Thông tin truyện

Nghịch Thần

Nghịch Thần

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt

Tề Đan Yên từ khi nhập cung luôn an phận thủ thường, nhờ vào mỗi dịp tấn phong trong hậu cung mà lên được đến Dục Qúy Tần. Lại cũng nhờ việc chẳng mấy khi bước chân ra khỏi cửa mà yên ổn sống ở chốn hậu cung cho đến khi hoàng đế băng hà. Hoàng hậu “đau lòng” nên quyết định tuẫn táng theo chồng. Trước khi đi theo tiên đế, hoàng hậu đại nhân phải dẹp loạn hậu cung và dọn đường cho con mình kế vị. Dọn tới dọn lui mới phát hiện vị Dục Qúy Tần này địa vị không cao, không tranh sủng, gia thế nhà mẹ đẻ không lớn, không nắm binh quyền… quả thật rất thích hợp lên làm …thái hậu.



Thế là di chiếu ban ra… Tề Đan Yên bỗng nhiên được lên làm thái hậu, trở thành nữ nhân cao quý nhất hoàng triều. Mọi ngày sẽ được ăn ngon, mặc đẹp, ngồi sau rèm nghe mấy lão già trong triều lải nhải, đợi hoàng đế tự mình chấp chính được thì sẽ “an hưởng tuổi già” trong Từ Ninh Cung. Nhưng Tề Đan Yên đã quên một điều, trong triều ngoài mấy lão quan già còn có một vị Uy Viễn tướng quân.Hạng Tuế Chiêm – con cháu Hạng gia, từ nhỏ đã theo cha chinh chiến sa trường, dành được vô số công lao, tay nắm binh quyền, phụng chỉ tiên đế phò tá ấu chúa cùng vị thái hậu kia.



Hắn biết hoàng đế ngu ngơ, thái hậu thì cũng chẳng khá khẩm hơn bao nhiêu, nhưng không ngờ hai kẻ đó lại có thể dễ dàng bị lừa đến mém chút mất mạng. Hắn là trung thần ái quốc tất nhiên phải xả thân bảo vệ hoàng đế cùng thái hậu, nhưng mà bảo vệ thế nào lại bảo vệ “lên đến trên giường”… nhờ như vậy, sự việc “ gian díu” giữa thái hậu và trọng thần chính thức bắt đầu. Tình yêu cấm kỵ trong bóng tối cứ như vậy kéo dài suốt mấy năm cũng có ngày phải bước ra “ ánh sáng”…. Sự việc này thật sự rất giống thái hậu Triệu Cơ và Lao Ái, đến đứa nhỏ cũng đã có thì liệu hoàng đế có bỏ qua?


Bình luận truyện