Người Anh Yêu Là Em

Chương 13: Chia tay



Nhi nhắm mắt nuốt nghẹn nước mắt, quyết định đóng cửa lại, quyết định quên hết tất cả. Tình yêu bồng bột chắc chắn không thể vượt qua tình cảm chị em bao năm qua của Nhi và Linh. Rồi Mạnh cũng sẽ quên Nhi mà thôi. Chỉ có thể như vậy, đó là con đường tốt nhất cho cả ba người trong câu chuyện này.

Bỗng, Nhi thấy Linh chạy ra. Linh kéo Mạnh vào nhà. Nhưng Mạnh vẫn đứng yên đó, mặc cho Linh kéo. Linh đương nhiên không đủ sức để kéo Mạnh, nên là hai người đều chịu ướt, rồi Linh cũng đứng đó cùng Mạnh.

Nhi không còn cách nào khác đành xuống gặp hai người. Nhi kéo cả hai vào phòng khách ngồi. Bố mẹ hai chị em đã đi ngủ từ lâu nên cũng không biết dưới nhà xảy ra chuyện gì.

Mạnh im lặng. Rồi Mạnh đứng dậy định ra về. Nhưng, Mạnh vừa đứng lên, Linh đã cất tiếng:

- Nhi, em nói rõ với Mạnh đi, đừng để Mạnh hiểu lầm mà xa chị.

Linh đang run run trong bộ quần áo đẫm mưa. Nhi nhìn Linh, rồi Nhi không dám nhìn Mạnh.

- Anh Mạnh… em không yêu anh, anh hãy hạnh phúc bên chị Linh nhé, chị ấy rất yêu anh!

- Mình chia tay đi Linh.

- Chia tay…

Linh sốc. Mạnh chia tay Linh nhanh đến vậy sao? Linh còn chưa kịp làm Mạnh yêu Linh mà. Linh mặt trắng bệch, run run nhìn Mạnh. Nhi thấy thế sợ quá vội lao đến bên Linh. Mạnh không nhìn hai chị em mà cứ thế ra về.

Nhi đỡ Linh ngồi xuống sofa, rồi Nhi rót nước ấm cho Linh giúp Linh bớt sốc. Bỗng, Linh tát một cái thật mạnh làm in hằn vết tay đỏ lựng trên má Nhi.

- Tại mày mà Mạnh yêu mày. Tao sẽ không bao giờ tha thứ cho mày!

Nhi đau đớn, cả nỗi đau trên mặt do cái tát của Linh vừa giáng, cả nỗi đau không cách nào xoa dịu trong lòng Nhi. Linh nói đúng, tại Nhi đã nhiệt tình giúp Linh nên mới có ngày hôm nay. Lẽ ra, Nhi cứ để kệ Linh tất cả, hạnh phúc hay khổ đau đều là Linh tự chịu, như thế Mạnh cũng sẽ không yêu Nhi, Nhi cũng sẽ không yêu Mạnh, sẽ không ai phải khổ như lúc này.

*****

Những ngày sau đó, Linh lại rơi vào trạng thái trầm cảm làm Nhi lo lắng. Nhi càng đau lòng hơn khi Linh không cho phép Nhi vào phòng, không muốn gặp Nhi.

Nhưng, thời gian cũng làm nguôi ngoai cơn giận dỗi vô lý của Linh, đồng thời cũng làm Linh vơi bớt tình yêu đơn phương vô vọng. Chỉ sau đâu có hai tuần, Linh đã trở lại trạng thái bình thường. Tình cảm đơn phương ngày nào cũng dần phai nhạt trong Linh.

Chỉ có Nhi là không thể quên đi chuyện tình yêu chớm nở, không thể quên đi mối tình đầu oan trái mà chính tay Nhi đã vùi nát nó, đã làm trái tim một chàng trai tan vỡ và chính trái tim Nhi tan vỡ. Nhưng nếu được chọn lại, Nhi vẫn không hối hận với quyết định của mình. Chắc chắn là Nhi vẫn sẽ chọn Linh.

Mạnh đã chịu thua tình chị em trong Nhi. Tình yêu đầu đời bị chối bỏ khiến Mạnh không muốn tiếp tục nhìn mặt Linh, bởi lẽ khuôn mặt ấy lúc nào cũng gợi lên vết thương trong lòng Mạnh. Mạnh muốn quên hết tất cả.

Mạnh quyết định đi du học.