Thông tin truyện

Người Đến Nhẹ Nhàng: Không Biết Đã Gặp Anh Từ Lâu!

Người Đến Nhẹ Nhàng: Không Biết Đã Gặp Anh Từ Lâu!

Tác giả:

Trạng thái:

Đang ra
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt

Trên đời này, lí do để cho một người có thể độc thân lâu năm chính là chỉ có thể thuộc vào hai trường hợp, đó chình là không có ai thèm yêu, còn lại là do không thèm yêu ai. Trường hợp thứ nhất ấy, là một việc quá sức bình thường, chỉ đơn giản là bạn không đủ xinh đẹp, tính tình lại không tốt, thêm nữa cũng chẳng có tài năng gì nổi bật, tất cả cứ bình bình thường thường, tầm tầm phào phào không có giá trị, cũng không có điểm nhấn, vậy nên tất nhiên cũng chẳng ai có thể nhớ đến bạn để mà một ngày nào đó nảy sinh ra cảm tình đặc biệt rồi. Còn về trường hợp thứ hai, có thể là do bạn quá kiêu kì, không để ý đến những người ở xung quanh, nhưng nhiều hơn cả phải chăng là do đang đi kiếm tìm hình mẫu lí tưởng trong mộng của mình, đã thế còn là tìm hoài không thấy, vậy nên kết quả là bị ế dài hạn mãi vẫn không thể thành một đôi với ai.


Cô chính là một nàng gái ế a, mà lại thuộc trường hợp thứ hai khó giải quyết nhất. Việc nàng con gái rượu của mình mãi không để ý đến anh chàng nào mà đã trải qua đến hai mươi tám cái xuân xanh rồi khiến cho bố mẹ cô gấp đến bạc cả đầu. kết quả cuối cùng chính là cô bị lôi kéo trở về Việt Nam, tạo dựng công việc ở mảnh đất mình đã sinh ra và lớn lên, đồng thời phải làm chuột bạch cho những tâm tư thầm kín trong đầu phụ huynh nhà mình. Tất nhiên không phải là cô không được ai để ý đến, chỉ là cô chưa gặp được người khiến cho trái tim của mình rung động mà thôi, và cũng chính tại đất nước này, nơi mà cô tưởng chừng như quen thuộc lắm ấy, đã mang đến cho cô một người bù lấp khoảng trong trong lòng mình.

Bình luận truyện