Ngọt Đắng Như Tình Iu!

Chương 1



Giới thiệu. Tựa truyện:

Ngọt đắng như tình iu!

Tên tác giả: Thảoo Emm

Tên nhân vật;

+Chính:

-Nữ: Lê Minh Tuệ ( xinh tàn bạo)

-Nam: Lưu Minh Tuấn ( lạnh lùng boy đồ)

+Phụ:

-Một đám thương điên cùng lớp nó;

*Nguyễn Ngọc Như Quỳnh ( dễ thương tàn bạo)

*Nguyễn Sooyoung ( Việt - Hàn, chất tàn bạo)

*Trần Ngọc Diệu Linh ( quyến rũ tàn bạo, đẹp sắc sảo)

-Một đám công tử sát gái cùng lớp ổng:

*Vũ Hoàng Đức Anh ( bao sát gái luôn)

* Phạm Bá Nhật Khang ( trời má, ổng mà không sát gái, tui ếu viết ngôn tình nữa!)

+Người đã chết mê chết mệt trước vẻ đẹp của Diệu Linh, nhỏ hơn tụi nó 1 tuổi, học lớp 11A2:

* Đào Lim Lâm ( dễ thương, năng động)

+GVCN lớp nó, là 1 ông thầy bao đẹp trai, thích Diệu Linh (vãi cả thích), mà chỉ có điều bạn Linhh lại thầy rất tốt nhưng em rất tiếc. Là anh 2 của Đức Anh:

*Vũ Hoàng Bảo Khang

+GVCN lớp ổng, là em song sinh của Bảo Khang cho nên là => đồng thời cũng là anh 3 của Đức Anh:

*Vũ Hoàng Minh Tân

+Bà tác giả dễ xương, năng động, học lớp 7 mà căng tròn như heo, nặng...... 53 kg, cao 1m60, ếu phải là nhân vật của truyện mà vẫn cứ thích chui đầu vào truyện. A huy huy!:

*Bùi Ngọc Thảo Anh ( chimte cực kì luôn)

Thảoo Emm



Hi, tui là tác giả đây, do là tui là tui định đăng truyện lên wattpad không thôi nhưng mà do bị lỗi nên tui mới đăng lên sàn truyện để cho các bạn độc giả thân iu đọc. Nhưng mà santruyen lại bắt buộc là phải trên 700 kýtự nên có lẽ tui sẽ gộp chung 2 chap lại 1 thành 1 chap nhưng vẫn ghi tên 2 chap. Và chắc có lẽ vì chuyện này mà thời gian ra chap của tui sẽ hơi lâu 1 chút. Mong độc giả thông cảm. Cảm tạ!!!!!!!



*Reng _ Xin mời tất cả học sinh các lớp quay về nơi an tọa để GVCN gặp mặt và thông báo quy định*_ Tiếng thông báo qua loa của hội trưởng hội học sinh xen lẫn với tiếng ồn của học sinh nhưng vẫn được mọi người làm theo.

Khi đã an tọa trên chiếc ghế thương yêu của mình, nó mới bắt đầu khều con Quỳnh kế bên và con Sooyoung trước mặt để bà tám xuyên vũ trụ tiếp.

Và đương nhiên, làm gì có chuyên Diệu Linh nó không bà tám chung với tụi nó.

Cả lớp nó vẫn tiếp tục ồn ào cho đến khi GVCN đẹp giai của lớp nó bước vào.

-Yeah yeah......

-Hú hú hú........

Đám con gái lớp nó reo hò phấn khích do nguyên 1 năm học này sẽ được ông thầy đẹp trai này dạy.

Riêng tụi nó thì...hám trai gấp đôi. Nhưng nó thì lại miễn nhiễm với trai đẹp, đối nghịch với đám thương điên nhóm nó.

Vì sao? Vì nó là 1 nhỏ ngây thơ chính hiệu, ngây thơ đến nỗi bị chửi là ngu luôn nhưng vẫn gân cổ lên cãi là nó rất khôn.

Nó mơ màng, gục lên gục xuống, chống cự cơn buồn ngủ nhưng cuối cùng thì nó cũng không tài nào không bị thế giới của những giấc mơ kia dụ. Gục mặt xuống bàn, nó thiếp đi 1 cách nhanh chóng.

__________

Ra chơi.

-Heo, heo ơi! Dậy! _ giọng hét thánh thót cộng với đôi bàn tay đầy bạo lực của Sooyoung đã phá tan bao nhiêu là giấc mộng đẹp của nó.

-Ớ, dèm dèm, đồ ăn của tui, tui đang ăn mà!!_ nó ăn vạ với giọng ngái ngủ.

-Đồ ăn đồ uống gì ở đây? Đồ ăn đồ uống có ăn được đâu! À mà nhầm! Mà thôi bỏ đi!_ Sooyoung bực mình.

-Hở?

-Thôi dậy đi! Minh Tuấn kìa! Lạnh lùng boy lớp 12A3 kìa! Nhanh lên ra coi!_Sooyoung giục.

-Hở? Lạnh gì? Tui đâu có lạnh!

Sooyoung bực mình, kéo con heo kia ra nơi cửa sổ có đám con gái đang reo hò.

"Gì mà lạnh chứ! Xì mình đâu có lạnh đâu! Tui nóng gần chết!"

-Á á á....

-Hú hú hú.....

Đám con gái reo hò um xùm.

Nó mở to mắt ra nhìn xem có con gì ghê gớm lắm không mà khiến đám bạn nó la ó như lúc nó giành ăn với con cún nhà Diệu linh. A huy huy.

Xời, cũng chỉ là mấy thằng đàn ông thôi mà, làm gì dữ dạ?

Nó quay lưng bỏ đi định đi ngủ tiếp.

Nhưng đời mà, ai mà ngờ được, hành động của nó đã lọt vào mắt của Đức Anh.Đức Anh lôi đầu 2 thằng bạn thân đi theo gót nó vào lớp 12A1.

Nó gục đầu xuống ngủ tiếp chẳng màng tiếng ồn xung quanh. Nhưng mà kì lạ ta?? Nó nhớ là nó đâu có kêu ai vén tóc của nó lên dùm đâu mà sao.......... nó cứ cảm thấy ai đó đang nhìn chằm chằm vào mặt nó, còn 1 tên thì cứ ngồi vén tóc nó lên là sao? À còn 1 tên nữa đang đứng dựa lưng vào tường và nhìn nó bắng 1 ánh mắt 'đắm đuối' thì phải!!!!!!

Nó khẽ nhíu mày, mở to đôi mắt sáng lấp lánh kia.

OMG!!!!!

3 thằng đàn ông hồi nãy kìa!!!!!!Nó cất tiếng hỏi trước:

-Ê, mấy cha đàn ông, dô lớp tui ngồi để làm gì?

Ai cũng sững người trước câu nói hết sức........bá đạo của nó.

Minh Tuấn khẽ mỉm cười. Nhật Khang bật cười sặc sụa. Còn Đức Anh, chủ mưu của việc "ngồi trong lớp nó" câm nín. Chưa kịp lên tiếng thì nó đã chặn họng Đức Anh, nói tiếp:

-Còn cha này, vuốt tóc tui làm gì? Bộ bố mẹ mi không cho mi nuôi tóc dài nên mi tiếc quá mi ngồi vuốt tóc ta à?_ Nó vừa chỉ tay vào mặt Đức Anh, vừa nói.

Còn chưa kịp trả lời thì nó lại cất lời chỉ trích Nhật Khang:

-Còn cha này, giọng cười gì đâu như bê đê, hồi nãy ngồi nhìn mặt tui làm gì? À! Cũng là do bố mẹ mi không cho mi dưỡng da nên mi mới ghen tị mà nhìn làn da căng hồng sáng ngời của ta chứ giề??!!!!!?!!!_ Vừa nói nó vừa lấy 2 tay vuốt vuốt mặt kiểu ta thích thì ta vuốt đấy! làm gì nhau.

À vâng mọi người ai cũng câm nín trước sự việc cười không nhặt được mồm trên.

Vâng đây là lần đầu tiên nhóm của ổng bị 1 ai đó chế nhạo đến mức nhục nhã như thế này.

Nhưng mà nhóm ổng chẳng ai giận nó mà ngược lại, còn bồ kết nó nữa kề.A huy huy.

-Thôi chuông cũng reng rồi, mấy cha về lớp dùm con cái. Cảm mơn.

Nói xong nó gục xuống bàn ngủ luôn.

Thảoo Emm