Thông tin truyện

Người Yêu Trưởng Quan

Người Yêu Trưởng Quan

Tác giả:

Thể loại:

Ngôn Tình, Ngược

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt
Kết hôn trước rồi yêu sau, cô dám không?
Nếu như anh dám, quân nhân không thể ly hôn đâu?
Nếu như cô đã dám, vậy thì quay mặt về đây để tôi có thể nhìn vẻ mặt của cô?



Người Yêu Trưởng Quan thuộc thể loại Ngôn tình, Ngược đầy cảm động sâu sắc của một cặp đôi oan gia. Chắc rằng một điều phải rất đặc biệt, trong ngày lễ thành hôn giữa hai người đều xuất phát từ lợi ích không hề có tình yêu. Nếu như sau này có muộn màng thì cũng không thể ly hôn vì đó là điều cấm kỵ trong quân nhân. Đã lỡ đến với nhau thì liệu sau này có cưới trước yêu sau? Yêu anh thì sao? Cũng là lỗi của cô sao? Nếu là như thế, thì đâm lao phải theo lao thôi!

Biết vậy khi nước sông đổ ra biển rộng, thì không còn là nước sông, tình yêu đã thành quá khứ, thì không còn là tình yêu. Khi cô đơn hóa thành tương tư, khi mỉm cười biến thành lời thề, tấm lòng của cô. Mọi điều còn phụ thuộc vào duyên số nữa mà thôi.


Hai con người đến với hôn nhân không phải vì tình yêu, nhưng sự tiếp xúc gần gũi, những cử chỉ quan tâm nhỏ nhát mà họ dành cho nhau, dần dần đã cảm hóa được đối phương. Tình yêu đã lặng lẽ nảy mầm tại lúc mà người ta không ngờ tới nhất.

Bình luận truyện