Thông tin truyện

Nhà Giàu Có Đồng Thoại 3: Tình Nhân Của Yêu Râu Xanh

Nhà Giàu Có Đồng Thoại 3: Tình Nhân Của Yêu Râu Xanh

Tác giả:

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt
Truyện ngôn tình Nhà Giàu Có Đồng Thoại 3: Tình Nhân Của Yêu Râu Xanh xoay quanh câu chuyện tình cảm và cuộc đời của một nàng thiên sứ Miêu Miêu. Một tiếng sấm giận dữ cắt qua bầu trời tĩnh lặng , "Thiên sứ một ngàn năm trăm tám mươi, ngươi xem, ngươi đã làm ra chuyện tốt gì rồi !". Thiên sứ 1580 Miêu Miêu đang ở cùng các khác thiên sứ khác chơi đùa thì chợt nghe thấy thanh âm như thế , liền ngã từ trên tầng mây xuống, cũng may là có một đám mây trắng bay qua đón được cô ."Chúa trời , xin hỏi con lại làm sai gì nữa ạ?". "Làm sai chuyện gì à?"


Một ngón tay từ trên chỉ xuống, xuyên qua tầng mây bắn thẳng vào nhân gian phồn hoa."Yêu tinh Vi Vi vốn phải đầu thai đến cuối thế kỷ 18, tại sao lại chạy đến thế kỉ 20 ở Đài Loan vậy hả?". "1580 , ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ? Yêu tinh Vi Vi đầu thai sai , chịu ảnh hưởng cũng không chỉ một mình cô ta , mà còn liên quan đến những người khác cũng bị ảnh hưởng nữa, nói không chừng toàn bộ thiên luật vận hành đều đã bị lỗi, lần này ta nên trách phạt ngươi thế nào mới tốt đây, vậy đi ta thấy ngươi đến Đài Loan bồi cô ta cũng được lắm!".Thiên sứ xinh đẹp bất cẩn vội vàng quỳ xuống, đáng thương vỗ đôi cánh nhỏ , "Con biết sai rồi, cầu chúa trời đừng đầy con xuống Đài Loan, đó là một nơi hổn tạp, con mỗi lần đến đó lúc trở về đều phải chải rửa đôi cánh nửa tháng , thực vất vả nha!". Mời các bạn cùng đọc và cảm nhận nhé!

Bình luận truyện