Ngày Đẹp Đêm Máu

Chương 20



- Em làm gì vậy?

- Lau tóc cho anh

Khi nghe nó nói vậy tự nhiên lòng hắn có gì đó vui vui

Sau khi lau tóc rồi nó mới mở hộc tủ ra lấy cái máy sấy tóc

Một tay nhẹ nhàng xoa tóc, tay kia cầm máy sấy

Nhìn hai người không khác gì vợ chồng thật

Nó tiến tới trước mặt hắn, sấy tóc mái cho hắn, mặt nó và mặt hắn đối diện nhau khiến tim hắn đập nhanh lạ thường

Sau khi sấy xong nó mới nhận ra mặt mình đang rất sát mặt hắn, nó liếc xuống đôi môi kia của hắn mà khẽ bối rối

Đang định nhích người ra xa thì đã có một bàn tay luồn qua tóc nó, nâng đầu nó xích lại, và rồi...

Một đôi môi nào nó khẽ chạm môi nó, nhẹ nhàng rồi đến mãnh liệt

Hắn hôn nó, mút hết vị ngọt ở đôi môi đó

Đôi môi của nó làm hắn thèm thuồng, càng lúc hắn còn hôn bạo hơn

Nó khó thở, hé miệng ra như tìm không khí nhưng lại là cơ hội cho hắn

Hắn đưa chiếc lưỡi của mình vào dây dưa với chiếc lưỡi của nó

Đến khi cả hai không còn một khí oxi nào nữa thì hắn mới luyến tiếc buông ra

Có vẻ thấy khuôn mặt của hắn vô cùng thoả mãn

Còn nó, nó đang thở gấp như vừa thi chạy vậy, mũi nó hít lấy hít để khí oxi, mặt nhăn như khỉ ăn ớt

Hắn nhìn nó mà phì cười

Còn nó nhìn hắn bằng ánh mắt sắc như lưỡi dao, chỉ cần một biểu hiện khinhkhỉnh nữa của hắn thôi thì nó sẽ phóng thẳng cái lưỡi dao đó vô mặt hắn

Khẽ rùng mình một cái, nhưng hắn vẫn gan dạ chọc điên nó

- Em sao vậy? Tôi hôn tệ đến nỗi em nhìn tôi như thế sao?

- Anh...nè anh có biết đó là nụ hôn đầu của tôi không? -nó nghiến răng,giọng gằn lên nhìn kẻ trước mặt đang mặt dày mà nhởn nhơ nhe răng cười

- Ồ, vậy sao? Vinh hạnh cho tôi thật

- Anh có biết tôi để dành cho người tôi yêu không...HẢ? -nó hét lên chữ cuối

- Chả phải là tôi sao? -hắn nhíu mày

- Cái gì?

- Chả phải người em yêu là tôi sao? -hắn hỏi lại nó

- Tốt nhất nên ngậm mồm lại đi ha -nó lạnh giọng lại, mặt toả ra sát khí ngùn ngụt

- Cứ xem chuyện vừa rồi là tai nạn đi -nó nói xong đi chạy vào toilet

Trong toilet nó không ngừng tạt nước vào mặt, tay chà chà đôi môi muốn bật máu, miệng không ngừng chửi rủa

Còn hắn ở ngoài mặt nham hiểm vô cùng

Hắn nhớ lại câu nói của nó

'' Tôi để dành cho người tôi yêu''

- Em cứ chờ đấy, người em yêu sẽ là tôi -hắn nói lầm bầm trong miệng

Nó bước ra thì thấy hắn đang ngồi trên giường, tay liên tục bấm vào bànphím laptop nó tiến lại rồi ngồi xuống đất, mắt chăm chú nhìn hắn

- Có chuyện gì? -hắn hỏi

- Tôi ngủ ở đâu đây -nó đáp

- Trên giường

- Vậy anh ngủ ở đâu? -nó hỏi

- Cũng trên giường

- Không muốn

- Em không muốn cũng được, xuống phòng khách mà ngủ -hắn vẫn nhìn vào laptop

Đó chỉ là hắn nói giỡn thôi nhưng nó lại làm thật

Nó thả người xuống cái sofa đắt tiền, mắt nhắm nghiền lại, nó là người dễ ngủ nên nhanh chóng chìm vào cõi mơ mộng

Đã 11h rồi,

Hắn cuối cùng cũng đóng cái laptop vào

Đang định đi ngủ thì hắn chợt phát hiện ra thiếu vắng một bóng người

“Xuống phòng khách mà ngủ”

“Xuống phòng khách mà ngủ”

Hắn chợt nhớ câu nói này

Lao như bay xuống phòng khách thì thấy nó đang say giấc mộng ở đó

- Đồ ngốc -hắn khẽ vuốt mái tóc của nó mà nói

Hắn bế nó lên phòng

Có lẽ cảm nhận được hơi ấm nên nó rúc người vào thân thể hắn như chú mèo nhỏ

Hắn bất giác cũng mìm cười nhẹ, ánh mắt trở nên dịu dàng hơn

Đặt nó xuống giường, hắn hôn nhẹ lên trán nó như lời chúc ngủ ngon

Sau đó hắn cũng nằm xuống bên cạnh nó, vòng tay hắn ôm chầm lấy cơ thể của nó