Thông tin truyện

Nhà Tui Có Ma

Nhà Tui Có Ma

Tác giả:

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt

Được ngày nhân vật chính của chúng ta nhân dịp lễ Thanh Minh nên mới bước chân ra khỏi cửa để đến thăm mộ mẹ, vậy mà lại gặp phải cảnh người ta bị tai nạn, cũng rất vô tình cô dẫm phải chiếc nhẫn của người nọ, vừa cầm lên thì nghe thấy tiếng nói rằng chiếc nhẫn đó là của anh ta, và câu chuyện oái oăm cũng bắt đầu từ đó. Về đến nhà, tiếng nói kì lạ kia cứ quanh quẩn qua lại trong đầu cô, trùm chăn ngủ cứ nghĩ sẽ quên đi được, ấy thế mà càng ngày đầu cô càng nặng, đến khi choàng tỉnh dậy mới biết tối qua cô bị sốt cao, đến mức bà cô phải đưa vào bệnh viện. Và cũng chính vào lúc đó, cô nhìn thấy chàng trai người bê bết máu nhìn chằm chằm vào mình, đúng là không còn gì đáng sợ hơn.


Dường như anh ta vẫn chưa nhận ra rằng mình đã chết, mãi đến khi vui mừng nắm lấy tay cô mới phát hiện ra cơ thể mình chỉ là hư ảnh nhưng anh vẫn còn tâm nguyện chưa hoàn thành vậy nên đành khẩn khoản nhờ cô giúp đỡ, mà cô nàng cũng thẳng thừng từ chối luôn bởi cô mới chỉ là một học sinh cấp 3 bình thường, riêng chuyện có thể nhìn thấy ma đã là đủ đáng sợ, ấy thế mà còn phải giúp con ma ấy hoàn thành tâm nguyện trước khi chết nữa, trái tim cô chính là không chịu nổi cú sốc này đâu. Rồi tiếp xúc lâu ngày, hai con người ở hai thế giới khác nhau lại có thể nảy sinh tình cảm, nhưng vẫn còn nhiều điều không ngờ tới ở phía trước, cuối cùng thì liệu họ có thể ở bên nhau? 

Bình luận truyện