Ngày Đẹp Đêm Máu

Chương 22



- Vẫn ồn ào như xưa

Giọng nói lạnh nhạt ấy khiến Zane và Eagle nhất thời dừng lại

- Sao? -nhận ra hai cặp mắt nhìn mình chăm chú nó khẽ hỏi

- Ice tỷ, chị đây rồi. Đi một mình sao? Vậy mà mấy người kia bảo chị ởbên chồng tương lai hạnh phúc lắm. Toàn dựng chuyện cả -Zane ôm chằm lấy nó rồi kể lể tùm lum

- Zane buông ra -nó khó khăn nói khi Zane ôm chặt như vậy

- Hihi

- Eagle, em vẫn không bỏ được thói trêu Zane à -Ice quay sang hỏi Eagle

- Ice tỷ chị nghĩ xem, em có vợ để làm gì chứ? Không phải để trêu ghẹo sao

- Xong lại cãi nhau?

- Ờ...thì..thì...thì là...

- Mày im luôn đi thằng cà lăm -Zane nói

- Anh nuông chiều em quá nên em hư sao?

- Mày bị thằng nào nhập vậy? Anh anh em em cái gì chứ? -Zane hét lên

- Có chị Ice nên nó giả vờ thôi. Zane à tao nghĩ mày nên chia tay cái thằng hai mặt này đi -Cruel khoác vai Zane nói

Mấy câu vừa rồi thoát ra khỏi miệng Cruel đã khiến Eagle tức muốn điên

- Tao cũng mấy lần định như vậy rồi đấy, nhưng không có kẻ hầu hạ cho tao nên tao thấy thiếu thiếu -Zane cũng khoác vai Cruel mà nói

Vì chiều cao của Zane có hạn nên khoác vai Cruel có hơi chật vật

- Con kia mày dám -Eagle giờ thì tức muốn sôi máu lên luôn

- Đủ rồi -Ice gằn giọng

- Ice tỷ rốt cuộc chồng tương lai tỷ đâu dắt ra cho em xem mặt -Zane hùng hổ nói

- Tôi đây

Một giọng nói vang lên

Không nói cũng biết đó là Dark

- Tìm tôi có gì sao? -hắn đi tới bên cạnh nó, mắt nhìn Zane lạnh lùng lên tiếng

- Ra anh là chồng tương lai của Ice tỷ sao?

- Cậu là ai?

- Mày tránh ra coi -Zane đánh kẻ che tầm nhìn của mình

- Uầy chồng Ice tỷ đẹp phết nhỉ -Zane hí ha hí hửng

- Em nghe nói anh ấy là nam thần đẹp nhất trướng mình đấy chị -Lance đi tới bên Zane

- Uầy sao nghe oách thế

Zane và Lance nhìn hắn bằng con mắt trái tim khiến hai chàng Cruel và Eagle nhìn hắn bằng con mắt đầy lửa

- Vợ, em đừng nhìn anh rể như vậy -Cruel kéo Lance lại phía mình rồi vuốt tóc Lance nhẹ nhàng

- Em biết rồi -Lance cười khiến cậu cũng cười

- Mày mà nhìn nữa Ice tỷ sẽ móc mắt mày đấy con kia -Eagle

Nghe vậy Zane chợt rùng mình, quay sang phía nó thì thấy khuôn mặt thản nhiên của nó rồi nghe được một câu

- Cứ nhìn nếu em muốn

- Ice tỷ à -Eagle hét lên giọng đầy ý trách móc khiến nó bật cười

- Nhìn càng kĩ thì mới càng thấy anh...

- Rất xấu phải không -Zane chưa nói hết đã bị Eagle nhảy vào

- Đâu có, càng đẹp mà

Sau câu này cả đám phì cười làm ai kia quê một cục

- Cứ xía mỏ vào đi -Cruel nói

- Ê mà hai đứa không lên phòng hiệu trưởng sao? -Angel hỏi

- Mày hỏi ai đấy? -Sing

- Hai đứa nó

- Mày bị sốt hả? Hai đứa này mà chịu gặp hiệu trưởng chết liền -Sing nói rồi tự bật cười

- À tao nhớ rồi -Angel cũng bật cười

***

Đó là năm khi Zane và Eagle bảy tuổi, cả hai được mời đến dự sinh nhật của Ice

Cả hai đều phấn khích mà chạy nhảy loạn xạ khắp nơi

Khi đó hai đứa đụng chúng một người đàn ông trung niên, mặt vô cùng nghiêm nghị

Ông nhìn cả hai bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống, rất đáng sợ

Hai đứa nó giật mình nhìn người đàn ông đó, miệng cứ lắp bắp chữ xin lỗi

Ông ấy là ông ngoại của Ice và Kill

- Hai đứa mau đứng lên -ông gằn giọng

Cả hai đều đứng lên ngay lập tức

- Nói, ai cho hai cháu chạy lung tung như vậy hả?

- Dạ...dạ bọn cháu...xin lỗi -Eagle nói giọng run lên có thể thấy

Ông vẫn vậy, vẫn là ánh mắt đó, nó chiếu vào sự sợ hãi của những đứa trẻ con

- Huhuhuhu -Zane bật khóc

- Nín -ông hét lên càng làm cho Zane khóc nhiều hơn

- Huhuhuhu -Eagle thấy bạn mình khóc cũng bật khóc theo

- Ông làm gì vậy ạ? -Ice từ đâu chạy đến

- Cháu xem, ông làm hai đứa trẻ này khóc rồi -ông cười

- Ông thật là

- Hai em đừng khóc nữa, chị cho kẹo nè -Ice xòe ra những chiếc kẹo bé xinh

Lời nói của Ice như đường mật dỗ ngọt trẻ con vậy. Nghe vậy cả hai nín ngay

- Cảm ơn chị -Zane và Eagle đồng thanh

- Không có gì, đây là ông chị -Ice cười

- Ông ấy ác lắm chị tránh ra đi -bàn tay bé nhỏ của Eagle nắm tay Ice kéo ra sau lưng mình như người hùng muốn bảo vệ công chúa

- Không sao mà

Kể từ đó mỗi khi Zane và Eagle mà nghe đến ông ngoại Ice là cả hai trốn đi mất hút

Hai đứa nó sợ khi nghĩ về câu chuyện khi còn bé bị như vậy

Dù biết ông chỉ đóng kịch giả vờ thôi, vì trong buổi sinh nhật của Ice năm đó ông đóng vai một người ác nên ông tập thử, ai dè...

Cũng từ lần đó mà hai đứa nó mới có thể quen biết Ice và Ice cũng có tình cảm với hai đứa nhóc này

Chuyện này nhanh chóng đến tai Angel và Sing khiến hai cô cười không ngớt

Vội vã kêu Ice cho gặp mặt hai đứa trẻ đó

Vậy là mối quan hệ sâu sắc hình thành