Ngược Thời Gian

Chương 10: Gặp măt



1 tháng trôi qua nhanh chóng ,ở trong cung

1 tháng rồi hắn _ Thiên Long ( Hoàng Thượng )không gặp nàng ,đang langthang thì hắn đừng laị ở “ ngự hoa viên” ,không ngờ tiểu đệ của hắnđang ngồi ở đó đang uống rượu ,hắn lại gần và hỏi:

-oh ,đường đường là 1 Vương Gia sao đệ lại ở đây uống rượu 1 mình thế này

-oh thì ra là Hoàng Thương ,người hỏi đệ thì tại sao người lại ra đây thế này_đây là Vương gia_ Thiên Phong đó ,em ruột cùa HT

-Hôm nay ta mệt nên ra đây hít thở không khí,còn đệ tại sao ở đây lại mượn rượu giải sầu thế này? _HT

-mẫu hậu vừa truyền đệ đến ,người lại nhắc tới việc lập phi_VG

-không phải là đệ có rất nhiều phi tần hay sao ? tại sao mẫu hậu lại còn bắt lập phi?

-không là Vương Phi (vợ chính thức ) cơ _T Phong thở dài

-ukm còn huynh thì sao hôm nay có hừng ra Ngự Hoa Viên ngắm cảnh thế này _VG

-mẫu hậu cũng bắt ta lập Hàn Băng làm Hậu ,nhưng ta lại chẳng muốn chút nào_HThượng

-lại là con của tể tướng ,không lẽ anh ,em ta lại lấy 2 người con gáicủa Tể Tướng ??? ,mẫu thân cũng bắt đệ lập Hàn Tuyết làm phi ,nhưng nàng ta chẳng có gì nổi bất làm đệ chú í cả ,không lẽ sống cả đời với nàngta sao_VG thở dài

-hoàng huynh có muốn ra ngoài cung giải trí không ,hôm nay là hội ngắmhoa ,ở Cẩm Hoa Lầu có nhiều loài hoa sen đẹp chỉ nở vào hôm nay thôi,các thiên kim tiểu thư cũng tới đây ,còn buổi tối có hội Hoa Đăng tấpnập_VG gợi í

-nhưng ta có 1 điều ko rõ _ Hoàng thương

-có chuyện gì mà Hòang huynh ko rõ thế?

-sao đệ lại có h ứng ra ngắm hoa vậy ,theo ta thấy thì đệ chưa bao h thik xem koa thì phải

-ukm đúng đệ muốn tìm 1 người…………._Thiên Phong

“ta cũng đang muốn tìm 1 người “ Thiên Long nói thầm rồi cả 2 người cùng đi “vi hành “

Thế là 2 anh e Thiên Long và Thiên Phong cung nhau mặc thường phục vàphi ngựa ra ngoài cung( có 4 người cận thần đi cùng bảo vệ nha)

Trong vương phủ:

Nó (Hàn băng ) đang tung tăng đi trên con đường dài và rộng để đến chỗcủa nhỏ bạn thân _ Hàn Tuyết (chỗ bọn nó ở cách xa nhau nha) thì thấymấy tì nữ xúm lại nói chuyện ,với bản tính tò mò vốn từ trong bụng mẹ nó tiến lại gần lắng tai nghe

-ê Hạ Hà ,mày đã chuẩn bị gì chưa ,mai là tới lễ hội Hoa Đăng rồi _1 cô nói

-ukm tao mới mua mấy đồ trang sức thôi ,tao mong đến lễ hội này lắm ,córất nhiều vị công tử nhỡ số hên có người đến phủ ta hỏi cười thì sao _cô nương tên Hạ Hà nói

Sau đó họ bật cười và làm việc tiếp tục vẫn buôn chuyện về lễ hôi sắp diễn ra

Còn Hàn Băng sau khi nghe có hội thì nó chạy nhanh đến chỗ của Hàn Tuyết ,thấy con bạn đang ngồi đánh đàn 1 bài nhạc rất du dương,người hầu thì chăm chú lắng nghe ,bọn chim chóc ngừng hót nhường chỗ cho tiếng đànnhưng Hàn Băng mặc kệ tất cả ,Hàn băng cất tiếng ,làm bọn người hầu thìgiất mình ,lũ chim chóc bay tán loạn :

-Hàn Tuyết ,Hàn Tuyết ………

-có chuyện gì mà mỳ chạy dữ thế ,A Tử ngươi lấy cho tiểu thư tách trà _ Hàn Tuyết ngừng đàn nhẹ nhàng nói

-thôi khỏi trà ta không uống mày có biết mai là hội Hoa Đăng ko?_HB

-hội hoa đăng ,ờ ha bi giờ tao mới nhớ ,mà sao mày biết thế _HT

-tao nghe bọn người hầu nói ,mà tao lại rất thik lễ hội ,hay mai bọn mình trốn ra ngoài xem đi_HB nêu í kiến

-tao cũng muốn đi lắm nhưng hội diễn ra buổi tối chắc gì phụ thân và mẫu thân cho đi _HT

-kệ đi ,cả đời mới có 1 lần mà ,đợi lần sau ,lỡ như bọn mình trở lại được hiện tại thì sao

_ukm vậy mày chuẩn bị đi ,tối mai trốn ra ,nhớ không tiết lộ lung tung nghe chưa_HT

-biết rồi ,thôi đi học võ ,sư phụ tới kìa ,tao còn phải trả thù nữa

Một ngày mới đã đến nhưng HB vẫn còn nằm trong chăn ,bỗng :

-ê dậy mau _Ht vừa gọi vừa lay HB

-gì vậy đ để tao ngủ đi ,mày cứ phá hoài ak

-thế mày có muốn đi …………..không ? –HT vừa nói dứt lời thì HB bật dậychỉ sau 15p đã có mặt tại chỗ cũ và ăn mặc chỉnh tề ,nàng nói:

-ta đi thôi

-uhm đi_ HT sau 1 hồi đi lòng vòng nhưng vẫn trong Vương Phủ HB ?

-đi ra ngoài mà ,sau nãy h đi lòng vòng hoài vậy ,hay mày lừa tao _HB

-ơ mày chưa nghe lọt tai ak ? tao nói đi ra ngoài tản bô cho dãn gân cốt ,để tí nữa tập võ mà ,mày tai lòi thất rồi ,haha ,HT cười chọc HB vìmắc lừa

Mặt HB biến sắc ,thấy có điềm ko lành Ht vội co giò chạy ,HB tức tốc đuổi theo.

Sau khi 2 đứa đã thấm mệt ,đang nghỉ nghơi thì A tử tới và nói:

-thưa 2 tỉêu thư ,hôm nay thầy dạy võ có việc bận nên không đến được ,vừa nghe thấy A tử nói thì :

-HT ak ,hay tao vs mày ra ngoài kia chơi,mày cũng muốn đi mua đồ trangsức còn tao tiện muc mấy thanh gươm luôn ,khi nào bắt thấy dạy ,nha………._HB năn nỉ

-tao cũng muốn đi lắm nhưng mẫu thân không cho đâu,nhỡ mà bị phát hiện thò tối nay sao ra ngoài xem hoa đăng được _HT trầm tư

-thì giả làm nam nhi , hồi trước mày hay bắt tao giả làm bạn trai màyche mắt mấy thằng tình ‘ cua “ mày còn gì ,tao còn được xem là Hot Boynữa mà ,mày có tài cải trang như thế sao lại không mang ra xài _HB gợi í

-ukm được đó ,tỉêu Xuân tìm cho ta 2 bộ ,ak không 4 bộ đồ nam nhân tới đây _HT suy nghĩ rồi nói

1 tiếng sau xuất hiện là 2 vị công tử ,rất chi là đẹp trai ,TY thốt lên:

-có phải là đại tiểu thư và nhị tiểu thư đó không

TN tiếp lời:

-oa đẹp trai quá đi mất

Nghe lời của TY và TN thì bọn nó chỉ cón biết nhìn nhau cười thôi ,sauđó thì Ty và TX cũng được biến hóa thành 2 tiểu đồng ,sau đó thì bọn họ ra khỏi cổng

2 bọn nó nhạc nhiên vô cùng vì trên đường có rất nhiều người ,bọn nó tựhỏi ở trong đáy giếng( trong phủ Vương Gia) nhiều quá nên không biếtngoài này mọi người đi lại tấp nập

Hàn Băng lên tiếng:

-mình đi đâu đây ,Hàn Tuyết hay đi mua đồ luôn?

-bọn mình ra sông Điệp Tử đi ,tao nghe nói đẹp lắm ,với lại thời tiếtnóng thế này ra ngoài sông hóng gió là tốt nhất_Hàn tuyết ra í kiến

-ukm í hay ,nào 2 tiểu đồng chúng ta đi nào _HBăng

-dạ ….tiểu ………..ak Công tử _ Tiểu Nguyệt và TYến định nói là tiểu thưthì ngay lập tức nhận dc cái lườm của tiểu thư HBăng ,lập tức đổi cáchnói

Bọn nó tiếp tục lên đường ,nhưng càng đi càng thấy nhiều người , đến nơi thì thấy có rất nhiều nam thanh nữ tú dập dìu đi lại ,bọn gia nhân thìnói chuyện ,những kiệu la liệt ,ngựa nhiều vô số kể ,Htuyết níu Hbănglại nói:

-HB ak mình đi chỗ khác đi ,ở đây nhiều người quá ,tao sợ có chuyện gì sáy ra thì………._Ht lo sợ

-mày lo xa quá ở đây náo nhiệt thế này sao lại bỏ đi ,phải xem có gì vui thì đi mới yêu lòng chứ _HB ngăn cản ,đoạn nàng nói tiếp :

-2 ngươi ở đây lâu rồi có biết hôm nay sao chỗ này lại nhiều người thế không ?

-tiê…….ak công tử ak bọn nô tài ở trong phủ suốt nên ………_TY

Nghe câu trả lời từ Ty song thì HB lôi HT vào trong thấy 1 vị đại thẩm ,nàng bắt chuyện :

-hôm nay nhộn nhịp quá ,vị đại tỉ này cho vãn sinh hỏi .ở đây có việc gì mà náo nhiệt thế?( nó nịnh)

-vị đại thẩm kia quay mặt ra khi nhìn thấy nó thì đỏ mặt ( đẹp trai quá mà ) ,nói:

-công tử thấy tôi còn trẻ sao ,thất ngại quá _đại thẩm

-không ……….không vãn sinh ko nói quá đâu ,đại tỉ còn rất trẻ mà ,đại tỉ có thề rea 3lời câu hỏi dc ko?

-ak hôm nay ,tại điệp Tử sông mọi năm vào ngày này hoa sen quý nở rộ rất đẹp ,các thiên kim tiểu thư đến đây ngắm cảnh đẹp ,còn các vị công tửkia thì ngắn cả hoa lẫn người ,ta mà còn trẻ thì bọn họ chỉ có mà chếtngất bởi sắc dẹp ( ma chê quỷ hờn )^^ ,nghe xong HTuyết lôi Hbăng đithẳng ,nói:

-chỗ này chẳng có gì vui cả ,tòan 1 lũ vô công rỗi nghề ,đi ngắm gái,mày ko đi thôi còn vương vấn cái gì

-đến đây rồi thì ngắn hoa rồi đi chứ ,nói rồi HB lại lôi Ht lại chỗ 1đám nam nhân đang ngắm cảnh là phụ người mới là chính,thất ra thì nóchẳng thiết tha ngắm hoa gì ,nó chỉ muốn biết mấy tên kia bình phẩm mấyvị cô nương kia ra sao thôi,đến gần nó chăm chú lắng nghe ,mặc cho HTsuýt xoa hoa đẹp ,1 tên công tử nói:

Nhìn vị tiểu thư mặc thanh y kia mới tuyệt làm sao,theo chỉ ,nó phóngtầm mắt nhìn theo ,thì đó cũng là 1 vị cô nương xinh đẹp,bọn nam nhân đó cũng nhìn theo ,1 tên bình luận:

-không ta thấy vị người hầu kia mới đẹp

-tại sao đại huynh lại nói thế_1 tên # chen vô

-vị đó xinh nhưng thân hình gầy gò ốm yếu ,ôm vào như cây củi ,còn nhìnnô tì đó thân hình đẫy đà ,khúc nào ra khúc đó ,nhìn xem phần ngực vàmông của cô ta đi ,như thế làm việc mời sướng,đó mới là hàng tốt –nóirồi cả bọn cười khả ố ,HB lôi HT đi chỗ khác ,còn TY va TN thì tức óimáu ,không ngờ lòng của nam nhân lại ti tiện như thế,HT nói:

-con này tự dưng lôi vào chỗ bọn ******** đó làm gì ,trời ơi ,phải nói là thú chứ ko phải người mà _TY và TY đồng tình

-tại tao thấy tò mó ko niết bọn công tử kia nghĩ gì về con gái mà ,h thì biết rồi ,thôi tao biết mày thik ngắm hoa mà ,hay bọn mình vô chỗ kianhìn đi ,rồi đi mau đổ vẫn chưa muộn