Nghịch Thiên Chí Tôn

Chương 1: Nghịch Thiên Dị Thạch



Tại một nơi nào đó trên địa cầu, trong một căn phòng nhỏ chứa đầy những đồ vật kì lạ. Nếu có một nhà giám định hay nhà khảo cổ ở đây thì chắc chắn sẽ nhận ra những món đồ này đều là những món không đồ cổ siêu giá trị thì cũng là cổ vật niên đại ngàn năm. Căn phòng này là của một tên thiên tài khốn nạn. Hắn tên Thành họ Tôn - một tên quái vật, năm 3 tuổi thuộc cửu chương, hằng đẳng thức, 5 tuổi vượt cấp làm học sinh trung học, 10 tuổi thuộc hết các công thức, học hơn 30 thứ tiếng khác nhau, 15 tuổi tìm ra loài động vật, hợp kim mới, 18 tuổi đặc cách làm tiến sĩ trẻ tuổi nhất thế giới, phát minh ra nhiều vật liệu mới.

Nào ngờ giờ hắn trông như tên ăn mày, loay hoay với một vật nhìn như cục đá đặt trên bàn, một hồi lâu hắn chợt la to:

- Hahaha, ta tìm ra rồi, không hổ danh đệ nhất thiên tài, hahaha.

Sau một hồi tự kỉ + ảo tưởng sức mạnh, hắn nghịch viên đá vài phút thì viên đá sáng lên, ánh sáng chiếu khắp căn phòng rồi vụt tắt làm cho tên đang trông đợi kia thất vọng tràn trề. Nhưng! Ầm mmmmmm! Viên thiên thạch to ngang cái nhà rơi thẳng vào căn phòng mà không có bất kì sự báo trước nào ( nên nhớ nhà hắn đầy máy theo dõi khắp Trái Đất mà không phát hiện ra).

- Đậu má ông trời!

Tôn Thành hét lên thảm thiết.

Chuyện là thế này: " 1 tuần trước, Thành tìm được viên đá này ở khu vực quỷ ( được đặt cái tên này vì nơi đây là giao của ba địa điểm thần bí nhất là Thành cổ người Maya, Thành phố Atlantis, Thành Babilon) viên đá ở trong một đường hầm không đầu không cuối mà ngay cả những máy dò tìm " Sịn " nhất cũng không phát hiện ra. Do một lần đánh bom ngu người của Thành nên hắn mới ngẫu nhiên phát hiện. Đường hầm chỉ có một lối đi duy nhất, trên tường hầm là những hình thù kì quặc mà không ai hiểu, ngay cả đệ nhất thiên tài của chúng ta cũng phải mất 4 ngày mới hiểu rằng đó là chữ của thời đồ đá lộn ngược ghép với chữ Thành Babilon cổ đại. Dịch nôm na là:

" Luân hồi bất nắm bắt

Sinh tử bất nghịch chuyển

Dị thạch ngoại luân hồi

Thiên mệnh tựu nắm giữ "

Tuy là nhà khoa học nhưng Thành cũng là một F.A chân chính ( Fan Anime đó) cùng với độ cuồng truyện xuyên không của mình hắn tin sái cổ. Thế là hắn lao vào nghiên cứu 5 ngày 4 đêm, nào ngờ vừa khởi động dị thạch đã bị thiên thạch đè chết