Thông tin truyện

Người Chồng Mạo Danh

Người Chồng Mạo Danh
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt

Phương Anh đang cùng em trai ăn bánh mì vừa ăn cô vừa hối em trai mình ăn thật nhanh để chạy về vì ba mẹ đang đợi. Nhưng không ngờ vừa ra khỏi tiệm đã thấy một nhóm công an đang bắt xe. Quả thật là khiến cô đau đầu vì cô thì chưa đủ tuổi lại lái xe không chính chủ điệu này mà bị bắt chắc chỉ có mất xe thôi.


Hai chị em quyết định chuồn bằng cửa sau, nhưng cậu em trai thì đã trốn thoát chỉ còn lại cô đã bị anh cảnh sát soái ca vịnh lại. Minh Đức ghét nhất là gặp những đứa cứng đầu cố tình chống đối nên hắn rất gằng giọng khi hỏi cô. 


Khi được hỏi về giấy tờ cô đã chối rằng em mình đang giữ mong anh cho cô cơ hội về lấy và hẹn gặp anh ở đây để đưa giấy tờ đầy đủ để được tha tội. Không ngờ anh lại cả tin để cô tẩu thoát một cách ngoạn mục như vậy. Minh Đức không ngờ lại bị cô gạt làm anh đứng chờ mà mắc phải cơn mưa trở về nhà đã bị bệnh nặng. Rất nhanh anh đã tìm thông tin về cô. Phương Anh ko hề hay biết giông bão sắp tới. Kẻ đắc tội với anh chắc chắn không có kết quả tốt. 

Bình luận truyện