Thông tin truyện

Người Chồng Yêu

Người Chồng Yêu

Tác giả:

Trạng thái:

Full

Tags:

hotruyen
Đánh giá: 7.0/10 từ 5 lượt

Nhận được điện thoại của họ hàng dưới quê gọi tới, Úc Linh suýt nữa làm rớt ly cà phê trên tay xuống, khiến người đàn ông đang ngồi đối diện uống cà phê phải ngước mắt lên nhìn sang. “Bác Quyền à, chuyện lớn vậy sao bác không nói sớm cho cháu biết chứ?” Úc Linh lo lắng nói với người trong điện thoại. “Linh Linh à, bác cũng muốn nói cho cháu biết chứ, nhưng tính bà cháu cháu cũng biết rồi đó, khó nói lắm, bà không muốn cháu lo lắng, không muốn gây phiền nhiễu tới công việc của cháu, lại cảm thấy mình cũng không sao.


Sao mà không sao chứ, trước đó bà ấy đang trồng rau đột nhiên ngất đi, nếu không có người đi qua thì không biết còn nằm ở đó bao lâu nữa, thật dọa chết người rồi đó. Bác sỹ có nói đây là bệnh cũ của bà, máu không lên não, chỉ có thể nằm dưỡng, bình thường nên chú ý ăn uống và nghỉ ngơi gì gì đó…” Bên đầu dây kia bác Quyền cứ thao thao nói giọng quê đặc sệt, còn nói liên miên một loạt về tình hình của bà cho cô nghe nữa. Dù trong lòng lo lắng nhưng Úc Linh vẫn kiên nhẫn nghe hết lời bác nói, rồi mới bảo, “Bác Thẩm à, vất vả cho các bác rồi. Thời gian này đúng lúc cháu được nghỉ, sẽ về ngay ạ, bác đừng nói trước với bà, cứ đợi cháu về rồi nói sau đi ạ”


Sau khi gác điện thoại Úc Linh lại gọi điện thoại cho trợ lý Trần Minh Minh đại khái nói chuyện muốn nghỉ phép. Nghe thấy thế, Trần Minh Minh quá sợ, cẩn thận hỏi dò, “Chị Úc, chị nói lý do nghỉ được không ạ? Chị biết không, chị An Như mấy hôm trước có nói, đạo diễn Bùi đang tìm vai nữ để thử vai, chị ấy khó khăn lắm mới dành được suất đóng này, muốn chị đi thử xem thế nào. Chị không biết chứ, kịch bản của Đạo diễn Bùi đều là những kịch bản hay, có nhiều người muốn được tham gia, đây cũng chính là cơ hội bứt phá tốt nhất, nghe nói nhân vật đó có rất nhiều người thích, nếu chị có thể lấy được vai này, sau này sẽ rất thuận lợi cho chị, có thể bước lên trên …”

Bình luận truyện