Ngày Đẹp Đêm Máu

Chương 40



Devil bước nào, ánh mắt lướt nhìn xung quanh như muốn đánh giá, chẹp miệng một cái, anh đến quầy phục vụ gọi món

- Một bingsu chocolate

Nói rồi Devil lựa một cái bàn gần cửa sổ khuất người và ngồi xuống

Anh rất thích bingsu, hồi nhỏ anh cùng Kill và Ice đã từng đi ăn rất nhiều, ăn đến nỗi bụng no căng không thể ăn cơm

Nghĩ lại những ngày ấy anh bất giác bật cười, đúng là một thời

Ánh mắt của anh bị thu hút bởi một cô đang tiến vào trong quán

Không ai khác là Angel

Cô cũng ngay lập tức nhìn thấy anh, ánh mắt cô hiện lên vẻ bối rối không biết làm gì

Thấy vậy anh nhìn sang chỗ khác như không muốn cô khó xử

Còn cô thì được đà, nhanh chân đến quầy phục vụ mà chọn món

Ấy vậy mà ông trời đâu thương cô, khi vừa đi đến cái bàn mình muốn thì có một gia đình cướp mất

Nhìn đi nhìn lại thì cả quán không còn chỗ nào để ngồi nữa, vì vậy cô nhanh chân đến chỗ Devil nói khẽ

- Tôi ngồi được không?

Devil không nhìn cô, anh hất cằm về phía đối diện ý bảo cứ ngồi

Thấy vậy cô liền ngồi xuống

Không khí bây giờ thật kì lạ, cùng ngồi một bàn nhưng chả ai dám mở lờitrước, hai người chỉ biết bấm điện thoại để làm lơ người đối diện mìnhmà thôi

Cũng may lúc đó có người mang bingsu tới nếu không chắc cả hai sẽ chết vì khó xử mất

Bingsu của anh là chocolate, sô cô la được xếp xung quanh đá bào, ở giữa làmột viên kem lớn cùng những giọt si rô chảy xuống, thấm vào lớp đá bàotạo ra một màu rất đẹp, ở đỉnh còn được trang trí bằng những cái bánhquế cùng một miếng bánh oreo. Vị của bingsu chocolate thì hơi đắng những lại rất ngon

Khác với vị đắng của bingsu chocolate,bingsu việt quất của Angel lại có vị ngọt và béo, cùng những màu sắc đẹp mắt. Ở dưới đáy là đá bào có những trái việt quất nhỏ phủ đầy lên trênlớp đá bào, bên trên là đủ loại thạch trái cây thơm ngon, một lớp kemphủ lên rồi một viên kem việt quất

Nhìn phần bingsu của Devil, Angel đột nhiên lên tiếng

- Không hiểu sao anh có thể ăn được cái thứ đắng nghét này -cô trề môi tỏ vẻ chán ghét

Devil đang ăn cũng phải ngừng lại, giọng anh hơi lạnh nhưng vẫn có thể nghe được một phần cưng chiều

- Nó ngon hơn cô nghĩ

- Vị giác của anh chắc có vấn đề

Không để ý lời cô nhưng miệng anh lại cong lên, rồi anh lại ăn tiếp

Bị bơ, Angel tức xì khói, mặt mày đen lại, đến việc múc miếng thạch cũng khó khăn

Múc mãi không được miếng thạch, cô giận dữ, miệng chửi xỉa xối vào bát bingsu

- Đến cả mày cũng phản tao, cái đồ chết bầm

Devil phì cười, anh ngước lên nhìn cô yêu chiều, tay với cái muỗng của cô, múc một miếng thạch đưa trước miệng cô

Hành động này làm Angel ngại ngùng đến đỏ cả mặt

- Há miệng -anh ra lệnh

- Tôi có thể tự ăn

- Nhanh lên -giọng anh hơi gắt

Cô ôm nhục, há miệng ra để anh đút cho mình

Cái miệng nhỏ nhai chóp chép trông vô cùng đáng yêu nha

Anh mỉm cười hài lòng

Cứ thế, anh đút cô ăn đến khi cô ăn hết bát bingsu thơm ngon ấy

Khóe miệng cô dính một ít kem, thấy vậy anh dùng ngón tay mình lau đi cho cô

Mọi người nhìn vào cứ trầm trồ lên không ngớt, họ không ngừng ghen tị với Angel mà điều này làm cô vô cùng là xấu hổ

Cố tình tỏ ra bình thường trước mọi người, cô mở lời với Devil

- Tôi không ngờ anh lại thích bingsu

- Cô cũng vậy -anh đáp

- Tất nhiên

Rồi cả hai rơi vào tình trạng im lặng

Cô không biết nói gì nên đành quanh sang nhìn bên ngoài cửa sổ

Nhìn cô bây giờ rất đẹp, mái tóc nâu hạt dẻ, nước da trắng ngần cùng đôi môi nhỏ đang mỉm cười nhìn bầu trời trong xanh ngoài kia

Thật là có cảm giác yên bình mà

Cô bây giờ thật chỉ khiến trái tim của Devil tan chảy ra mà thôi

Anh đưa điện thoại lên, chụp lại khoảnh khắc này

Rồi nhìn trong điện thoại, anh bất giác nở nụ cười hạnh phúc