Ngốc À, Anh Yêu Em

Chương 9: Đi bar



Đúng 9strong0p.m, nó và Ngọc phóng con BWM đen bóng loáng tiến thẳng đến bar "Night" (có ai còn nhớ bar này k ạ? coi lại chap 04 dùm e nha). Đến nơi cũng vừa kịp lúc 4 đứa kia có mặt. Hôm nay tụi nó ăn mặc phải gọi là "duyệt" luôn nha. Nó mặc áo ba lỗ lửng hở hình xăm hoa hồng ở rốn, áo khoác da khoác hờ không kéo khóa,quần sooc da nốt khoe đôi chân dài miên man trắng không tì vết, giày boss cao 5 phân. Diện nguyên một cây đen khiến nó thêm phần bí ẩn và quyến rũ. Lại thêm tí phấn son: da trắng hồng sẵn rồi nên khỏi cần phấn, chỉ kẻ mắt và chuốt mi, son đỏ mọng thu hút mọi ánh nhìn. Ngọc và My khá là "hợp cạ", 2 nàng này diện bộ váy bó sát hở 1 vùng lưng rộng khoe làn da trắng nõn, thêm chút má phớt và môi đỏ mận vô cùng sexy. 3 chàng nhà ta thì "chung tình" với áo phông, Thiên Vũ và Nhất Phong quần tụt, Quốc Huy quần jean rách cùng với đôi giày converse rất năng động nhưng không kém phần lịch lãm. 6 đứa tụi nó kéo nhau vào bar. Không đi tới phòng Vip như mọi ngày mà tiến đến quầy pha chế rượu. Gọi 3 chai Chivas Regal Royal Salute. Lắc nhẹ, nhâm nhi từng ngụm rượu, nếu như người bình thường sẽ cảm thấy chóng mặt ngay vì nồng độ rượu tương đối cao, nhưng tụi nó uống quen rồi nên cảm thấy rất là "thoải mái". Vừa uống vừa lắc người theo điệu nhạc sôi động, nhìn ngắm những vũ công đang nhảy nhót trên sàn. Nó quay ra hỏi Ngọc và My: - Lên đó chứ? Vừa nói vừa hất mặt lên sàn ra dấu

- Được, quẩy luôn

- Ok

Cả 3 uống cạn ly rượu còn đang trong tay, đặt ly xuống rồi bước tới sàn nhảy. Ra hiệu cho DJ chuyển nhạc, hiểu ý nên anh chàng DJ baby đã đổi ngay thành một điệu nhạc cực kỳ bốc lửa. Ban đầu chỉ khẽ lắc lư theo nhạc, nghiêng đầu, nghiêng người nhưng càng về sau, nhạc càng mạnh, tụi nó mới "bùng cháy". Nó cởi phăng chiếc áo khoác ngoài ném qua cho Thiên Vũ rồi tiếp tục sự nghiệp "nhảy nhót" của mình. Vì nhảy "quá sung" nên những đường cong trên cơ thể lộ ra rõ mồn một.Khỏi phải nói, hiện tại 3 tụi nó đang là chủ sàn nhảy, không còn 1 ai dám "bẻn mảng" lên đó nữa. Lý do đơn giản vì tụi nó nhảy quá đẹp, quá sexy. Con gái hâm mộ có, ghen tị có. Con trai đứa thèm thuồng, chảy cả nước miếng (èo, ghê quá đi -_-), đứa lấy tay giữ mũi ngăn ngừa tình trạng "đổ máu". Thấy có thằng định leo lên sàn, Thiên Vũ sôi máu. Bình thường Hà My - người yêu bé bỏng của cậu không quậy phá lắm nhưng hôm nay thì ...... haizz....... Lúc đầu nhìn thấy nhỏ ăn mặc quyến rũ quá, cậu đã định bắt vào nhà thay rồi nhưng nghĩ lại lâu lâu mới có dịp "ngắm nàng" nên đành thôi. Không ngờ lại tạo cơ hội cho mấy lũ "dê sồm" này. Thật bực mình mà...! Không nghĩ ngợi nhiều, Thiên Vũ lao nhanh đến sàn nhảy. Cứ tưởng lôi nhỏ xuống cơ, ai ngờ lại nhảy cùng. Đến gần My, ôm eo nhỏ, quắc mắc lạnh lùng về phía mấy thằng con zai đang tính "cướp" người yêu của cậu. Không hẹn mà cả đám đó run bần bật. Có ai là không biết cậu là Jin-quản lý bar nổi tiếng máu lạnh chứ, không ai dám đắc tội. Còn phía 2 chàng kia, Quốc Huy cũng không kém Thiên Vũ là mấy. Thấy Thiên vũ lao lên, cậu cũng không chần chừ chờ đợi gì nữa, bay theo luôn, tiến đến gần Ngọc. Còn hắn, chẳng lẽ ngồi không, tuy không nói gì nhưng hắn cũng có cảm giác khó chịu sao sao í, "lon ton" chạy theo tiếp, đến cạnh nó. Giờ sàn nhảy "đông vui, náo nhiệt" hẳn lên. 6 đứa như những dân nhảy chuyên nghiệp thực thụ (còn phải nói). Xung quanh "tràn lan" tiếng la hò ầm ĩ. Chẳng mấy khi bar lại được như hôm nay: trai đẹp, gái xinh, nhảy đẹp đến mê người. Thấy 3 chàng bước lên, Ngọc và My cũng ngạc nhiên nhưng lại im lặng, chỉ có nó dùng ánh mắt khó chịu nhìn hắn:

- Ê, lên đây chi vậy?

- Thích - đáp lại nó bằng 1 câu cụt ngủn

Nó cũng không nói gì nữa, "cất giữ" suy nghĩ "điên không chấp" rồi nhảy tiếp. Một lúc lâu sau, vì đã thấm mệt, tụi nó kéo nhau đi xuống, trả lại sàn nhảy cho những người khác. Dù có chút luyến tiếc, thất vọng nhưng mọi người cũng lấy lại không khí sôi động như bt. Vừa xem nhảy, vừa uống rượu, vừa tán gẫu:

- 3 người nhảy đẹp thật đó. -Quốc Huy mở màn

- Quá khen rồi, các anh cũng đâu có thua kém gì ai. -Ngọc

- Không muốn thì thôi, chứ ta đã ra tay, gạo xay ra ...

Chưa để Hà My nói hết câu, Thiên Vũ chen vô:

- cám

Nói xong nhận ngay ánh mắt ngườm nguýt dài mấy chục ki-lô-mét của chị My ạ. Tụi nó được phen cười ha hả. Ngồi mãi đến hơn 12h, tụi nó mới lết xác về nhà ngủ, lấy lại tinh thần mai còn đi học chớ (chăm hiêu, xí :3)