Viênchấp sự vẻ mặt trở nên cẩn trọng. Hình như đây không phải là ma pháp bìnhthường mà Trung cấp ma pháp sư phát ra được. Đẳng cấp ít nhất cũng là ma phápcấp 4 a.

Chỉ sau vài giây phong nguyên tố đã hình thành nên mộtvòi rồng to lớn, xen kẽ vào đó là những lưỡi đao gió xoáy ngược chiều nhau tạothành tiếng rít ghê rợn. Các trưởng lão ở trênđài cũng tỏ ra kinh ngạc đứng cảlên.

“Không phải, đây là ma pháp cấp 5. Trời ạ, 17 tuổi đãlà Cao cấp ma pháp sư rồi.”

Lúc này Leona cũng khẽ quát.

“Phong bạo, đi”

Vòi rồng ngay lập tức lao đến viên chấp sự. Không cầnsuy nghĩ nhiều, trước đó chấp sự cũng đã ngâm xướng chú ngữ tạo thành một lồngchắn ma pháp màu vàng nhạt. Không ngờ tên này lại là thổ hệ ma pháp sư thiên vềphòng ngự a.

“Ầm, ầm, két…..két”

Vòi rồng va chạm vào lồng chắn tạo nên những âm thanhchói tai. Nhiều lúc lồng chắn cũng lung lay tưởng chừng như sắp vỡ nhưng sau đómàu vàng đất lại tỏa sáng, di trì thế trận giằng co với vòi rồng. Nhưng ma phápnày không phải chỉ đơn giản thế. Leona khẽ nói: “Bạo.”

“Ầm”