Thông tin truyện

Ngược Duyên

Ngược Duyên

Tác giả:

Trạng thái:

Đang ra
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt

Tình yêu chính là đẩy con người ta vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Bản thân là ghét họ, nhưng tâm lại vì họ mà rung động, tình cảm này không thể tiến lên một bước, cũng không thể lùi một bước mà vứt bỏ. Sau cùng bản thân cứ như vậy mà hoang mang vô định, không biết nên đối mặt với tình cảm này như thế nào. Ân Dĩnh và nghề diễn viên từ năm 18 tuổi, nhưng cho đến nay cũng chẳng có thành tựu gì lớn cả.

Những vai diễn mà cô có được cũng chỉ là vai nữ phụ không được chú ý, xuất hiện trên màn ảnh cho có vậy thôi. Thật ra là bởi vì Ân Dĩnh luôn cố gắng giữ gìn nhân cách, không đóng phim điện ảnh, những vai táo bạo, có nhiều cảnh nóng sợ ba mẹ bị dị nghị, em trai mới lên cấp ba cũng sẽ không vui nên sự nghiệp cứ mãi lênh đênh. Trong lúc không ngờ, cô được một vị đạo diễn có tiếng mời đóng vai diễn trong bộ phim sắp khởi quay, dù không phải vai diễn gì nổi trội nhưng cũng đem lại cho cô nhiều đất diễn. Tạ Khang Yên được mời đến để làm cố vấn cho đoàn làm phim, nhưng kì thực cũng không thể gọi là Tạ Khang Yên.

Tạ Khang Yên của hiện tại chính là Tạ Yên từ thời cổ đại xuyên không đến. Khang Yên đối với Ân Dĩnh có chút ghét bỏ, bởi anh cho rằng cô không phải là một cô gái tốt gì cho cam. Thế nhưng chính bản thân anh lại cứ lo lắng cho cô, thấy nam nhân nào đến gần cô thì đều khó chịu. Cuối cùng là bản thân anh nên làm sao cho được? Khang Yên kì thực là người cổ đại, mang theo những tư tưởng rất cũ, đối với Ân Dĩnh có thích hợp hay không? Mời các bạn cùng theo dõi. 

Bình luận truyện