Thông tin truyện

Người Điên

Người Điên
Đánh giá: 10.0/10 từ 1 lượt

Cuộc sống của chúng ta đang ngày càng được cải thiện hơn nhờ những tiến bộ về khoa học và kĩ thuật, việc kết nối hoặc làm quen với một ai đó ở trên “miền xanh thẳm vô tận” này trở nên thực dễ dàng, đơn giản là một cú nhấp chuột, một lời chào hỏi, và cứ thế trở thành đồng bọn mặc dù chưa từng nhìn thấy mặt nhau ở ngoài đời thực, thậm chí gọi cũng chỉ là bằng một cái nick name không biết là thực hay giả. Người ta lừa nhau, người ta trốn tránh, người ta chạm đến trái tim bạn, tất cả đều giống như một mạng lưới vô hình, bao quát hết cả, vẽ nên chiếc mặt nạ xinh đẹp nhưng lại chẳng thể nào biết sâu thẳm bên trong ra sao.


Diệp Tử hắn cũng chỉ là một kẻ bình thường, hắn cũng thích chơi game, thích lên mạng giao lưu với bạn bè, thỉnh thoảng lục tìm một vài thứ linh tinh lung tung như những chàng trai trẻ khác. Nhưng một ngày, hắn bỗng vướng vào giao dịch với một người có nick name thỏ, đơn giản thôi, lí do là vì bảo đảm cuộc sống hạnh phúc cho mình, cũng như trút giận thay cho người khác, hợp đồng cướp đi tính mạng của hai kẻ đáng tội cứ như vậy được định ra, và nó trở thành hiện thực từng chút, từng chút một. Hắn khám phá ra rằng không chỉ Thỏ là một kẻ điên, chính hắn cũng vậy, những lúc tỉnh táo, hắn thấy ghê sợ chính mình, hắn muốn chạy trốn, muốn quên đi tất cả mọi thứ, nhưng mà mọi chuyện không hề dừng lại ở đó. Bọn họ còn dính lấy nhau một đoạn thời gian, cho đến khi cả hai chẳng biết từ khi nào đều đã dành cho đối phương một thứ tình cảm sâu đậm.

Bình luận truyện