Người Yêu Cũ

Chương 45: Cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga



Thiên đường là tiếng cười Địa ngục là tiếng khóc

Và.....

Tôi đang sống ở nơi giở khóc giở cười

Đó là trần gian!

Với tôi, Linh là bạn thân tượng trưng cho tiếng cười, còn thằng Hào ghẻ là tiếng khóc , khi hai đứa này kết hợp với nhau sẽ tạo ra địa ngục trần gian.

- Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga à _ tôi lẩm bẩm trong mồm.

Nhất là khi Linh đã có bạn trai thì chuyện thằng Hào tán đổ là ko thể.

- Cậu rất tốt nhưng tôi rất tiếc, Linh có bạn trai mất rồi.

- Điêu _ cậu ta phản bác lại.

- Ko tin thì thôi, bây giờ thì trả Long lại cho bản cô nương _ tôi kéo Long về phía mình.

- Đi mà _ thằng Hào năn nỉ tôi bằng đôi mắt ngấn lệ của một con chó hoang.

Tôi vẫn lạnh lùng đứng im như pho tượng. Bất chấp việc cậu ta nằm dạch xuống đường ăn vạ. Cuối cùng ko thể chịu nổi, thằng Hào ghẻ đứng thẳng lưng lên, phủi bụi khỏi quần áo rồi lớn tiếng quát:

- Cố gắng giữ gấu thì giữ cho chặt, ko để xổng mất là tiếc lắm đấy.

- Lo chuyện của cậu đi, nhiều lời.

- Đáng lẽ tôi ko nói cho cậu biết nhưng bây giờ tôi sẽ nói, tí nữa hotboy Hoàng Long sẽ được người ta tỏ tình ở đây, hy vọng cậu ko quên _ nói Hào ghẻ còn hất cái mặt lên trông rõ ghét.

- Tỏ tình??????????? _ nhận được tin dữ, tôi nào đâu chịu ngồi im.

- Đúng vậy, nghe nói chị ấy xinh đẹp lắm, với cả vòng nào ra vòng đấy nên Long ko cần ti vi LG màn hình phẳng như cậu, chia tay đê.

Câu nói " ti vi LG " thật thâm hậu, nó khiến tôi điếng người, chân tay bủn rủn ko nói thành lời.

- Nhắc mới nhớ, ông Long biến mất rồi _ thằng Hào ghẻ nhắc nhở tôi.

- Ế, nãy vừa còn ở đây mờ? _ lúc quay lại nhìn thì chả thấy Long đâu hết.

Thôi chết tôi, kiểu này là chốn người yêu đi em gặp ẻm nào rồi, càng nghĩ tôi lại càng thấy ức. Có phải ai sinh ra trên đời là hoàn hảo đâu, ví dụ như tôi chẳng hạn. Sinh ra là con mập là một chuyện, đằng này lại học giốt như bò ko ai thèm chơi cùng. Phải đến năm lớp 11, tôi mới có thể đấu tranh tư tưởng làm mới bản thân mình. Tuy nhiên dù tôi có thay đổi cỡ nào thì......vòng một của tôi nó vẫn lép y thế. Thậm chí có phần còn lép hơn ( cạn lời). Cho nên mỗi khi nhìn thấy đứa nào bằng tuổi, cao giống mình, xinh y mình và vòng một to gấp ba là đến phát hoả trên đầu.

Chợt thấy đông như kiến vỡ tổ ngoài đường, tôi liền mò ra xem và tia thấy Long đang đứng sừng sững một hàng riêng biệt. Trước mặt là một cô gái khá xinh, cao tầm 1m75, chân thon dài và đặc biệt......vòng một như sắp nổ tung đến nơi. Vòng một của cô kia liệu so với Elly Trần có nhỉnh hơn chút nào ko nhỉ? ( nghĩ bậy bạ).

Cô gái mặt dày kia ngang nhiên cầm bó hoa tới, quỳ một chân xuống, hai má ửng hồng khiến người ta phải để ý rất nhiều ( nghĩa là đỏ mặt vì quá đáng yêu).

- Làm bạn trai của chị nhé, baby!

Long đứng đó, gương mặt điềm đạc kèm theo cái nhìn xa xăm, tay đút túi quần trông y hệt công tử nhà nào. Nhưng sự thật là Long chỉ là con trai được sinh ra trong một gia đình hết sức bình thường, có ông bà, bố mẹ, chị và Long là em út thôi. Đừng để vẻ đẹp bên ngoài của Long mà đánh giá gia thế của cậu ấy nghe chưa? Tôi nói là phải hiểu ngay đấy.

- Đồng ý đi, đồng ý đi! _ đám đông bắt đầu hùa vào, cổ vũ cho chị gái kia và yêu cầu Long chấp nhận.

Bây giờ tôi mới có thể hiểu được cảm giác sắp bị cướp mất người yêu là như thế nào. Long ơi, Thư bị sốc! Sốc vì nếu cậu đồng ý thì việc cậu thích vòng một to bự là hoàn toàn đúng và cậu ko yêu tớ như những gì tớ tưởng. Còn nếu cậu từ chối.......cậu biết đấy, đó là điều đúng đắn mờ.

- Tôi xin lỗi _ giữa bao nhiêu con mắt thiên hạ, Long bỗng nhiên từ chối lời tỏ tình của chị gái ngực bự ( ngực lép đã thắng ngực bự, hoan hô phát).

- Chị biết em có người yêu rồi nhưng xin em hãy cho chị một cơ hội bởi biết đâu chị tốt hơn người yêu của em thì sao?_ cái con mụ ngực bự kia ko ngờ lại mặt dày như thế, tôi hận ko thể dùng dao xẻo hết lớp mỡ trong ngực của chị ta.

- Ko phải như vậy _ Long tiếp tục bình thản đáp.

- Thế lý do em từ chối là gì?

- Chị muốn biết chứ? _ cái điệu cười gian của Long khi đưa con mồi vào bẫy thật giống bad boy.

- Nói cho chị nghe đi.

Lùi hai bước xuống nhằm cách ly với con mụ ngực bự, Long nói:

- Thứ nhất tôi có người yêu rồi và cậu ấy sẽ rất giận tôi nếu biết chuyện này và thứ hai, tiêu chuẩn chọn bạn gái của tôi ko có hai từ " ngực bự ".

Vừa dứt lời, chị ta đã ôm mặt khóc rưng rưng, vứt luôn bó hoa xuống đất rồi bỏ chạy. Còn đám đông hết kịch hay cũng bắt đầu tản đi chỗ khác. Bấy giờ lòng tôi mới nhẹ nhõm hẳn ra, đợi mọi người rời đi thật. Tôi mới chạy tới chỗ Long, đánh yêu vài cái vào lưng nhưng ko nhẹ đâu.

- Hoá ra Long ko thích ngực bự làm tớ cứ tưởng...... _ tôi cười híp cả mắt nhìn Long.

- Cậu chứng kiến rồi hả? _ Long hỏi tôi với vẻ mặt nghi hoặc, hai mắt chớp chớp liên tục.

- Nghe rồi, từ đầu tới cuối luôn.

- Ôi trời ơi _ Long ôm mặt than trách ông trời.

- Tại sao cậu ghét ngực bự? _ một câu hỏi rất chi là xa mạc lời.

- Bởi vì ngực lép.....sẽ nhanh chìm hơn Bà Tưng, Ngọc Trinh!!!!!!!!