Thông tin truyện

Ngôi Nhà Ma Ám

Ngôi Nhà Ma Ám

Tác giả:

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt
Nhân vật chính Chu Kỳ Niên năm nay mới 18 tuổi. Khi mới bắt đầu đợt kỳ nghỉ đông, cậu đã bị cha bắt về quê với một lí do kỳ quái là ép cậu hồi hương, phụ trách thờ cúng thay cha. Trở về làng Chu gia. 


Theo như trong trí nhớ của cậu, cha  cậu có từng nhắc qua về ngôi làng đó. Đó là một ngôi làng giàu có, con cháu nơi đó đều có một núi sản nghiệp khổng lồ. Cậu tưởng rằng nơi ấy nhà nào nhà nấy đều trông thật sang trọng như thế nào.  Ấy thế mà khi đến nơi, cảnh vật lại không như cậu tưởng tượng. Làng Chu gia được xây dựng theo kiến trúc ngói xanh, bức tường trắng đã bị gió sương cùng bụi bặm xâm ngấm. Nhìn qua cũng đủ biết độ tồi tàn của ngôi làng này. Và còn rất nhiều những ngôi nhà cũ kĩ khác xung quanh đó. Thật khác xa so với những gì mà cậu đã tưởng tượng .


Nơi mà cậu phải đến cũng trông không khác gì so với ngôi làng là bao. Cánh cửa bị tróc sơn, trên cửa có một tấm biển yếu ớt như thể nó chuẩn bị đổ xuống bất cứ lúc nào, trên biển đó có ghi : "Trường Nguyên Đường". Khi cậu bước vào,  người đầu tiên mà cậu thấy là một vị thanh niên, nếu nhìn qua thì là thế. Có thể tạm nói là trưởng thành. Đó là anh họ của cậu, sẽ cùng phụ trách chủ trì tế tổ với cậu.  Kể từ đó, Chu Kỳ Niên sống tại ấy với trách nhiệm của mình. Thế nhưng, dần dần, cậu thường xuyên gặp phải một số hiện tượng rất kì lạ. Đó là gì vậy chứ?

Bình luận truyện