Người Yêu Cũ

Chương 1: Kể về quá khứ của tôi



Lần thứ năm trong ngày, tôi để ý đến tấm thiệp cưới màu đỏ bên ngoài có ghi " gửi Thư ". Tấm thiệp vẫn nằm trên bàn, ko có một chút tác động của ngoại lực nào, chỉ khe khẽ dịch chuyển khi có làn gió nhẹ thoáng qua. Hôm qua tấm thiệp đã được mẹ trao tận tay cho tôi với hy vọng tôi có thể đến tham dự đám cưới của Long. Tôi buồn lắm, dĩ nhiên chẳng còn chuyện gì buồn hơn khi người yêu của mình nói lời chia tay sau 6 năm yêu nhau mặn nồng. Và chỉ mới ngày hôm qua tôi đã nhận được tấm thiệp. Cố gắng tỏ ra thật mạnh mẽ nhưng lại chẳng có chút tác dụng nào. Khi đó tôi nhận ra rằng, Long của hiện tại đã mang danh nghĩa là " người yêu cũ "mất rồi , nó được tóm tắt chỉ với ba từ vô cùng ngắn gọn và đằng sau ba từ " người yêu cũ "........là một câu chuyện rất dài.......---------------------------------------------------------------

Tháng 10/2016

Cuối cùng tôi cũng đã giảm cân thành công rồi, từ một con bé nặng 68kg thì sau bao nhiêu ngày tập luyện, nhịn ăn, tôi đã giảm được còn 48 kg ( đây có phải giấc mơ ko). Gương mặt thon gọn, chân tay nhỏ lại và đặc biệt tôi sở hữu vòng eo đáng mơ ước chỉ 55 cm. Trông tôi quá khác so với quá khứ, đến nỗi bố mẹ tôi cũng phải thốt lên rằng " ôi con gái của tôi đâu rồi ". Dường như họ ko hề mặn mà lắm so với thành tích của tôi, cũng như sự cố gắng của con gái họ. Dễ hiểu thôi mà bởi vì họ vẫn chưa thích ứng được với sự thay đổi này của tôi, họ vẫn thích dáng vẻ to tròn, cục mịch hơn là dáng vẻ mảnh mai, nhỏ nhắn này. Tôi thầm hy vọng giá như họ hiểu tôi thì tốt biết mấy.

Chuyện tôi giảm cân đã trở thành cú lột xác ngoạn mục vô cùng và trở thành chủ đề hot nhất của trường. Bởi vì lúc trước tôi còn chẳng được một mống nào để ý thì bây giờ tôi có cảm giác có hàng trăm con mắt đang nhìn tôi chằm chằm. Những giờ giải lao là cơn ác mộng đối với tôi, cơ man là nam sinh đến tỏ tình, tặng quà, hẹn đi chơi còn nữ sinh thì thi nhau hỏi tôi về bí quyết giảm cân này nọ. Nhưng cũng có những người độc miệng lên facebook nói xấu tôi, bọn họ ko ngừng nói tôi đẹp lên do đã phẫu thuật thẩm mĩ vì nhà tôi vốn rất giàu có. Đọc những bình luận ác ý như vậy khiến tôi vô cùng chạnh lòng, tại sao có thể nói như thế chứ? Đúng là ghét cay ghét đắng những đứa đi nói xấu sau lưng mà lại còn nói sai sự thật mới ức chể.

Có một chuyện khiến tôi ko được vui cho lắm đó là Long. Chúng tôi ngày càng xa cách nhau, cô giáo còn thêm dầu vào lửa khi chuyển Long sang tổ khác ngồi. Dĩ nhiên tôi hận đến cay cú, người cần chuyển chỗ là tôi, cớ sao cô lại chuyển cậu ấy đi. Wae??????? Mi chin!!!!!!! Ri Chột Sồ!!

Về đến nhà vứt cặp sách xuống, tôi mệt mỏi nằm bò ra giường. Đã thế bố còn gọi xuống nói chuyện mà nghe có vẻ nguy hiểm lắm.

- Ngày mai chúng ta sẽ chuyển nhà _ bố nói với giọng rất bình thản.

Riêng tôi thì lại câm nín hay giới trẻ vẫn thường gọi là sa mạc lời.

- Yyyyyyyyyyeeeeeeeeeee _ tôi sướng rơn hét như điên làm bố tôi giận mình tưởng động đất.

- Thư con bị điên hả?

- Dạ ko con vui quá ấy mà, cuối cùng thì con cũng thoát được cái trường đáng ghét, cái lớp xấu tính kia rồi.

- Con vừa nói gì? _ bố tôi giật mình khi nghe thấy tôi kể xấu trường, lớp.

- Ko ạ, ahihi con về dọn đồ đạc đây ạ.

" Yes " tôi sung sướng cười ha hả trong lòng, vừa đi vừa huýt sáo như con điên.