Thông tin truyện

Nguyện Giả Thượng Câu

Tình yêu giữa hai con người xuất phát từ trái tim, có lẽ ban đầu là hiếu kỳ và ngưỡng mộ. Nữ nhân yêu nữ nhân thì đã sao? Cũng chẳng sao cả nếu như cả hai người không phải cùng vì một người đàn ông mà gặp mặt. Trước khi họ gặp được người phụ nữ của đời mình họ đã ngờ đàn ông chính là chân lý và câu chuyện bắt đầu với bao nhiêu điều ngang trái. Như việc Tả Khinh Hoan cảm thấy bản thân nên an phận, đừng tò mò về người vợ của ông chủ, bởi vì làm thế nàng sẽ yêu cô ấy mất. Không nghĩ đến một ngày nàng cùng ông chủ tranh giành một nữ nhân, chuyện gì còn điên rồ hơn nữa?


Còn Tần Vãn Thư từ nhỏ được cưng chiều yêu thương hết cỡ, cô xinh đẹp lại ưu tú hơn người, ông trời đúng là không bạc đãi còn hảo hảo ân sủng đầy đặc quyền. Chỉ có chút oan nghiệt chính là lần đầu gặp mặt Tả Khinh Hoan, nàng ta bảo có thể trị khỏi bệnh lãnh cảm của cô, trong hoàn cảnh đó quả thật kỳ lạ không nói nên lời. Chẳng phải cùng tình nhân bên ngoài của chồng gợi nên cảm xúc không đúng, cư nhiên cùng nữ nhân đó muốn xây dựng một mối quan hệ.

Danh sách chương

Bình luận truyện