Người Yêu... Em

Chương 13: Rắc rối rồi



- Miu... Ở đây này. Nue gọi to tên nó và vãy tay một cách mãnh liệt. Sao Nue lại ở đây? Nó thắt mắt. Sao Kato lại ở trên xe mà xe đó lại vào trường mình nó tự hỏi.

- Nue em đi đâu đây. Kat thấy Nue là chạy lai ngay.

- Ủa bên nay không thông báo gì hết hả. Trường tớ đi chung với trường cậu mà. Chuyến dã ngoại này do trường tớ tỏ chức cho các trường phổ thông trong khu vực đấy với hiệu trưởng trường tớ quen biết gì đó với trường cậu nén đã đề nghị đi chung cho dễ quản lí. Mà tớ nghĩ đi chung cung tốt. Nói dứt câu nó nhảy sang choàng lấy tay Kat.

- Tớ nghe được cái mùi kì lạ gì đó ở đây mặt thầy có vẻ gì đó hơi gian gian. Nó nhìn thầy và nói.

- Miu vậy là sao vậy? Các bạn trong lớp xúm lại hỏi nó tớ tấp.

- Tớ cũng muốn biết chuyện gì đang xảy ra đây. Nó nói với ánh mắt hướng về phía thầy quản sinh.

- Toàn khối 10 tập họp. Thầy hô to. Chưa đầy hai phút mọi người đã tập trung đầy đủ.

- Chuyến dã ngoại này nhằm đề cao sự thân ái giữa hai trường nên chúng ta sẽ tham gia cùng với nhau. Chúng ta cùng chào đón trường phổ thông Kato. Thầy giới thiệu xong một thành phần không nhỏ mới chịu bước xuống xe bởi sự yêu cầu của giáo viên phụ trách bên đó.

- Trời ơi trai kìa. Một phần không nhỏ bên trường nó rú lên, trong khi bọn bên Kato có vẻ rất chảnh.

- Để có thể hoàn thuận hơn hiệu trường đã ra quyết định là học sinh hai trường sẽ trộn lẫn vào nhau để chia đội mà đi. Mỗi đội sẽ có hai mươi người bằng sỉ số một lớp và phân ra bằng cách bóc thăm.

Nó bắt đầu thấy khó chịu và càng ngày càng nghi vấn cái chuyến dã ngoại này. Nhưng dù sao cũng phải chịu vì đã đăng kí đi. Sau khi bốc thăm thì team nó chỉ vọn vẹ 6 thành viên cua Ka Jong còn lại là bên Kato. Nó,Ray, Kat, bạn Fat lớp trưởng của nó, Que hot face lớp nó, và một cô bạn lớp Ray. Bên Kato nó chỉ quen biết hai người là Nue và Zino.

- Team mình cần một leader bầu ra đi chứ hoạt động riêng lẻ không ổn đâu. Fat lên tiếng.

- Tớ bầu Zino chỉ cậu ấy làm leader mới ổn thôi. Một cô bạn bên Kato lên tiếng.

- Cậu ấy có làm chức vụ gì không để chúng tôi tin tưởng cậu ấy có thể quản lí tốt mọi chuyện. Que bấm bấm điện thoại lên tiếng. Có vẻ cô bạn cũng không ưa gì bọn họ.

- Tớ không làm leader đâu. Zino từ chối.

- Miu cậu làm đi dù gì cậu cũng làm bí thư mấy năm rồi mà.

Nue lên tiếng cả đám bên nó nhất chí, con bên Kato thì có vẻ rất chi là không thích nhưng cũng không phản đối.

- Ok vậy Miu làm leader, đã bầu thì mấy bạn nên nghe những gì leader nói, nghiêm cấm hành vi tách nhóm hay là làm việc gì đó mà che dấu leader và cả team vì các bạn nên biết hậu quả lúc nào leader cũng là người dọn dẹp . Kat lên giọng “soái ca”.

- Được rồi mọi người lên xe theo thứ tự cứ hai nhóm là một xe. Mấy đứa nhanh chân lên đi. Không tớ đấy muộn bây giờ.

Sau tám tiếng mòn mỏi ngồi trên xe thì cũng tới nơi.

- Wow nhìn kìa cảnh ở đây đẹp thật luôn ý. Cả đám xuống xe rồi tán thưởng khung cảnh xung quanh.

- Tất cả các nhóm đại diện một người điểm danh và báo cáo lại cho thầy nha.

Thầy lại thông báo cho từng nhóm nó liền đếm xem đủ chưa xong liền đi báo với thầy và tập trung lại nghe thồng báo.

- Nguyên khu này đã được thuê hết tất cả các nhóm sẽ có một nhà chung riêng ở các hướng khác nhau. Chìa khoá sẽ đưa cho người đại diện.

-Hai mươi người chỉ có một chìa khoá thì sao được hả thầy. Một bạn bên Kato lên tiếng.

- Một nhà chung có hai chìa khoá, còn ai giữ thì các em tự bàn bạc với nhau.

Thầy không thèm nói gì thêm nên cả đám giải tán về nhà riêng. Ngôi nhà rất rộng và đẹp nhưng chỉ có năm phòng ngủ và hai phòng tắm. Hai mươi con người sống sót ra sao. Nó đi một vòng quan sát rồi đi xuống phòng khách nơi mọi ngừoi đã tập chung đầy đủ.

- Chìa khoá nhà sẽ chia làm hai bên Kato các bạn một chìa. Nhà này chỉ có 5 phòng nhưng mỗi phòng có hai giường đôi vậy nên bốn người sẽ vào một phòng mọi người tự chọn roommate cho mình ha.

- Cái gì bốn người một phòng vậy sao ở. Một cô nàng điệu đà lên tiếng.

- Phòng rộng lắm bạn ơi. Đi xem phòng đi rồi nói chuyện, còn muốn ở chỗ rộng hơn thì phòng khách này một mình một phòng hoành tràng luôn.Que lên tiếng.

- Các cậu thì chắt quên cảnh đông đúc rồi bọn này thì không quên đâu. Coi bạn ấy cũng không vừa.

- Giờ là đang ở tập thể đấy, các cậu ý thức dùm mình đi, cái gì các cậu cũng đòi hỏi sao mà tụi này đáp ứng được. Ray lên tiếng.

- Thôi đủ rồi giờ tớ chia như vầy có hai chìa khoá thì chia làm hai nhóm nhỏ rồi đi chung đi riêng gì nhóm tự quyết, còn phòng thì tụi tớ nhường cho bọn con gái các cậu hết đó. Giờ chia nhóm đi ai đi chung với tớ thì đứng qua bên này. Fat gắt gao. Nó đi qua phía Fat.

- Sư phụ hãy thu nạp tụi con. Ray và Kat đùa với Fat. Nue cũng nhảy qua để đi chung với nó, Que cũng đi qua, cô bạn lớp Ray cũng chạy qua.

- Chào mọi người mình tên Iso. Cô bạn bắt đầu làm quen.

- Chia gì kiểu này sao các người không nó chia theo trường luôn cho nó lẹ. Cô bạn cứ nói chuyện một cách khó nghe.

- Tớ qua nhóm cậu. Zino lên tiếng.

- Zino sao cậu lai bỏ rơi bọn này vậy. Một cô bạn có vẻ tiểu thư chạy ra nắm Zino lại.

- Các cậu theo một nhóm đi, có gì các cậu đi chung bới nhau cũng dễ hơn tớ không muốn ở nhà nhiều hơn. Rồi cậu bạn kéo vali nằm xuống soạn đồ đi tắm.

- Này tớ có đi mượn thêm mềm tối các cậu đấp tạm nha. Nó mới từ khu quản lí về với sáu, bảy cái mềm trong tay.

- Mọi người ngủ ngon. Nó tắt đèn khi moi người đã chui hết vào chăn.

....