Nhẫn Giả Hệ Thống

Chương 45: Ma thú vây thành



Thủ phủ của thành chủ thành Bridge là một tòa kiến trúc bằng đá caonăm tầng, theo ý của Geoffey chính là biến nơi này thành một tòa pháođài trong pháo đài nên thủ phủ được xây vô cùng kiên cố, tầng thứ ba cómột con đường đá cho kỵ binh di chuyển trực tiếp trên không từ thủ phủra đến tường thành, đây chính là nét đặc biệt của pháo đài Bridge. Bêntrên thành lâu luôn cắm ba ngọn cờ: Quốc kỳ Ala, Hoàng kim sư tử- giahuy của gia tộc Bonaparte và quân kỳ hình tia chớp màu vàng của Tia Chớp sư đoàn. Thủ vệ nơi này hoàn toàn được giao cho đội cận vệ Tia Chớp,ngoài ra còn có một đội kỵ binh hơn trăm người đóng quân phía trong. Bởi vì nơi đây là nơi ở của thành chủ và gia quyến nên những cận vệ và binh lính ở đây đều được chọn lựa kỹ càng từ những binh sĩ trung thành nhất, mạnh mẽ nhất.

Bên trong phòng khách đã có một pháiđoàn của Thần Thánh giáo đình, ghế trên đang tiếp họ là Leona, trongpháo đài Bridge người có quyền lực nhất là Franz, sau Franz chính làLeona. Ở những nơi khác các nhân viên của giáo đình còn có thể ra vẻ cao cao tại thượng nhưng ở pháo đài này thì khác bởi vì chủ thành chính làmột vị Thánh kỵ sĩ tôn quý do đích thân Giáo Hoàng sắc phong.

“Thành chủ đến”

Bên ngoài vừa hô lên tiếng thông báo Franz vẫn trong một bộ quần áo võ sĩ,bên ngoài áo choàng tím viền vàng bước vào phòng, tất cả mọi người trong phòng khách đều tự giác đứng lên.

“Bái kiến thành chủ (Thánh kỵ sĩ đại nhân)”

Franz gật đầu bước về vị trí chủ tọa bên cạnh Leona. Sau khi mọi người đều yên vị Franz mới nói.

“Không biết hôm nay quý giáo đến thủ phủ là có việc gì?”

Dẫn đầu phái đoàn lần này là một vị Thần sư vốn đã ở đây từ lúc Franz tiếpquản pháo đài Bridge nên mọi người cũng không hề xa lạ. Vị Thần sư chắptay nói.

“Thưa Thánh kỵ sĩ đại nhân, vừa rồi GiáoHoàng vừa mới ban xuống đạo dụ gọi thuộc hạ về Thần Thánh chi đô, từ nay chủ sự thần điện sẽ do Allen Thần sư tiếp quản.”

Hắnchỉ cô gái mặc áo bào trắng mang khăn che mặt bên cạnh, Franz khẽ nhìnlướt qua liền giật mình, tại sao cô gái này lại quen thuộc đến như vậy.Allen thần sư điềm tĩnh gỡ tấm khăn lộ ra gương mặt tuyệt mỹ của mình,đôi mắt xanh khẽ liếc về Franz cười khẽ nói.

“Hẳn là Thánh kỵ sĩ đại nhân vẫn chưa quên ta.”

“Thì ra là Allen tế tự, à không, giờ phải gọi là Allen Thần sư rồi.”

Franz lúc này mới ha ha cười nói, vị thần sư này không ai khác chính là Janna ở Zenit đế quốc. Chính Janna cũng không hiểu vì sao mình vốn chỉ là một Bạch y tế tự ở Zenit lại được chuyển đến làm Thần sư ở pháo đài Bridge ở Ala. Vốn ở Bridge chủ trì Thần điện là một vị Lam y giáo chủ, nhưng sau khi Franz trở về đã gửi yêu cầu đến Thần Thánh chi đô thay đổi đến mộtvị thần sư. Không ai rõ vì sao hắn làm vậy, đến những người thân cận hắn nhất là Leona và Elena hắn cũng không nói. Franz thu hồi ý cười nói.

“Không biết hôm nay hai vị Thần sư đến đây còn việc gì nữa không? Ta nghĩ hẳn là không chỉ vì giới thiệu cho ta Tân Thần sư đi.”

Vị Thần sư kia ngẩn người r một chút rồi lại ha ha cười.

“Thánh kỵ sĩ đại nhân quả nhiên thông tuệ, hôm nay từ Thần Thánh chi đô cũngvừa gửi đến một đội Trừng giới kỵ sĩ, Giáo Hoàng muốn đội kỵ sĩ này sẽ ở lại hỗ trợ đại nhân lúc ma thú công thành.”

Franz khẽ nhíu mày. Đồn trú quân đội khác trong pháo đài chính là điều tối kỵ,nhưng Thần Thánh giáo đình không trực tiếp vào mà lại cho người đến xinphép, như vậy cũng là cho hắn đủ sự tôn trọng, hắn cũng phải cho ngườita mặt mũi. Nghĩ một chút Franz mới nói.

“Ta cảm ơn sự quan tâm của Giáo Hoàng đến sự an nguy của tín đồ trong pháo đài Bridge nhưng việc này liên quan đến an ninh của pháo đài nên ta không thể tựquyết định, đến chiều ta sẽ cho quý giáo một câu trả lời xác đáng.”

“Tạ ơn Thánh kỵ sĩ đại nhân, như vậy nhiệm vụ của thuộc hạ đã xong, nếu còn có việc gì mong đại nhân hãy chuyển trực tiếp đến Thần điện, Allen Thần sư sẽ chuyển đến Thần Thánh chi đô, bây giờ thuộc hạ xin cáo từ.”

Vị Thần sư cung kính nói, cả phái đoàn của Thần Thánh giáo đình cũng đứng lên đi ra cửa, Franz gật đầu.

“Tốt, Gilliam, tiễn các vị Thần sư đi.”

Sau khi mọi người đã đi hết Franz cũng bước ra ngoài, trước khi ra khỏi phòng hắn thả lại một câu.

“Tăng cường giám sát Thần điện cho ta.”

Bên trong căn phòng trống, không ai biết một bóng đen đã bay vút ra ngoài.

-------------------------Phân cách------------------------

Lại qua một tháng, pháo đài Bridge bây giờ công việc ngày càng hồi hả, tầnsuất hoạt động của ma thú cũng cho thấy đợt ma thú công thành đã chuẩnbị bắt đầu. Mười ngày trước ở một thôn trang ngoại thành Bridge đã bịmột đàn ma thú cấp thấp tấn công, may mắn là thôn trang đó ở gần línhđánh thuê công hội nên cũng có một lượng nhỏ lính đánh thuê ở nhờ, vìthế mà không đến nỗi bị xóa sổ. Trước tình hình này phủ thành chủ phátra lệnh toàn bộ dân chúng ở các thôn trang xung quanh tiến vào trongpháo đài Bridge, những vị trí hiểm yếu đều có một tiểu đội một trăm binh sĩ sư đoàn Tia Chớp đóng giữ, trên các quả đồi xung quanh Franz lệnhthiết lập các phong hỏa đài, khi phát hiện ma thú thì đốt lửa để cảnhbáo. Thông qua lính đánh thuê công hội phủ thành chủ cũng phát ra nhiệmvụ “bảo vệ pháo đài” áp dụng cho toàn bộ cấp bậc lính đánh thuê, nhưngma thú do lính đánh thuê giết được đều thuộc về người đó, ngoài ra phủthành chủ còn ban thưởng thêm một trăm đồng vàng. Chính vì thế mà trongvòng một tháng số lượng lính đánh thuê tiến về pháo đài Bridge tăng lêngấp đôi, đã đạt đến gần năm vạn lính đánh thuê. Ai cũng biết đây là mộtviệc phiêu lưu nhưng đối với lính đánh thuê lúc nào cũng bên bờ sốngchết như họ thì đây là một cơ họi phát tài.

Hôm nayFranz dẫn theo Elena đi thị sát xung quanh pháo đài, bụng Elena có hơinhô ra một chút, cô đã có thai con của Franz được gần bốn tháng, chínhtừ cái đêm bất đắc dĩ đó cô đã có thai, việc cô mang thai thậm chí làmkinh động đến cả Heter đang tu luyện. Nhưng không hiểu vì sao lão chỉphái đến một đám bà đỡ và một đội Kim Sư vệ mà thôi, điều này làm Franzcảm giác dường như có điều gì đó không ổn. Pháo đài Bridge hôm nay điđâu cũng đều có thể gặp được các đoàn lính đánh thuê, xen lẫn vào đó làbộ quân phục màu xanh của lượng lượng cảnh sát trị an, ở giữa quảngtrường to lớn rộng rãi trước kia giờ đây đã dựng lên hàng ngàn lều trạitạm cư cho dân chúng tỵ nạn, tuy đông người nhưng lực lượng cảnh sát vẫn cố gắng duy trì nền an ninh một cách tốt nhất có thể. Franz cũng đã đềnghị lên Thần Thánh chi đô thay thế đội Trừng Giới kỵ sĩ bằng một độiBạch y tế tự để chữa bệnh cho dân chúng, đối với việc này Janna rất vuivẻ, thậm chí đích thân cô còn dẫn thêm hàng trăm vị Bạch y tế tự xuốngtận khu tỵ nạn để thăm hỏi dân chúng.

Pháo đài Bridge vẫn hối hả như vậy, ai cũng hiểu thời gian không đợi họ, các công tượng làm việc thâu đêm suốt sáng cuối cùng các hạng mục phòng ngự được ưutiên hàng đầu nay cơ bản đã hoàn thành, vật tư chiến tranh cũng được vận chuyển từ Muchen đến, trên đầu thành ai cũng thấy vẻ căng thẳng trêntừng gương mặt của binh sĩ. Đột nhiên trên đầu thành có tiếng cảnh báo.

“Phía Tây có phong hỏa đài cháy”

“Phía Đông phong hỏa đài cũng cháy rồi”

“Phía Nam cũng như vậy”

“Phía Bắc vẫn chưa…à không, phong hỏa đài đã cháy rồi.”

Liên tiếp là những tiếng hô vang báo hiệu, phong hỏa đài bốn phía đều cháycó nghĩa là pháo đài đã bị ma thú bao vây, dân chúng trong thành bắt đầu nháo loạn lên, ngay lập tức cảnh sát đã tiến đến trấn an, vây bắt cácphần tử thừa nước đục thả câu gây bạo loạn. Franz quay sang nắm tayElena điềm tĩnh nói.

“Chúng ta về thôi.”

Elena nhu mì gật đầu sóng vai cùng hắn trở về thủ phủ, Franz quay đầu lại nhìn lên đầu thành lẩm bẩm.

“Nơi này sẽ là nơi khởi đầu danh tiếng của ta.”

Tối nay nếu rảnh sẽ làm thêm một chương ^^