Ngày Đẹp Đêm Máu

Chương 8



Sau khi được nó chỉ chỗ Angel cũng ngồi xuống. Điều đầu tiên là phải chào hỏi nên Angel quay mặt sang phía của Devil. Devil bây giờ mặt vui mừng vô cùng khiến cả lớp nghĩ “Devil thường ngày không quan tâm chuyện gì sao hôm nay lại vui khi gặp một đứa con gái?”

- Chào anh -Angel cười tươi

- Ừ chào -Devil lấy lại phong độ

- Anh có vẻ thân với Ice nhỉ? -Angel hỏi khẽ

- Thanh mai trúc mã của tôi -Devil trả lời

- Tôi không nghĩ nó có thanh mai trúc mã đấy - Angel hứng thú với câu nói đó

- Vậy sao? -Devil nhếch môi đáp

- Anh tên gì? -Angel lại hỏi

- Chả phải bà cô giáo gọi cô ngồi vào chỗ Nam Minh sao? -Devil nhíu mày

- Ý tôi là nickname -Angel nhấn mạnh giọng

- Devil. Còn cô?

- Không nghe tôi giới thiệu sao? -Angel trả thù đây mà

- Tôi không hứng thú

- Mỹ Linh. Có thể gọi tôi là Angel -Angel thở dài đáp

- Angel sao?

- Có gì sao? -tính tò mò của Angel lại bật phát

- Thiên thần ngồi cạnh ác quỷ. Hay đấy -Devil nói giọng giễu cợt

-...-Angel im luôn

***

Ice khi xuống bàn của Dark thì gục mặt xuống ngủ luôn. Lớp này là vậy “thầy làm gì trò không quan tâm“. Dark vừa mở mắt đã thấy có người ngồi kế mình. Định chửi cho một trận nhưng lại giật mình khi đó là em của Kill người đã cãi cọ với hắn ở quán Highland thì vô cùng không nỡ, cứ thế suốt hai tiết hắn cứ ngắm nó ngủ mãi đến lúc “Reng reng reng” tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi. Dark cũng hoàng hồn lại định kêu nó dậy

- Nếu muốn sống thì đừng kêu nó dậy -câu nói này được cả 4 người đồng thanh nói

- Gì? -hắn ngơ ngác khin thấy bọn này đồng thanh

- Tôi nói đừng kêu nó dậy -Angel nói

- Vì sao? -hắn vẫn chưa hiểu

- Phá giấc ngủ của nó thì chỉ có “chết” -Sing nói rồi đưa tay ngang cổ (kiểu như cắt cổ ấy)

- Hừ -hắn hừ lạnh một tiếng. Ai đời người đứng đầu bang Vampire mà lại sợ chết chỉ vì đánh thức giấc ngủ của một đứa con gái thôi sao? Lầm to rồi. Thế là hắn mặc kệ lời nói của 4 người kia quyết định kêu nó dậy

- Dậy mau, nhanh lên -từng chữ hắn đánh vào tay nó từng cái. Nó đang rất bực bội và muốn “giết” kẻ ngu xi kia. Nói là làm, nó vừa mở mắt thì dùng chân đá thẳng vào bụng hắn. Khiến hắn té xuống đất lăn vòng vòng

- Đã bảo đừng gọi nó mà -Kill than thở nói

- Chưa giết là may rồi -Devil cười khẩy một tiếng

- Thôi đi xuống canteen đi -Angel nói để chữa cơn tức của nó

***

Dưới canteen bọn nó chọn một cái bàn to nhất để ngồi. Đương nhiên vì sự xuất hiện của 3 nam thần nên đó là cái bàn trung tâm. Nhưng hôm nay ngoài tiếng bàn tán ca ngợi nhan sắc thì có những tiếng chê bai, đố kị của mấy con nhỏ chảnh chọe trong trường cũng có mấy lời khen ngợi gia thế của Angel và Sing (Ice thì chưa biết gia ghế)

- Ê tao nghe nói nhỏ kia là tiểu hư của Senal đó -nhỏ đó chỉ Sing

- Còn nhỏ kia là tiểu thư Agathan và Walm kìa -nhỏ này chỉ Angel

- Giàu thật ha, hèn gì đi chung với ba nam thần -một đứa nữa chen vào

- Nhỏ kia gia thế ra sao? -con nhỏ đầu tiên hỏi

- Chắc là nhà nghèo bám đuôi thôi -một nhỏ độc mồm độc miệng nói

- Bla...bla...

Bọn nó chả thèm quan tâm vì bọn nó nghe nhiều rồi. Nhưng riêng nó thì hơi khó chịu với hai chữ “bám đuôi“. Nó bám đuôi sao? Nực cười thật

- Ăn gì nào? -Kill hỏi

- Em muốn ăn hamburger và một matcha, anh Kill mua thật nhiều bánh snack nữa -Angel xả

- Cô ăn lắm vậy -Devil cười

- Kệ tôi -Angel chu môi lên làm tim Devil lệch nhịp

- Em muốn sandwich -Sing nói

- Cà phê đen -Dark gọi món

- Ice em ăn gì? -Kill nhìn em gái hỏi

- Kimbap -Ice lạnh lùng trả lời

- Được rồi mọi người chờ nha, Devil đi với tao -Kill quay sang Devil nói

Sau khi Kill và Devil đi chỉ còn hai con nhỏ ngồi cười đùa vui vẻ còn hai người kia thì như tảng băng di động

- Sao hai người cứ im lặng vậy? -Sing hỏi

- Thức ăn tới rồi -Kill bưng ra một đống đồ

làm Ice và Dark im luôn khỏi trả lời (đỡ tốn calo)

- Anh Kill bánh snack của em đâu? -Angel hỏi khi không thấy bánh snack

- Devil cầm -Kill nói miệng đang nhai bò bít tết

- Cảm ơn -Angel quay sang Devil giựt bịch bánh ngồi chén cái hamburger

Có lẽ mọi thứ sẽ tốt đẹp nếu như không có “Xoảng” là tiếng đĩa vỡ.

- Ây da xin lỗi bạn. Bạn không sao chứ? -nhỏ Dung giả vờ đóng kịch ấy mà

- Không sao? -Ice lạnh giọng. Nhỏ Dung thầm cười khi nghe chữ không sao nhưng đâu hay rằng nó đang hỏi ngược lại

- Vậy mình đi trước nhé -Dung cười (giả tạo quá má ơi)

- Đứng lại -Angel bất bình lên tiếng

- Tiểu thư Angel sao vậy? -nhỏ Dung hỏi

- Làm đổ rồi muốn đi thì đi sao tiểu thư M.Y? -Angel mỉa mai thân phận của nhỏ Dung

- Tôi xin lỗi rồi. Cô ấy nói không sao cơ mà? -nhỏ Dung hơi sợ nói

- Ừ không sao thật nhỉ? -Sing cười khẩy lên

- Tôi...tôi không cố ý...các người đừng có quá -nhỏ Dung lắp bắp trả lời

Angel đang tức điên lên được. Cầm ly matcha lên đổ vào người nhỏ Dung

- Tôi xin lỗi. Tôi không cố ý. Cô không sao chứ? -Angel hỏi trong lời nói tỏ ra sự khinh bỉ

- Mày...mày -nhỏ Dung xấu hổ vì bị quê

- Liếm đi -Ice nói

- Gì chứ? Mày chỉ là con nhỏ bám đuôi thôi thì kêu tao liếm sao? Nghèo như mày mà nói tao như vậy sao? Tao sẽ làm nhà mày thành ăn xin -nhỏ Dung khinh khỉnh nói

- Câm mồm -Devil tức đến nỗi dây thần kinh nổi đầy trên người. Nhìn như một con ác quỷ khát máu

- Anh Devil...anh xem nhỏ đó nghèo nàn mà kêu một tiểu thư như em liếm bộ đồ dơ bẩn của nó -nhỏ Dung giả vờ khóc

“Chát” Kill tát cho nhỏ một bạt tay. Sao cơ? Nghèo nàn? Bộ đồ dơ bẩn? Nhỏ đang sỉ nhục thiên kim của Global sao? Động đến em gái cưng của Kill này chắc chán sống rồi nhỉ

- Cô chọc điên tôi rồi -Kill gằn mạnh giọng nói, giọng nói này làm người khác phải run sợ

- Anh Kill sao anh...sao anh...lại đánh em vì con nhỏ bám đuôi này -lần này thì nhỏ khóc thật rồi

- Cô nói ai bám đuôi? -lại một cái tát nữa được giáng xuống

- Em...em

- Cô nói thiên kim của Global bám đuôi sao? Cô đang sĩ nhục gia tộc họ Vũ chúng tôi đấy à? -Kill hét lên. Đương nhiên tin này làm tất cả mọi người trong canteen đều trấn động. Có người còn thầm cảm ơn vì chưa đụng tới nó

- Em...em không biết -nhỏ Dung cũng ngảc nhiên lắm chứ

- Này thầy hiểu trưởng tới đấy -một nam sinh chạy vào nói

- Mấy đứa đang làm gì vậy? -ông ngoại nó và Kill bước vào, khí chất lãnh đạm cộng với sự nghiêm nghị làm ai cũng nể trọng

- Thầy hiệu trưởng, em vô tình làm đổ đĩa mì lên người bạn ấy mà bạn ấy kêu người đánh em -nhỏ Dung chạy lại phía ông mà than thân (giả tạo cấp độ max luôn)

- Thật không? -ông nhìn nó

- Không phải đâu ạ -Kill lên tiếng thay nó

- Hiệu trưởng, cô ta sỉ nhục Ice anh Kill tức quá nên mới đánh cô ta thôi -Sing giải thích

- Sỉ nhục gì? -ông đen mặt lại

- Cô ta nói Ice bám đuôi, nói Ice nghèo nàn, đồ Ice mặc thật dơ bẩn -Devil cười tươi đáp vì anh biết đây là ông ngoại nó và Kill

- Con dám? -ông nhìn mặt nhỏ Dung quát tháo. Dám nói cháu gái cưng của ông như vậy à. Ông không khách khí đâu

- Hiệu trưởng con không biết cô ta là tiểu thư Global cũng không biết là con cháu gia tộc họ Vũ, con...con không nghĩ cô ấy lại có thế lực như vậy đâu mà -nhỏ Dung giả vờ rơi lệ vì biết thế nào hiệu trưởng cũng về phe mình

- Được rồi. Con đi đi -ông hiền hậu nói

- Hiệu trưởng cảm ơn thầy -nhỏ Dung mừng rỡ luôn

Nhỏ đứng dậy định đi thế nhưng lại bị câu nói của ông lão làm cho dè chừng

- Biết điều thì đừng động đến cháu gái ta. Nếu không ta không khách khí đâu