Ngày Đẹp Đêm Máu

Chương 4



Về đến nhà Sing giận đùng đùng đi lên phòng đóng cửa cái rầm. Ice ngồi trong phòng khách đang uống ly trà nghe tiếng cửa đóng chỉ muốn phun hết ra ngoài. Nhíu mày nhìn lên lầu sau đó quay sang phía Angel đang đứng- Chuyện gì? -nó đanh mặt hỏi

- Đi mua sắm gặp Kill đang ôm con nào đấy. Lại còn có gan kêu bọn tao biến nữa chứ. Nghĩ tới thật bực mình mà. -Angel vừa nói chân giãy dụa lung tung

- Thật? -Ice như không tin

- Chứ còn gì nữa -Angel nhìn về phía Ice

- Biết rồi -Ice nói rồi lên phòng

***

Vào phòng nó cũng đóng cửa cái rầm. Còn to hơn Sing nữa. Nó vốn dĩ chắc chắn Kill không phải như vậy. Nó tin anh trai nó. Nhưng đây là lời của Angel hơn nữa nhìn Sing như vậy chắc cũng là sự thật. Càng nghĩ tới mặt nó càng đen lại ánh mắt cũng lạnh lùng không kém. Nó cầm lấy điện thoại nhanh như cắt bấm một dãy số dài

- Alo -tiếng bên kia ngán ngẩm nói

- Chuyện là sao? -nó vào thẳng vấn đề luôn

- Chuyện gì cơ? -người kia như không hiểu

- Nói -Ice lạnh giọng gằn lên

- À em biết luôn rồi hả? -không nói cũng biết người đó là Kill

- Gặp em một chút -Ice thẳng thắn nói

- Anh đang ở quán HighLand đường YXZ em đến đi -Kill nhẹ giọng hơn

- Được -Ice nói xong liền cúp máy

Nó đi vào toilet thay trang phục. Sau khi thay xong nó bước ra với phong cách phải nói đơn giản cực kì. Nó chỉ mặc chiếc quần jeans đen dài cùng chiếc áo sơ mi shirtdress (áo dáng dài) chân mang đôi Converse cổ ngắn trắng đen. Tóc nó được buộc cao lên lộ ra cái cổ trắng ngần. Nhìn nó thanh lịch nữ tính lại pha chút năng động

***

- Anh ở đây -thấy nó tới Kill vẫy vẫy tay nói

- Em là muốn gặp anh -Ice lạnh lùng nhưng chất giọng có phần khó chịu

Biết Ice nói ai vì Ice có tính hẹn ai thì chỉ muốn gặp người đó không muốn có chuyện thừa người nhưng anh cũng kệ

- Bỏ qua đi nhé -Kill làm mặt nũng nịu

- Tuỳ -Ice nhìn mặt anh chỉ muốn bật cười nhưng hình tượng là trên hết (chị này thật biết kiềm chế nha)

- Trời ơi xem em kìa, càng lớn càng xinh đẹp, anh nhớ em nhiều lắm đấy -Kill mặt hớn hở định tiến đến ôm nó

- Em muốn ngồi -Ice né tránh

- Tụt cả hứng -Kill nói vẻ hờn dỗi

- Em không rảnh nói đùa. Chuyện đó là thế nào? -Ice vào vấn đề

- Thì chẳng qua cô ta là khách của ba nên anh mới như vậy. Cô ta là con gái của bạn ba. Ba nói anh phải chiều cô ta một chút -Kill thở dài

- Ba có bạn nào khác sao? -Ice nghi ngờ

- Anh chả biết. Nghe đâu là bạn nhưng không thân -Kill

- Hừ -Ice hừ lạnh

- Sing sao rồi? -Kill nhẹ giọng hỏi

- Lúc Sing về có làm gì đắc tội với con gái của bạn ba chưa? -Ice trêu chọc

- Đuổi cô ta luôn rồi -Kill nói

- Em không biết nó ổn hay không đâu -Ice lại trêu (chị này rất thích trêu anh trai cơ)

- Haizzzzz cũng là tại anh không tốt. Nhưng cũng là tại em cả -Kill than thở nhưng cũng ném gánh nặng cho Ice

- Gì? -Ice như nghe nhầm hỏi lại

- Lại còn hỏi chẳng phải đã bảo về phải báo một tiếng sao? -Kill trừng mắt nhìn cô em gái không nghe lời

- Em về rồi -Ice nói

- giờ nói thì ích gì -Kill đanh mặt

- Còn không qua nhà em phá cửa giải thích với Sing? -Ice nói nửa đùa nửa thật

- Được được -Kill liền phòng ra khỏi quán. Còn Ice thì đanh mặt nghĩ “mình chỉ là nói đùa thôi mà làm thật sao?“. Đang tính đứng lên đi về thì có tiếng nói phát ra

- Cô là gì của Kill? -giọng nói còn lạnh gấp đôi Ice

- Có cần phải nói? -Ice cũng lạnh giọng trả lời

- Chỉ là loại phũ nữ thôi mà kiêu ngạo như vậy sao? -hắn nhếch mép

- Điếc sao? -hắn gằn mạnh giọng vì không thấy ai trả lời đồng thời cũng bỏ tờ tạp chí xuống nhìn kẻ dám làm tâm trạng hắn không tốt. Nhưng hắn cũng khá ngạc nhiên. Trong đầu hắn nghĩ “cô ta thật sự đẹp”

- Có tai chắc cũng nghe được tôi và Kill nói chuyện đúng chứ. Vậy đừng hỏi tôi những câu thiếu tính logic như vậy? -Ice lạnh lùng liếc hắn một cái rồi đi ra phía cửa của quán

Còn hắn nghe nó nói như vậy trong lòng cảm thấy tức lắm nhưng mặt không hề bộc lộ cảm xúc.” Cô gái này thú vị thật, cũng to gan lớn mật lắm. Thiếu gia đây không khách khí đâu” suy nghĩ trong đầu hắn