Ngược Thời Gian

Chương 3: Gặp chuyện



Thấy bọn lính chuẩn bị trởlại thì HB làm dấu hiệu im lặng cho tên nam nhân kia ,hắn cũng làmngược lại dấu hiệu đó ,thấy không có động tĩnh gì ,bọn lính đi tiếp lúc này HB mới thở nhẹ nhõm,nhưng ở gần 1 tên nam nhân mà thoát y hoàn toàn thế này thì quả là hiến mỡ cho mèo rồi còn gì , ,Nó tìm trongphòng,xem có mảnh vải hoặc cái gì đó che thân ko thì thấy có 1 cái áo , chợt nảy ra 1 ý định sẽ biến nó trở thành 1 bộ đồ ,cô nói vơi nam nhânbên cạnh :

-phòng ngươi có kim chỉ ko?

Nam nhân đó không nói mà chỉ tay về phía có 1 cái hộp trong đó chứanhững thứ HB cần ,sau 1 lúc thì cô may xong 1 bộ đồ JumSui ( áo liềnquần) ,cô nói với tên nam nhân đó:

-Ngươi nhắm mắt rồi quay lại phía trong ,nếu nhìn lén là ta giết ,người đó không nói gì chỉ lặng lẽ nhắm mắt rồi quay mặt đi,về phía HB cô cởibỏ tấm chăn và mặc bộ đồ đó vào ,cũng không lo tên nam nhân đó lắm vìhắn đang say nên dù có xảy ra chuyện gì thì với võ công hiện tại nó cũng có thể làm tên đó bầm dập ,thay gần xong thì bọn lình trở lại ,HB bâygiờ không biết phải làm gì ,nếu phát hiện ra thì nó chắc đến độn thổquá ,1 ngừoi say đã quá đủ rồi ,nay còn một đống người tỉnh thì cô sẽlàm như thế nào,HB suy nghĩ còn tiếng chân ngày càng gần ,thì chợt có 1bàn tay lôi HB vào gường ,không ai khác chính là tên nam nhân đó,hiệngiờ mặt HB và tên nam nhân đó chỉ cách nhau 1cm ,bây giờ HB mới nhìn rỏđược mặt của hắn ,hắn rất đẹp .1 vẻ đẹp rất cuốn hút,đôi lộng mày rậmmang nét uy nghiêm ,mũi thẳng cao ........... ,tất cả những thứ trên mặt đều rất toàn mĩ ,HB thóang đỏ mặt (lần đầu ở sát 1 người con trai nên đỏ mặt là phải^^),ở ngoài có tiếngnói vọng vào: “bẩm” tên ở ngoài chưa kịp nói tiếp thì tê nam nhên bêncạch HB đã ngắt lời :”có chuyện gì”

‘dạ nô tì vào thay trà”_ sau khi nghe xong hắn ôm Dara chặt hơn và đắp chăn che hín cô nàng

“vào đi”

Cô gái này làm việc lâu thật theo tình toán sơ bộ của HB thì đã được 2tiếng rồi thay trà gì mà lâu thế không biết ,nhưng cô nàng vẫn không nói gì nhỡ đâu u cô nô tì đó còn thì chết,nhưng nó thấy khó chịu bởi cáiôm nãy giờ của tên nam nhên kia .Nhưng HB không biết cô nô tì kia đã đitừ thuở nào ,vì dấu hiệu của hắn nên cô ả ra ngoaì 1 cách nhẹ nhành nhất có thể ,hắn thấy có hứng thú với người con gái này ,cô gái ấy làm chohắn đi từ bất ngờ náy đến bất ngờ khác ,lúc đấu vô hắn rất ấn tượng vớivẻ đẹp mặn mà của cô ,và hắn bất ngờ hơn khi phát hiện ra cô không mặcđồ ,và còn hỏi kim chỉ ,nêu ko sẽ giết hắn,sau 1 ít thời gian cô ấy đã biến áo ngủ của chàng thành 1 bộ đồ rất lạ ,và còn kì lạ hơn nữa khi cô ấy dám thay đồ trước mặt chàng ừ thì cô ấy đã kêu quay mặt đi nhưngchưa được lâu thì chàng đã không kìm nổi lòng mình liền quay mặt ra,thân hình cô ấy thật tuyệt ,rất gợi cảm nhưng hôm nay thất xui xẻo rượu làm mắt hắn mờ đi không nhìn rõ ,đúng mà có thịt tới miệng rồi mà vẫnkhông ăn dc ,nàng ta sau 1 hồi khâu khâu vá vá thì cho ra 1 bộ đồ rấtchi là ………,bộ đồ ấy là hở ra đôi chân trắng mịn nhưng những cô gáithường không bao giờ dám mặc những bộ đồ ngắn như thế ,hắn càng cảm thấy hứng thú với cô gái kia ,nhưng có tiếng bước chân ,hình như là línhcủa chàng tới ,đúng lúc thật ,chàng liền kéo tay và ôm lấy cô gái kia,ngừơi cô ấy toát ra 1 hương thơm rất lạ thơm hơn tất cả các loài hoa mà chàng đã từng thưởng thức ,định bụng sau khi nữ tì đó đi cậu sẽ thảnàg ra nhưng không kìm lòng được hắn cứ ôm lấy nàng thất chặt ,cảm nhận từng nhịp thở của nàng 1 cách đều đặn