Ngày Đẹp Đêm Máu

Chương 37



Nhìn nó âu yếm ôm ấp con chó mà hắn muốn lên tăng xông

Nó chưa bao giờ ôm hắn như vậy

Còn con chó kia nữa, được nó ôm nên làm cao, liếm má nó rồi rúc vào người nó nữa chứ, nhìn muốn nóng mắt

- Anh không muốn em nuôi nó -hắn quay mặt chỗ khác nói, nhìn là biết đang ghen với con chó mà

- Nói lại? -nó lên tiếng

- Anh nói anh không muốn em nuôi nó -hắn gằn mạnh giọng

- Anh dám -nó hất mặt lên vẻ thách thức

Hắn không nói gì cả

Nó quay mặt đi chỗ khác, vai khẽ run rồi tự nhiên có tiếng sụt sịt

Hắn giật mình chạy lên trước mặt nó, khuôn mặt xinh đẹp ngấn lệ nước của nó làm hắn hoảng hốt

- Em...em sao lại khóc? -hắn bối rối

Nó chả nói gì, mặt cúi gầm, nước mắt cứ thế trào ra

- Được rồi, em cứ nuôi đi, ha? Đừng khóc -hắn lấy tay lau nước mắt cho nó

Nó ngước mặt lên, nụ cười ranh ma nở ra

- Đáng lẽ anh nên đồng ý từ đầu, làm em tốn nước mắt thật

Hắn đơ người ra

- Em dám lừa anh? -hắn híp mắt đe dọa

- Là tại anh chứ -nó chu môi lên cãi

Nhìn dáng vẻ đáng yêu này tim hắn lệch đi một nhịp, nhanh tay nâng đầu nó lên hút trọn mật ngọt trong đôi môi mềm mại đó

Hắn cắn thật mạnh như trừng phạt nó, buông nó ra hắn cười gian một cái

- Làm sao đây? Anh chỉ muốn nuốt chửng em thôi

Nó không nói, chỉ quan tâm đến con chó

- Nên đặt tên mày là gì nhỉ?

- Hmm...hay là Dark nhỏ nhé -nó tử kỉ một mình rồi cười cười như con điên

- Em dám gọi nó bằng tên của anh hả? -hắn trừng mắt nhìn nó quát lớn

- Dark nhỏ mày nhìn Dark lớn đang giận dữ kìa -nó nói với giọng nũng nịu hết sức

Hắn nghe mà tức điên lên được, cô vợ của hắn quả là biết cách chọc tức hắn mà

Hắn hậm hực đi ra ngoài, đóng cửa cái “rầm”, Dark nhỏ giật mình sủa oai oái lên

***

Tụi nó cùng nhau gặp mặt ở trước cửa quán bar Sky

Đây là nơi mà bọn thượng lưu hay “ghé thăm” và “đốt tiền”

Bên ngoài bar Sky có hình dáng như một cục rubic, những ô vuông nhỏ đều in hình xăm của bang Vimpire, là hình đôi mắt đỏ ngầu và hai chiếc ranh nanh nhọn hoắc, hai bên là cái cánh dơi đen, biểu tượng của ma cà rồng

Giữa các khe của ô vuông được sơn màu đỏ thẫm, nhìn vào sẽ liên tưởng đến kiểu máu đang chạy từ trên xuống

Bên ngoài thì âm u đến rét run nhưng bên trong lại sôi động muốn nóng hết cả người

Bọn nó đi vào đã trở thành đề tài nóng hổi để bàn tán

Người thì ngưỡng mộ người thì khinh bỉ, nói chung là đủ loại

Rẽ hướng đến phòng V.I.P trước sự ngạc nhiên của nhiều người, bọn nó tự tin bước đi

Ngạc nhiên cũng phải thôi, ngồi ở những nơi “bình dân” nhất trong bar thế này thôi mà giá đã cắt cổ huống hồ chi là phòng V.I.P, từ trước đến giờ ngoài bọn hắn ra thì chắc chưa có ai leo lên đến phòng V.I.P ấy

Nhưng những kẻ thường hay tới đây chắc chắn phải biết hắn Kill và Devil, chủ của bar Sky này

Quay trở lại với bọn nó

Bọn nó vào phòng, đây là một căn phòng có tông chủ đạo là đỏ và đen với những lát cẩm thạch xung quanh, đương nhiên là có hình xăm của bang Vampire rồi, có một chiếc ghế sofa dài được làm bằng da thú, ngay đến cái thãm mà bọn nó đang dẫm lên cũng chính là từ lông thú nữa kìa

Phải dùng hai chữ “sa hoa” cho cái phòng này

Cánh cửa phòng mở ra, một giọng nói vang lên, điệu bộ vô cùng thân thiết

- Nay mấy anh dẫn người yêu đến hả?

Đó là giọng của một cô gái

Bọn nó quay lại, một cô gái xinh xắn dễ nhìn, nước da trắng sáng, dáng chuẩn đến từng centimet, đặc biệt cô gái này có nụ cười vô cùng đẹp

Phải nói sao ta, cô ta ăn mặc như bọn nó không hở hang, không có gì gọi là phục vụ quán bar cả?