Thông tin truyện

Ngày Tàn Của Thế Giới

Ngày Tàn Của Thế Giới

Trạng thái:

Đang ra
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt

Trời mưa tầm tã suốt ngày suốt đêm, dưới hố người chết bên ngoài doanh trại đột nhiên có một cánh tay vươn ra, khiến cho tên lính đi tuần đêm bị dọa tới mức vứt cả đèn lồng, ba chân bốn cẳng chạy thục mạng vào trướng bồng báo cáo lại cho quan Ngũ Trường. Quan chỉ huy một tổ năm người trong quân đội xưa. Tên Ngũ Trường này vội xách trường đao, cầm đèn lồng lao ra xem xét cùng tên lính nọ. Hai người đưa mắt nhìn, trong màn mưa to mịt mờ chỉ có một bóng người ngồi lẳng lặng bên trong đống xác chết.


Tên Ngũ Trường giơ đèn lồng nhìn từ xa, phát hiện ra đó là một tên lính mặc bộ giáp rách nát đang dựa vào mấy cái đầu lâu, ngồi xoay lưng về phía ánh đèn. Gã vội vàng nắm chặt trường đao, hỏi với giọng trầm trầm: "Phía trước là ai?" Chỉ nghe thấy một âm thanh như có như không truyền qua màn mưa: Tại hạ là binh sĩ của Tiên Phong doanh, hiện đang bị thương nặng nên không cử động được. Không cử động được sao? Tên Ngũ Trường hơi dừng lại một chút rồi giơ trường đao trước ngực, nói: "Hóa ra là anh em Tiên Phong doanh, lại đây, để tôi dìu cậu! Cảm ơn!


Đừng khách sáo, đi chết đi! Trường đao chặt đứt ngững giọt mưa, hóa thành một vết cắt lạnh lẽo chém thẳng vào cổ người kia. Một đao này của tên Ngũ Trường vô cùng hung ác, lại nắm bắt thời cơ rất tốt nên đầu người kia bị chặt đứt tại chỗ, sau đó lăn xuống hố thi thể. Một đao kết thúc! Tên Ngũ Trường cười gằn một tiếng rồi thu đao lại, thế nhưng gã đột nhiên biến sắc: Cái... Một bóng người phóng từ trong đống xác chết lên không trung, ánh sáng lạnh lẽo trong tay hắn quét qua cách tay của tên Ngũ Trường.

Danh sách chương

Bình luận truyện