Ngũ Bá Chí Tôn và Những Tuyệt Thế Giai Nhân

Chương 11: Tái ngộ. Bữa tiệc của các vị "thần"



Sau 4 tiếng nghỉ ngơi cuối cùng bọn hắn cũng đã khôi phục lại sức lực của mình. Ê tụi mày có nghe gì ko?- Leo nhíu mày cảm nhận được sự di chuyển từ đường hầm thời gian tới đây.

Có nghe nhưng âm thanh nào mới được cơ chứ- Vick. Hừ cuối cùng họ cũng đã trở về- Hắn nhếch mép. Tới rồi kìa- Rey dứt lời thì một vệt sáng sáng lên trong mật thất.Và khi mật thất đã tối dần thì xuất hiện thêm 18 thân ảnh gồm 9 nữ 9 nam.

Wea các tiền bối cuối cùng mọi người cũng đã trở về thế giới thực tại- Jas. Tiền bối Ristan, Key, Atem, Nyx, Kelrin, Colis, Ducan, Tein, Kan cuối cùng mọi người cùng trở về- Hắn nhếch môi rồi bước đến chỗ Ristan.

Xem như 8 năm nay đã ko uổng phí ở trái đất này giới thiệu với mấy nhóc gấu của bọn anh- Nhóm người của Ristan đt.

Chị Reina(gấu của Ristan) đã lâu ko gặp nhiều năm rồi vẫn chả có gì thay đổi- Hắn tiến đến bắt tay Reina và Reina vẫn bắt tay lại hắn.

Nhìn quen quen có phải Hira( gấu của Key) và Alana( gấu của Atem) ko?- Rey nhíu mày thấy quen quen rồi phán. Lâu rồi ko gặp Rey vẫn thế nhỉ- Hira và Alana cười bước tới nói.

Ceria(gấu của Colis), Diena(gấu của Ducan) 2 người vẫn khỏe chứ- Leo thấy có người quen thì bước tới nói. Ukm chào cậu Leo nhiều năm ko gặp đẹp trai ra nhiều nhỉ- Diena khen làm Ducan có chút ko vui.

Wea có phải là Tiara( gấu của Tein) và Kira (gấu của Kan) ko vậy- Vick thấy bóng dáng quen thuộc liền bước tới. Kira và Tiara cũng thấy anh bạn chơi cùng thuở nhỏ thì bước đến. Chào ông bạn già lâu lắm ko gặp ông bạn vẫn khỏe chứ- Tiana. Xời khỏe như voi à.

Hóa ra là hai bà sao chả trách lâu rồi ko thấy hai bà ở Dracos-7749e- Jas nhìn hai cô gái còn lại nói. Chào Jas lâu rồi ko gặp ông vẫn ngông nghênh như xưa nhỉ- Wiesa(gấu của Nyx) và Viona( gấu của Kelrin).

Các người quen nhau- Nhóm người Ristan đt. Đúng thế-Bọn hắn và đám gấu của nhóm Ristan đt theo. Nơi này ko phải nơi nói chuyện chúng ta lên phòng khách nói- Hắn lãnh đạm...

Ko ngờ là người nhà cả vậy thì chúng ta nhân lúc tối nay tổ chức một buổi tiệc đê- Jas. Có lý đấy ở đây hay ở đâu-Leo. Tiền bối Ristan anh có nhớ nơi mà anh đưa tụi em tới lần đầu tiên ko?- Hắn.

Nhớ rồi là Nhà hàng Rainbow Restaurant chỗ đó đồ ăn ngon mà cũng khá là sang chảnh đc tới đó đê- Ristan. Oh Yeah...- Cả đám đt rồi lấn bước xuống gara lấy xe.

23 người 5 con siêu xe tính thế nào đây- Jas. Ngốc chúng ta sẽ đi một xe, còn những chiếc xe còn lại mấy tiền bối thong thả nhé- Hắn nói rồi kéo Rey, Leo, Vick & Jas lên con xe của mình rồi vứt 4 chiếc chìa khóa xe cho nhóm người của Ristan.

Chiếc xe của Rey thì 2 cặp của Nyx và Kelrin đi xe của Leo thì cặp Ristan, Atem, Key đi, xe của Vick thì cặp của Kan và Tein đi còn xe của Jas thì cặp của Ducan và Colis đi.

5 con siêu xe độc nhất vô nhị với biển số ngũ quý tiến đến Rainbow Restaurant. Xin chào quý khách mời quý khách vào- Nhân viên niềm nở.

Một phòng vip- Hắn lạnh giọng. Vâng mời quý khách lên tầng 3- Nhân viên lễ tân. Nghe vậy bọn hắn cùng chín cặp tình nhân rảo bước lên phòng Vip 1 của tầng 3.

Mọi người cùng nhau nói chuyện tụi mày ở đây tao xuống nhà bếp chuẩn bị mấy món ăn- Hắn lãnh đạm rồi rảo bước xuống dưới nhà bếp.

Ezra đi đâu thế nhỉ- Reina. À chị Reina ko biết đó thôi ở đây tuy có nhiều món ăn ngon nhưng chả có món nào ngon bằng những món ăn mà thằng Ezra làm cả- Vick.

Đúng đây Ezra là đầu bếp số 1 của vũ trụ mà vk yêu- Ristan cười nói. Kinh nhỉ đầu bếp số 1 cơ đấy vậy thì phải tận hưởng món ăn do Ezra ở đây mới được- 8 người còn lại của nhóm Ristan nói.