Ngốc À, Anh Yêu Em

Chương 11: Đua xe (1)



Trong giờ học...

3 nàng nhà ta đang "chăm chú": nó nghịch "dế yêu", Ngọc đọc manga - loại truyện nhỏ rất yêu thích, còn My thì đang nằm dài ra bàn vẽ vẽ gì đó chi chít cả tờ giấy mà chẳng ra cái hình thù quái quỷ gì cả. Bỗng phía đằng sau có tiếng "thì thầm":

- Ê, biết tin gì chưa? - Vũ

- Gì? - Phong

- Đặc biệt lắm hả? - Huy nheo mắt cũng biểu cảm rất "sociu"

- Ừ, tối nay có trận đấu giao hữu. - Vũ

- Giao hữu? Nhưng giao hữu cái giề chớ? - Huy

- Đua xe đường cao tốc XX. - Vũ

-Vậy hả? Đi chứ? - Huy mừng như bắt được vàng

- Không có hứng, Đi xem thì đi chứ không đua. - Vũ lắc đầu

- Mày có đua k Phong? - Như cố "vớt vát" cái hi vọng cuối cùng, Huy làm "bộ mặt đáng thương"

- Không, tao mệt. Đi xem thôi. - Phong

- Chán xế. - Huy ỉu xìu, hi vọng "mong manh" bị dập tắt không thương tiếc

- Gì mà chán? Mày cứ đua đi. - Phong

- Xí, 1 mình k xèm đâu. - Huy (trẻ con =.=")

- Hừ, thế 9h tập trung nhà thằng Phong. Ok? - Vũ

- Ok. - Huy + Phong

(thì thầm kiểu này thì .... @@ tụi nó nghe thấy hết luôn roài). Nó ngoắc ngoắc ra dấu cho My và Ngọc ngồi xích vào, nó lên tiếng:

- Đi k?

- Đi chứ ^.^ - Ngọc hào hứng

- Hihi tụi bây đi thì tao đi liền á - My

- Ừ, tối nay tao đua, tụi mày đua thì đua, không thì ngồi xem cũng được. - Nó

- Tao đua nữa. Gần nửa năm rồi k có "chơi" nha. - Ngọc

- Còn mày? Nó quay sang hỏi My

- Tao ngồi xem thôi. Ông Vũ mà biết ổng xử tao mất. - My chống cằm thở dài

- Hê hê sợ ck kìa. Thôi cũng được, 9h30 có mặt ở đường XX nhá

- Ok, - My đưa tay theo kiểu quân đội. Hành động trẻ con khiến cả 3 phì cười.

........

Đường XX là địa điểm tụ tập đua xe nhiều nhất trong thành phố. Là con đường có nhiều nguy hiểm, nhiều đường cua gấp khúc, nhỏ hẹp. Chỉ có những tay đua kiệt suất có óc phán đoán thông minh, nhanh nhạy, biết cách xử lí tình huống mới "may mắn" vượt qua. Được mệnh danh là "con đường đến với TỬ THẦN ngắn nhất" bởi tại nơi này đã có biết bao kẻ xấu số phải bỏ mạng chỉ vì "kém may mắn" hay chính xác hơn là "dại dột". 3 tháng 1 lần lại có 1 trận đua "giao hữu". Nói là giao hữu thôi chứ thực ra chỉ là tổ chức 1 đêm vui vẻ, thoải mái cho những playboy & playgirl chính hiệu, cho những ai muốn thử sức mình để "thả mình", chơi đùa với gió và tốc độ.

Đúng 9h30 chiếc xe mô tô phân phối lớn đang "từ từ" lao đến và KỊT.................. 1 tiếng phanh xe và cú ngoặt xe đẹp mắt. 3 chiếc xe đỗ ngay gần 1 cái cây to chỗ tên cầm cờ đỏ đang đứng. Bước xuống xe, 3 cô gái cởi bỏ mũ bảo hiểm, hất tóc ra phía sau trông rất cuốn hút. Bao ánh nhìn từ 2 phía (kể cả người xem và những tay đua đang đứng cạnh chiếc mô tô của mình) đều "chĩa" thẳng vào tụi nó. Nó vẫn như mọi ngày: áo ba lỗ đen khoác ngoài áo khoác da không kéo khóa, quần soóc da, đôi giày boss cũng đen nốt lại cộng thêm khuyên tai hình đầu lâu, vòng chữ thập đeo trước cổ và chiếc kính bản to trông nó cực "ngầu". Còn Ngọc, không theo phong cách sexy hàng ngày nữa mà thay vào đó là "đậm chất" playgirl thực thụ. Quần da bó sát, áo phông cộc tay hình đầu lâu in chữ DEATH, đôi giày đen cao 7 phân, đôi găng tay da khiến nhỏ trở nên bí ẩn. Hà My "phá cách" với quần jean bạc màu, áo croptop hở rốn và đôi giày đen bóng cao 10 phân. Cả 3 xõa tóc tự nhiên, từng làn gió thối qua khiến những lọn tóc tung bay làm tụi nó thêm "mê hồn". Nó hất mặt ra chỗ tên cầm cờ,Ngọc hiểu ý bước đến thì thầm vào tai tên đó cái gì ý (nói nhỏ quá t.g hổng có nghe được) rồi nháy mắt cười cười làm tên đó đỏ mặt, ngây người cười mãi như một tên "BỆNH HOẠN".