Thông tin truyện

Ngủ Bên Cạnh Giáo Sư

Ngủ Bên Cạnh Giáo Sư
Đánh giá: 8.4/10 từ 5 lượt

Vì một lần thua trong một trò chơi, cô lại lên giường với một người đàn ông xa lạ? Thử hỏi thân là con gái như cô thì khi mất đi đêm đầu tiên có thiệt thòi hay không chứ?


À…chắc không đâu bởi vì Lương Hạ cô là người bắt chuyện trước. Với lại xét về ngoại hình thì có lẽ người chịu thiệt thòi là người đàn ông đẹp trai vừa qua một đêm lên mây dạo chơi với cô chứ chả phải là cô. Được rồi, đều là người trưởng thành, chuyện gì không nên xảy ra thì cũng xảy ra rồi nên không cần dây dưa nhiều. Cũng không cần phải ném tiền vào mặt nhau làm gì cho nó cẩu huyết, anh và tôi đường ai nấy đi, chia tay trong hòa bình, quá tốt rồi còn gì?


Sau đêm đó, Quý Trạch Tuấn nghe một tin khá chấn động đó là nhà Lương Hạ từng có ơn cứu mạng ông cố của anh, thế là cô lại lần nữa kết hôn với người tình một đêm kia. Hơn nữa….động trời hơn nữa là đối tượng tình một đêm rất tuyệt vời kia lại đang mặc vest đạo mạo đứng trên bụt giảng nói đạo lý trên trời dưới đất.


Không được, huyết áp Lương Hạ có vẻ không ổn định…

Cuộc đời này quá mức hài hước rồi, cười đến ra nước mắt.


Bình luận truyện