Ngược Thời Gian

Chương 11: Tình cờ



Bọn nó đangtranh cãi thì chợt không khí trùng xuống ,mọi hành động của tất cả mọingười bỗng nhiên dừng hẳn lại ngước về phía cổng ,hiện tại có 6 vị côngtử đang bước vào ,toát ra khí chất ngợp trời ,lịch sự nhã nhặn ,quả lànhững mĩ nam ,hầu hết chỗ ngồi ở Vọng Tửđã chật kín nhưng những vị namnhân kia vừa bước tới thì có người nhường chỗ ,có người ko biết hỏi:

-họ là ai thế nhỉ?

- vị công tử bạch y kia là NhịVương Gia ,nổi tiếng phong lưu ,dã có tứthiếp nhưng phong độ ngời ngời ,rất nhiều nữ tử trong thành vẫn muốn dc VG để ý ,nghe nói ngôi vị Vương Phi còn trống,VG là cánh tay phải củaHT ,họ là a-e ruột ,còn vị mặc xiêm y xanh đậm và nhạt kia là tướngquân Nam Cung NHạt và Nam cung Tường ,2 vị đó là cánh tay trái của Hoàng Thượng ,còn vị mắc đồ tía kia chính là Âu Dương Phong là con trai củabinh bộ thượng thư ,vị áo vàng là con củatể tướng ,có tên Dương lam ,còn công tử bạch y tay cầm kiếm thì ta ko rõ chắc cũng là vương công quýtộc,nhìn hắn rất có khí chất ,nghe dc những lời nói đó , HT thấy cóhứng thú ,chuyển ánh nhìn vào nhữnh tên đó ,chợt có 1 ánh mắt cũng nhìnvề phía HT ,2 mắt giao nhau ,HB lôi Ht đi

-ánh mắt của tên đó rất quen ,ko bít ta gặp ở đêu rồi nhỉ _TP tự ? minh(Vương gia)

-nhị vương gia ng có sao ko ,sao thẩn thờ ra thế _HC

-đệ 2 đệ đang ngắm cô gái nào ak

-cô gái ,ak đúng rồi hắn có đôi mắt rất giống cô nương trong tranh ,TP vội đuổi theo

Hiện tại Ht đang dẫn Hb ra khỏi nơi đó ,linh cảm thấy có điềm nên ,bắtHB đi mua những thứ cần thiết rồi về,2 đứa lại tung tăng đi ,dc 1 đoạnthì cửa hàng đá quý đ4 hiện ra trc mặt ,HT dẫn HB vô trong tiệm ,nói:

-HB hay là tao mua cho bọn mình mỗi đứa 1 miếng ngọc bôi nha ,như áo đôi của tao vs mày hồi trc ấy

-ukm cũng dc ,chọn nhanh đi mày tao còn phải đi xem mấy thanh kiếm –HB giục

Nhưng cửa hàng này rất nhiều món hàng,đây là cửa hàng lớn nhất kinhthành này ,HT tìm mãi nhưng không có cái nào ưng í ,HB thì sốt ruột,nói:

-mày lâu quá ,thôi mày ở đây cùng TY và TN đi ,tao mua thanh kiếm rồi về

-mày đi nhanh lên nha ,tao ko đợi đâu_Ht

-biết rồi ._HB nói với theo

Tìm mãi mới thấy 1 miếng ngọc có màu thắng – đen rất đẹp ,HT thốt lên:

-miếng ngọc này quả là thứ mình cần màu trắnng đen đó nó thể hiện âmdương ,có sự hoà hợp ,gắn bó với nhau ,thể hiện sự dung hòa giữa trời và đết,và màu trắng và đen là 2 màu chủ đạo của vạn vật ( với lại cũng như tính cách của ta và HB _

HT vừa nói đứt lời thì :

-Lão bản lấy cho ta miếng ngọc này _ nói rồi hắn ta chỉ ngay vào miếngngọc của HT vừa nói ,ko nói cũng biết HT tức đến như thế nào ,tự dưng bị nẫng tay trên , tức tối quay sang thì bắt gặp ánh mắt của tên nam nhânbên cạnh ,mà hắn chính là tên vừa nãy gặp ở sông diệp tử ban nãy ,tạisao hắn lại ở đây nhưng bực hơn là hắn lấy mất viên ngọc mà Ht thik ,hắn cũng nhìn chằm chắm vào Ht ,HT thấy hơi lạ ,bây giờ nó là nam nhân cơmà ,sao tên kia lại nhìn nó với c8ạp mắt như thế ,định **** nhưng thôi,có 1 viên ngọc mà gây sự nhỡ có chuyện thì ko kip ,Ht bỏ đi ,ko quêntặng cho tên đó 1 cái lườm , dù gì thì viên trắng _đen đó giành cho nam – nữ bỏ đi cũng ko sao ,trời thât có mắt ,Ht đã tìm ra viên ngọc còn tốthơn viên vừa nãy ,nó có màu xanh ngọc bích : miếng ngọc thể hiện sự gắnbó chặt chẽ mãi không rời nhau ,màu xanh là màu cuả hạnh phúc ,niềm vui nhưng lần này HT cầm nhanh lấy viên ngọc rồi ra tính tiên ,ko để bị mất lần nữa,vừa ra khỏi cửa thì tên vừa nãy nắm lấy tay Ht ,HT quay lại,vùng ra khỏi bàn tay ấy ,quát:

-ngươi làm cái quái gì thế hả ,thả tay ta ra

Tên kia thả Ht ra ,nó vừa đi dc mấy bước thì lại bị tên kia lôi lại ,lấn này nó trừng mắt nhìn ,nói 1 cách nhẹ nhàng nhất:

-ngươi muốn gì ,chẳng phải ngươi có viên ngọc kia rồi ko lẽ định cướp viên này của ta

-ta chỉ muốn trả cho ngươi viên ngọc này thôi _vừa nói hắn vừa chìa viên ngc lên

-ta ko cần thứ này ,nếu muốn ngươi có thể tặng cho người khác ,ko thì vứt đi cũng được ,nói rồi Ht đi thẳng

Suy nghĩ của TP

Ta nhìn xung quanh xem có thể gặp dc “ tiên nữ trong tranh “ hay ko ,dùbiết sẽ ko có nhưng ta vẫn cứ hy vọng và đảo mắt nhìn ,cô tình chạm phải ánh mặt của tên mặc bạch y ,nhìn hắn quen lắm nhưng ta ko thể nào nhậnra ,đến khi Ht nói ta mới nghĩ ra ,hắn có đôi mắt rất giống nàng ấy ,hay thật ta vôi đuổi theo ,hy vọng rằng hắn ta và nàng có quen hê ,nhưngchạy ra khỏi đám người đó thì ko thấy tên kia đêu nữa ,ta chạy thẳng 1lúc thì cũng bắt gặp tên đó vào trong tiêm kim hoàn (đá quý) ta cũngchạy vào theo ,hắn chú í tới 2 miếng ngọc bội rất đẹp ,ta định trêu hắn,nhưng hắn ta chỉ nhìn rồi tìm miếng khác ,khi hắn cất bc đi ta chạytheo trả lại hắn miếng ngọc thì nhận dc câu nói lạnh của hắn ,ta hơingạc nhiên vì đây là lấn đầu 1 tên dám trả lời ta như thế ,ta thấy cóhứng với tên này rồi ,nhưng lại quên mất việc tìm hắn để hỏi tung tíchcủa nàng ấy ………..

HB vừa ra khỏi tiệm him hoàn đi 1 đoạn thì bắt gặp tiệm rèn vũ khí,không chút nghĩ ngợi ,nó liền chạy vô tìm cây kiêm ưng í của mình vàmua thêm 1 cây cho Ht ,sau 1 hồi ,lật tung tất cả những cây kiếm trongcửa tiêm thì cuối cùng nó cũng tìm thấy 1 cây ưng í ,nhưng cây đó ở xaquá ,nó ko với tới ,nhún ,nhảy nó làm mọi hành động để có thể chạm taytới 2 cây kiếm đó nhưng ko dc ,chợt có 1 cánh tay với lên ,nó nhữngtưởng tên kia với cho nó ,đang chìa tay ra nhấn lấy thanh kiếm thì :

-ông chủ ta lấy thanh kiếm này ,gói lại cho ta_1 giọng nam nhân nói

Sock là từ diễn tả tình trạng của nó lúc này ,tức khí quay lại thì đóchính là cái tên mà nó gặp ở hoàng cung ,nó định chào hỏi vài câu nhưngnhớ lại lời nói chủa Ht ,tên này mờ ám lắm nên chỉ có thể lấy thân phậnnam nhi mà đối kháng với hắn thôi ,nó nói:

-vị đại huyng này có thể nhường 2 cây kiếm đó cho ta dc ,không ?

-hắn liếc nhìn nó rồi bỏ đi thẳng ,nó định chạy theo cướp (cái này người ta gọi xin ko dc thì cướp nè) nhưng nhớ đến lúc phải về rồi thi nó quay lại ,và bắt gặp Ht ngay trên đường ,mặt con nhỏ hắm hắm ,đằng đằng sátkhí,nó ? nhưng ko có câu trả lời ,nó ? Ty thì dc trả lời 1 cách tườngtận ,nó nói :

-thôi tức làm gì ,về ăn cho bõ tức ,tao cũng vừa gặp chuệyn điên đây