Nhẫn Giả Hệ Thống

Chương 3: Điên cuồng luyện cấp



“Thưa gia chủ, tiểu thiếu gia đã xuống lò mổ và quyếtđịnh ở lại đó 1 tuần.”

Trong khi Franz vui sướng với cách “đánh quái” củamình thì tại phòng của Duss – gia chủ gia tộc Bonaparte và cũng là cha củaFranz đang nói chuyện với một bóng đen. Gia tộc Bonaparte là một gia tộc đã cótừ lâu ở Alađế quốc. Hiện giờ ở kinh thành Muchen ngoại trừ hoàng tộc Nikolaus còn có 4 giatộc lớn theo thứ tự là Carlos, Bonaparte, Philip và Amaliza. Trong khi hai giatộc đứng đầu là Carlos và Bonaparte có sự ảnh hưởng lớn về quân đội thì gia tộcPhilip lại thiên về chính trị, còn gia tộc Amaliza lợi thế lớn nhất là trongthương mại.

Đế quốc Ala có 7 quân đoàn tổng cộng hơn 70 vạn ngườitrong đó Hoàng tộc nắm lấy Cấm quân và pháp sư quân đoàn ở kinh thành, gia tộcCarlos giữ quân đoàn Thiên Lang và Thiết huyết quân phía nam Ala đế quốc, haiquân đoàn Hổ Gầm và Hùng Ưng đóng ở phía Tây Bắc do gia tộc Bonaparte nắm giữ.Còn lại quân đoàn Thiêng Long đóng ở phía Đông Ala do hai gia tộc Philip và Amaliza chiađôi. Nhìn thì có vẻ như Hoàng tộc và hai gia tộc Carlos, Bonaparte nắm giữ quânđội như nhau nhưng Hoàng tộc mới là mạnh nhất. Bởi vì không kể Cấm quân là lựclượng tinh nhuệ đóng giữ kinh thành thì chỉ riêng pháp sư đoàn cũng đủ so sánhvới hai nhà còn lại.

Ở thế giới này con người tu luyện ma pháp và đấu khí sau đó lại được chia ra nhiều loạichức nghiệp khác nhau. Cao quý nhất nhưng cũng ít nhất là ma pháp sư chính lànhững người có thiên phú cao về ma pháp, có thể vận dụng các năng lượng tựnhiên để tạo ra các ma pháp mạnh mẽ, tấn công trên diện rộng, nên có người nóichỉ cần một trăm pháp sư có thể hủy diệt cả một quân đoàn. Tuy nhiên số lượngcủa ma pháp sư lại rất ít, trong Pháp Sư đoàn của Ala đế quốc cũng chỉ có hơn 7 ngàn pháp sư.

Cũng sử dụng ma pháp làm việcđó là luyện kim thuật sĩ, là những người có thiên phú ma pháp thấp hơn nhưng cótrí tuệ cao. Công việc của luyện kim thuật sĩ đó là đưa ma pháp áp dụng vàotrận pháp, các loại đạo cụ ma pháp,…nói như ở Trái Đất thì luyện kim thuật sĩchính là kỹ sư trong nghành công nghiệp chính tông.

“Gia chủ, chúng ta có cần ngăn cản thiếu gia lại không,từ khi tỉnh dậy thuộc hạ cảm thấy thiếu gia đổi khác rất nhiều.”

Bóng đen tiếp tục nói. Duss trầm tư một lúc rồi thởdài:

“Thôi, cứ để nó làm gì nó thích đi, 15 năm qua cũngthiệt thòi cho nó nhiều, người cha như ta cũng không làm gì được cho nó.”

Trong lòng của Duss cũng rất đau. Là một người cha,lại là gia chủ của một đại gia tộc, nhưng ông lại không thể lo cho đứa con củamình. Mẹ của Franz mất sớm đã làm ông thấy có lỗi với đứa con út rất nhiều.Nhưng Duss không thể làm gì hơn được, bởi vì gia tộc này cũng không phải mộtmình ông quyết định mà còn có trưởng lão đoàn sáu người nữa, trong đó Đạitrưởng lão luôn chống đối với Duss. Nếu ông bị đánh đổ khỏi vị trí gia chủ thìchỉ sợ đứa con của mình ông cũng không thể bảo vệ được dug là một chút.

“Ảnh, sau khi qua kỳ kiểm tra của gia tộc lần nàyngươi hãy đi theo chăm sóc cho thiếu gia. Có việc thì hãy báo cáo với ta.”

Duss phất ta, Ảnh liền biến mất như chưa bao giờ xuấthiện ở căn phòng này vậy. Còn lại một mình Duss như già thêm mấy tuổi, ông nhìnvề phía xa lẩm bẩm: “Con trai của ta, ta chỉ có thể làm được cho con như thế”

Một tuần sau, tại lò mổ gia súc của gia tộc Bonaparte,Franz trên người mang một cái tạp giề cũ kỹ đã dính đầy máu, tay cầm một condao găm đâm thẳng vào cổ một con lợn, máu phun ra hắn liền rạch xuống một đườngcắt luôn cái đầu con lợn xuống đất. Động tác thật dứt khoát khiến mấy tên đồ tểbên cạnh trợn mắt mà nhìn. Nếu không phải chứng kiến những ngày đầu Franz cònrun rẩy cắt đầu một con gà xuống thì họ đã nghĩ tiểu thiếu gia chính là một tênchuyên giết heo đó a.

“Đinh, tiêu diệt lợn nhà, ký chủ nhận được 5 kinhnghiệm, 1 bạc”

“Đinh, kĩ thuật dùng dao găm độ thuần thục đạt 100%ban thưởng 2000 exp, 100 bạc, mì ramen 5 phần, 1 Shinobi hộ ngạch sơ cấp, thểthuật phân thân xoay tròn”

“Đinh, bởi vì ký chủ giết đủ 1000 heo nhà đạt đượtdanh hiệu “sát thủ diệt heo”, hệ thống ban thưởng 2000 exp, 500 bạc, 1 sơ cấphạng liên (dây chuyền), đạt được kỹ năng “nhất kích tất sát”, mong ký chủ cốgắng.”

Nhìn vào ban thưởng Franz trợn trắng mắt trong lòng âmthầm chửi bới:”Cái gì mà sát thủ diệt heo chứ hả, nhưng mà ban thưởng cũngkhông tệ nha.”

Mì ramen: Được làm từ lúa mì và nước xúp thịt, cộngthêm nhiều hương liệu khác tạo nên một một món ăn đặc biệt thơm ngon mà nhẫngiả không thể bỏ qua. Có tác dụng hồi phục 100 điểm thể lực.

Sơ cấp hộ nghạch: Băng bảo vệ tráng của nhẫn giả gennin. Phòng ngự: 5-10, hồi phục chakra 1/s.

Sơ cấp hạng liên: Trang sức dành cho gennin có tácdụng ổn định tâm thần, tăng thêm 10 điểm Hp.

Phân thân xoay tròn: Một thể thuật đơn giản kết hợpvới thuật phân thân. Khi đó phân thân sẽ tung bản thể lên cao, cả hai dùng gótchân đánh vào vai và đầu của đối thủ. Tiêu hao 50chakra

Nhất kích tất sát: Có 1% xác suất trực tiếp giết chếtđối thủ, bỏ qua bất kỳ phòng ngự nào. Skill không thể thăng cấp.

Nhìn ban thưởng Franz muốn cười lớn. Cái này giống nhưđưa củi sưởi ấm trong ngày tuyết nha. Đặc biệt là “nhất kích tất sát” đôi khicũng là một tấm bùa giữ mạng nha.

“Mở ra bản thuộc tính”

Danh tính: Franz Bonaparte

Hp: 230/230

Chakra: 520/520

Thể lực: 400/400

Level: 6

Kinh nghiệm: 1100/1500

Skill (Kỹ năng): Ảnh phân thân chi thuật, phânthân xoay tròn, nhất kích tất sát.

Trang bị: Kunai, Shuriken, giáp shinobi sơ cấp, sơcấp hộ nghạch, sơ cấp hạng liên.

Bạc: 813

Franz nhíu mày: “Xem ra không thể thăng cấp tại đâynữa rồi. Hiện tại mới chỉ là lv6 tương đương với sơ cấp Đấu sĩ trung kỳ. Trong khitên Desmond kia đã là Đấu sư hậu kỳ rồi a.”

Ở Tử Lam đại lục Đấu khí chia làm 8 giai gồm: Đấu sĩ,đấu sư, đại đấu sư, đâu vương, đấu hoàng, đấu đế, đấu thánh và đấu thần. Mỗigiai lại chia làm 3 kỳ sơ, trung, hậu. Tương tự ma pháp cũng chia làm 8 giai:Sơ cấp ma pháp sư, trung cấp ma pháp sư, cao cấp ma pháp sư, đại ma pháp sư, mađạo sĩ, ma đạo sư, pháp thánh và pháp thần. Trên đại lục này tồn tại của đấuthánh và pháp thánh hình như là cao nhất. Được các đại đế quốc chiêu mộ và cungphụng. Còn đấu thần và pháp thần cũng chỉ là trong truyền thuyết. Chưa ai thấysự hiện diện của họ cả.

Thờiđiểm gia tộc kiểm tra cũng chỉ còn 3 tuần. Phải nắm chặt thời gian giết quáithăng cấp. Nếu trong đợt kiểm tra đó không đánh bại được Desmond thì cũng đủthảm nha.

-------------------------------------------------------------------------------------

“Thiếu gia, tavan xin ngài đừng đi mà. Ma thú sâm lâm nguy hiểm vô cùng. Thiếu gia lại…”

Emon nước mắt tèm lem ôm chân Franz trước cửa phòngngăn cản hắn đi ma thú sâm lâm.Franz cười khổ. Tên Emon này cái gì cũng tốt,chỉ là đụng việc gì là lại bù lu bù loa lên. Muốn thăng cấp nhanh cần phải giếtquái cao cấp hơn. Mà có quái cao cấp hơn thì chỉ có ma thú sâm lâm – thiênđường của ma thú thôi a.

“Emon, ta chỉ là tùy tiện đi dạo phía ngoài sâm lâmthôi, hơn nữa gia tộc kiểm tra sắp diễn ra rồi, ta cũng cần phải đi trải nghiệmmột chút.”

Franz ra sức thuyết phục Emon nhưng tên này sống chếtcũng không chịu buông chân hắn ra. Còn phán cho một câu: “Nếu thiếu gia ngàimuốn đi thì phải dắt ta đi cùng.” Nói giỡn sao, lần này Franz đi là để giếtquái thăng cấp, bí mật của hắn hắn không muốn ai biết. Với lại thực lực Emonyếu kém, kéo theo hắn chỉ tổ phiền phức.

“Ngươi thật là…”

Thẹn quá hóa giận Franz tống cho Emon một cước rồi quaylại trong phòng đóng ầm cửa lại. Để mặc Emon ngã chỏng vó giữa sân.

Đêm khuya, gia tộc Bonaparte chìm trong yên lặng củamàn đêm, bất chợt có một bóng đen vụt chạy trên nóc nhà không gây một tiếngđộng hước về ngoại phủ. Tư thế chạy của hắn cũng rất lạ, cả người nghiêng vềphía trước 45 độ, 2 tay buông thỏng về phía sau, đôi chân tiếp đất rất ít, gọilà nhảy thì đúng hơn. Một lần chân tiếp đất thì lập tức phát lực búng người xavề phía trước.

“Chết tiệt tên Emon, làm ta phải dùng hết 600 bạc muabộ thân pháp này. Nhưng cơ hồ cũng không tệ a. Còn nhanh hơn cả xe máy khitrước.”

Bóng đen này không ai khác chính là Franz. Vì trốntránh Emon ngăn cản nên hắn phải vào hệ thống mua lấy một bộ thân pháp dichuyển của nhẫn giả lựa lúc nửa đêm trốn ra khỏi gia tộc. Điều này làm hắn caycú không thôi. Tuy loại thân pháp này di chuyển nhanh nhưng giá đến 600 bạc.Tiếc đến đứt ruột. Phải biết hắn trong lò giết mổ, tung hoành ngang dọc giữabầy heo cũng chỉ có được hơn 800 bạc thôi.

Franz trốn đi nhưng hắn không biết ở phía xa xa có mộtđôi mắt luôn dõi theo hắn kể từ khi hắn lén lút ra khỏi phòng. Bóng đen thầmnói: “Xem ra vị thiếu gia này cũng không đơn giản như mọi người thấy a.”

Mong mọi người góp ý nhiều hơn.

Hàm Ngư


Trời vừa sáng Franz cũng chạy tới Ma thú sâm lâm, ngoàibìa rừng tụ họp đông đúc những đoàn đội lính đánh thuê, có đủ các chức nghiệptrên đại lục. Thân mặc giáp dùng đại kiếm là kiếm sĩ; mặc ma pháp bào ma phápsư; thân giáp sáng loáng, cưỡi tọa kỵ cao to là kỵ sĩ; mang mặt nạ, thân hìnhmảnh khảnh,u ám như muốn hòa vào bóng tối – đạo tặc,…Franz sáng lòa mắt, quảnhiên ma thú sâm lâm không chỉ là thiên đường của ma thú mà còn là thiên đườngcủa lính đánh thuê. Trên đại lục này thế lực mạnh nhất không phải là các đếquốc, cũng không phải là Thần thánh giáo hội mà chính là Lính đánh thuê cônghội. Đây là tổ chức phi chính trị - là tập hợp toàn bộ chức nghiệp trên toàn bộLion đại lục, Lính đánh thuê công hội tiếp nhận nhiệm vụ từ các tổ chức, thếlực, cá nhân trên toàn đại lục, các lính đánh thuê tiếp nhận nhiệm vụ từ đây,sau khi hoàn thành nhiệm vụ có thể nhận phần thưởng. Đột nhiên trong đâu Franzlóe lên bước chân nhanh về phía Lính đánh thuê công hội.

Đây là một tòa kiến trúc tháp nhọn theo kiểu phươngTây, rộng hơn 3 sân bóng đá cộng lại, tường xây bằng đá trắng, cẩm thạch lấplánh khảm dọc theo các đường chỉ củatường. Cả công trình kiến trúc tỏa ra một khí thế sang trọng, bệ vệ, uy nghi.Đứng trước nới này dường như tạo cho người ta cảm giác áp lực. Hầu như trên khắpmọi thành, tỉnh của các đế quốc đều có một phân hội của Lính đánh thuê công hộiđểu thông báo và xác nhận nhiệm vụ. Bên trong công hội càng có nhiều lính đánhthuê đang nhận và giao nhiệm vụ làm cho khung cảnh có chút hổn loạn, ồn ào.

“Tôi có thể giúp gì được cho ngài?” Cô gái nhân viênnhoẻn miệng cười ngọt ngào với Franz. Trên mặt hắn giờ đang đeo mặt nạ vớitrang phục genin nhưng cô gái vẫn không có gì tỏ vẻ ngạc nhiên. Ở thế giớilính đánh thuê này kì nhân dị sĩ không phải là điều hiếm thấy.

“Ta muốn đăng ký làm lính đánh thuê”

Franz làm giọng mình trầm xuống nói.

“Vâng, xin ngài chờ một chút.”

Cô gái vẫn nở nụ cười tươi trên môi làm cho Franz thầmthan. Nhân viên trong công hội quản nhiên tố chất rất cao nha. Lát sau cô gáimang ra một biểu mẫu.

“ Xin hỏi quý danh của ngài?”

“Knife”

Franz lựa chon một biệt danh thay vì tên của hắn. Vẫnthái độ điềm tỉnh, cô gái đưa cho hắn biểu mẫu.

“Ngài Knife, mời hoàn thành biểu mẫu sau để hoàn tấtđăng ký.”

Trong biểu mẫu cũng chỉ có vài thông tin đơn giản,quang trọng nhất là chức nghiệp. Franz lựa chọn đạo tặc. Ở thế giới này đạo tặccũng có thể coi như là sát thủ, am hiểu ẩn thân, ám sát, tìm hiểu thông tin.Đạo tặc có sức công kích mạnh mẽ, tốc độ nhanh, hoàn toàn có thể giết ngườivượt cấp. Tuy nhiên đạo tặc lại không đủ lực để chiến đấu lâu dài bởi vì thểhình mỏng và công kích tiêu hao quá nhiều đấu khí. Dù sao sở trường của họchính là ám sát, chút trọng nhất kích tất sát chứ không phải là trường chiến.

Điền hết mọi thông tin xong Fran gửi lại biểu mẫu chocô gái.

“Xin ngài nộp 1 đồng vàng làm lệ phí đăng ký.”

Cô nhân viên nhận lại biểu mẫu khẽ nói. Tiền tệ thônghành ở Lion đại lục được thống nhất giống như đồng euro ở châu Âu vậy, đượcchia làm 2 loại: Đồng bạc và đồng vàng. 1 đồng vàng có thể đổi thành 100 đồngbạc. Một gia đinh 3 người nếu tiết kiệm thì 1 đồng vàng có thể đủ ăn trong 1tháng. Cũng may tuy Franz là phế vật nhưng dù sao cũng là con của gia chủ giatộc Bonapater nên 1 kiêm tệ này cũng không thiếu.

“Đây là huy hiệu lính đánh thuê của ngài. Hiện tại cấpđộ của ngài là D cấp, chỉ có thể nhận D cấp nhiệm vụ. Mong ngài cố gắng hoàngthành nhiều nhiệm vụ để tăng cấp độ.”

Lính đánh thuê chia làm 7 cấp lần lượt là D, C, B, A,S, SS và SSS. Nhiệm vụ của lính đánh thuê cấp D cũng chỉ là những nhiệm vụ đơngiản như hái thảo dược, giết chết ma thú cấp 1, thu thập da lông của chúng,…

Franz chọn nhiệm vụ thu thập 10 Hóa Nguyên Gà là mathú cấp 1. Ban thưởng 1 đồng vàng. Chợt hệ thống vang lên thông báo:

Nhiệm vụ: Thu thập 10 Hóa Nguyên Gà, ban thưởng 200exp, 50 bạc. Nhiệm vụ thất bại trừng phạt: Không. Thời gian: 1 ngày.

Franz gương mặt sáng lên, quả nhiên đoán không sai, tựbản thân có thể gây ra nhiệm vụ cho mình. So với giết quái thăng cấp thì hoànthành nhiệm vụ thăng cấp nhanh hơn nhiều lắm. Huống chi đây là một công đôichuyện nha. Hắn chợt nở nụ cười dâm: “Gà sư huynh, ta đến đây.”

-------------------vạch phâncách-------------------------------

Hóa Nguyên Gà là một ma thú cấp 1 ở ma thú sâm lâm,tuy không có lực công kích là mấy nhưng tốc độ chạy trốn lại nhanh vô cùng,thường sống theo từng bầy khoảng 5-7 con. Nếu tấn công chúng không đủ nhanh thìHóa Nguyên Gà sẽ tứ tán mà chạy, khiến người không thể truy kích cả đàn gà.Nhiệm vụ này tuy đơn giản nhưng đối với các lính đánh thuê riêng lẻ lại tốnthời gian rất lâu mới hoàn thành. Franz suy nghĩ một chút tiêu hao hết 200 bạcmua từ hệ thống.

Sơ cấp phóng phi tiêu: Có thể cùng một lúc phóng ratối đa 5 kunai hoặc shurike. Tỉ lệ chính xác từ 60-100%. Là cách thức chiến đấucơ bản của nhẫn giả, tầm sát thương 100 bước.

Hóa Nguyên Gà có tốc độ rất nhanh, nên chỉ còn cáchtấn công một lúc nhiều mục tiêu cùng một lúc mới có thể hoàn thành nhiệm vụ nhanhnhất. Theo như tỷ lệ chính xác của sơ cấp phóng phi tiêu thì chỉ cần gặp tối đa4 bầy gà là có thể hoàn thành nhiệm vụ. Nghĩ vậy Franz bước nhanh về phía Mathú sâm lâm. Hóa Nguyên Gà chỉ là ma thú cấp cấp 1 nên thường có ở khu vực bìarừng, càng vào sâu trong sâm lâm, ma thú sẽ càng cao cấp hơn. Nghe nói trongtận cùng của ma thú sâm lâm còn có ma thú cấp 10 – chính là thần thú trongtruyền thuyết.

Đi trong rừng hết 1 giờ đồng hồ Franz đã gặp bầy gàđầu tiên. Phải nói là thật may mắn nha. Ma thú sâm lâm rộng lớn vô cùng, dù HóaNguyên Gà có nhiều đi nữa cũng không phải dễ dàng gặp được đấy. Đàn gà này có 6con, Hóa Nguyên Gà có ngoại hình giống như gà Đông Hồ ở Trái Đất, nhưng to hơngấp rưỡi, 2 bắp đùi săng chắc, mạnh mẽ rõ ràng thích nghi với việc chạy trốntrong rừng, 2 mắt linh động luôn xem chừng 4 hướng, nếu có gì không thích hợpchúng sẽ chạy ngay lập tức. Hệ thống quét qua cung cấp cho hắn thông tin về HóaNguyên Gà

Tên: Hóa Nguyên Gà

Hp: 60/60

Mana: 30/30

Sức khỏe: 40/40

Công kích: 5-10

Kỹ năng: Tật phong (gia tăng tốc độ, chạy trốn nhanhvô cùng)

Level: 10.

Tối nay xong nốt chương này cho rồi.


Ma thú cấp 1 lại là lv10 nha. Ma thú đã thoát ra ngoàiphạm vi của dã thú, đã có những kỹ năng thích nghi với môi trường sinh sống. Franznhẹ nhàng tiếp cận đám gà, hắn không dám tiến đến quá gần, đến chừng khoảng 20mét, Franz quyết đoán phóng ra 5 mảnh shuriken.

“Đinh, ký chủ đánh chết Hóa Nguyên Gà ban thưởng 100exp, 5 bạc.”

“Đinh, ký chủ đánh chết Hóa Nguyên Gà ban thưởng 100exp, 5 bạc.”



Shuriken bay thẳng đến găm thẳng vào cổ của Hóa NguyênGà trực tiếp giết chết chúng. Liên tiếp 5 thông báo của của hệ thống vang lên.Không ngờ vẫn khí hắn lại tốt đến vậy, tỷ lệ trúng đích đạt tối đa 100%.

“Đinh, chúc mừng ký chủ thăng cấp lv7, ban thưởng 150bạc, 10 kunai, 10 shuriken, vải bố găn tay 1 đôi. Có mặc trang bị hay không?”

“Có”

Franz vui mừng, cuối cùng cũng thăng cấp rồi.

“Mở ra bảng thuộc tính”

Danh tính: Franz Bonaparte

Hp: 280/280

Chakra: 560/560

Thể lực: 420/420

Level: 7

Kinh nghiệm: 1600/2000

Skill (Kỹ năng): Ảnh phân thân chi thuật, phânthân xoay tròn, nhất kích tất sát, sơ cấp phóng phi tiêu.

Trang bị: Kunai, Shuriken, giáp shinobi sơ cấp, sơcấp hộ nghạch, sơ cấp hạng liên, vải bố găng tay

Bạc: 38.

Nhìn vào số tiền tài mình có Franz cười khổ, đúnglà kiếm tiền không dễ mà tiêu hao lại quá nhanh đi. Thu thập 5 cái xác gà bỏvào túi tiếp tục lên đường.

Ma thú sâm lâm quả nhiên rộng lớn, ma thú nhiều vôcùng, dọc đường đi Franz tiện tay tiêu diệt mấy ma thú cấp 1 để tăng kinhnghiệm và tiền bạc, với thực lực của hắn bây giờ đã có thể tiêu diệt ma thú cấp2 nhưng sẽ tốn nhiều công sức hơn, đây là điều hắn không muốn, nhất là trong mathú sâm lâm này – đâu đâu cũng là ma thú, có thể bị tấn công bất cứ lúc nào,tốt nhất vẫn nên giữ lại một chút thực lực cho mình. Đến giữa trưa Franz cũngchỉ mới thu thập được 7 con Hóa Nguyên Gà, ma thú sâm lâm quá lớn dù là cácđoàn lính đánh thuê Franz cũng ít gặp chứ đừng nói đến Hóa Nguyên Gà.

Cảm thấy bụng mình hơi đói, Franz lấy ra một xác nai.Đây cũng là một loại ma thú ma hắn đã săn trên đường. Mang thịt nai đến dòngsuối nhỏ rửa ráy, thanh lý một chút. Hắn chính là định mở tiệc nướng trong rừngnha. Bất quá thanh lý xong một vấn đề lớn lại kéo đến…Franz không có lửa a. Làmột đại thiếu gia của một gia tộc lớn, cơm tự nhiên có người nấu, sinh hoạt cóngười lo. Có ai lại mang bên mình dụng cụ lấy lửa bao giờ.

“Ta cũng không phải người nguyên thủy, cũng không thểăn sống nha.”

Franz thầm than, gãi gãi đầu nghĩ tới mình ăn món thịtnai tươi sống, máu đỏ đầm đìa hắn đã muốn phát ói. Chợt hắn thấy một chú thỏ dễthương ở gốc cây bên cạnh, trong trí nhớ hình như đây gọi là Hỏa thỏ - 1 cấp mathú có kỷ năng phun ra một hỏa cầu nhỏ. Mắt Franz sáng lên vội chộp lấy con thỏđáng thương nhe răng nói.

“Thỏ yêu ngoan ngoãn nghe lời, cho ca một ngụm lửa tasẽ cho ngươi đi. Thế nào?”

Nào ngờ tiểu Hỏa thỏ biết sắc, sống chết cũng khôngchịu khạc ra một chút xíu lửa nào chứ đừng nói là hỏa cầu. Franz bóp chặt lấycổ tiểu hỏa thỏ đe dọa.

“Đừng có không biết sống chết. Nhổ ra, nhổ ra cho ta.”

“Thỏ đại ca, coi như ta cầu xin ngài mà, cho ta mộtngụm lửa được không thỏ đại ca.”

“Tiểu thỏ đẹp trai, cho ta chút lửa ta sẽ giới thiệumột thỏ cô nương cho ngươi, được không? Chịu nha.”



Sau một hồi uy bức lợi dụ tiểu thỏ đáng thương cũngchịu phun ra một ngụm lửa nhỏ xíu. Nhưng cũng thế thôi cũng đủ hoàn thành nhiệmvụ của nó.

“Đinh, Ký chủ đánh chết Hỏa thỏ ban thưởng 80exp, 5bạc.”



Thịt ma thú quả nhiên khác với thịt thú ở Trái Đấtnha. Dầu mà không ngán, thịt săn chắc, tràn đầy năng lượng. Franz ấy vậy mà ănhết cả một đầu nai. Nhìn đống xương trắng hếu không còn miếng thịt hắn chợt cảmthấy ngượng, chưa bao giờ hắn tưởng tượng được mình ăn nhiều đến vậy, sức ăncủa nhẫn giả phải nói là kinh người a, hèn chi tên Naruto có thể ăn cả mộtchồng mười mấy bát mì ramen.

“Đúng rồi, còn phải bổ sung trang bị nha.”

Ăn no nê rồi Franz ghé vào hệ thống, phóng phi tiêuchính là tấn công tầm xa rất tốt nhưng lại quá hao tổn shuriken đi. Tiến vào hệthống hắn mới quang sát kỹ cửa hàng trang bị. Vũ khí từ kunai, shuriken,ninjato, katana,… cho đến trang phục genin (hạ nhẫn), chunin (trung nhẫn), jounin(Thượng nhẫn), Ám bộ ANBU… đến những đồ sinh hoạt hằng ngày như nồi, xoong,chảo,…đúng là có đầy đủ cả, thậm chí có cả một món đồ làm Franz xâu hổ…bật lửa.Không sai, chính là cái bật lửa, khi nãy tốn bảy tất lưỡi nài nỉ tiểu Hỏa thỏnhổ ra một ngụm lửa, giờ nơi này lại tìm ra cái bật lửa, Fran cảm thấy phiềnmuộn vô cùng.

-----------------------phân cách------------------

Liên tiếp hơn 2 tuần trong ma thú sâm lâm đánh quái,đẳng cấp hiện giờ của Franz đã lên đến 14 cấp, tương đương với đấu sư sơ kỳ,lính đánh thuê đẳng cấp cũng tăng làm C cấp. Làm nhiệm vụ và đánh ma thú cũngmang lại cho hắn lượng tiền tài không hề nhỏ. Franz giờ đã tiếp nhận nhiệm vụ Ccấp. Franz tự mua cho mình từ hệ thốngmột bộ thể thuật cách đấu của shinobi và thế thân thuật. Hiện tại hắn thườngxuyên phải chiến đấu với ma thú cấp 2 có lực chiến đáng kể, sơ cấp phóng phitiêu không đáp ứn đủ nhu cầu của hắn, mặc khác ma thu cấp 2 đã là lv 20 trở lênrồi. Phóng phi tiêu hiệu quả không còn rõ như ban đầu nữa.

Thế thân thuật: Lợi dụng một vật nhỏ gần đó để thếthân cho mình. Tiêu hao: 60 chakra.

Hôm nay Franzvẫn tiếp tục đi sâu vào ma thú sâm lâm. Nhiệm vụ của hắn hôm nay là tiêu diệtbầy sói hoang phía Tây của sâm lâm. Nhiệm vụ này cũng không đến mức nguy hiểmlắm. Mặc dù bầy sói hung hãn nhưng cũng chỉ là ma thú cấp 1 lv 17 thôi. Bởi vìsố lượng đến hơn 20 con nên được liệt vào C cấp nhiệm vụ.

Chợt Franz cảm thấy lạnh sống lưng, kinh nghiệm chiếnđấu nhiều làm hắn mẫn cảm với sự theo dõi, hắn cảm thấy có một đôi mắt đangnhìn về phía hắn.

Hết chương 3, mong các bạn góp ý.