Ngày Đẹp Đêm Máu

Chương 2



2h00 tại Đức

“Alo” tiếng Kill vang trong điện thoại

“Em nghe” Ice trả lời

“Em gái ngốc không tính về Việt Nam với thằng anh trai này sao” giọng Kill có chút hờn dỗi

“Được rồi em gái ngốc này sẽ về với anh trai” Ice nhàn nhạt đáp

“ Thế nhé, anh chờ, khi nào tới báo anh” Kill reo lên vui mừng

“Một mình em thôi sao, hay là có...” Ice bỏ lửng câu để trêu anh trai Kill

“À lôi Sing về luôn cho anh, nhớ lắm rồi” Kill

“Ok” Ice cười nhạt

-----------------------------------------------

Sau khi kết thúc cuộc gọi. Nó bấm một dãy số rồi đưa lên tai

“Gì thế” giọng đầu dây bên kia nghe có vẻ ngái ngủ

“Mai về Việt Nam, Kill nói” nói xong nó cúp luôn. Nó không biết rằng người bên kia đã tỉnh sau khi nghe câu nói của nó

Lại tiếp tục bấm dãy số khác

“Tao nghe. Mày gọi cái quái gì vào giờ này hả” giọng người này nghe có chút gắt gỏng

“Mai về Việt Nam” nó cũng cúp luôn. Sợ dây dưa thì cái tai nó điếc. Haha cũng thêm một người tỉnh giấc luôn rồi

-------------------------------------------------

8h00 sáng tại sân bay Đức

Một chiếc Bugatti Veyron xuất hiện làm bao người đều ngỡ ngàng. Ngỡ ngàng hơn là ba cô gái bước ra từ chiếc xe ấy. Đầu tiên là Sing, nhỏ xuất hiện trong chiếc chân váy màu đen cùng áo sơ mi boxy màu xanh nhạt chân mang giày cao gót. Đeo túi xách chéo. Tiếp theo là Angel, nhỏ xinh đẹp một cách năng động trong chiếc váy thể thao in số màu đen chân đeo đôi Converse, môi đánh chút son đỏ. Cuối cùng nó Ice, nó bước ra với phog cách đơn giản vô cùng quần jeans mài rách với áo thun trắng chân đi Timbeland, tai đeo headphone.

------------------------------------------------

Sau hơn 12 tiếng ngồi trên máy bay thì cuối cùng tụi nó cũng bước đến Việt Nam. Giờ cũng là buổi tối (thật ra tác giả cũng chả rõ hihi). Vừa bước ra đã là chung tâm của sự bàn luận. Đi một lúc thấy con Ferrari đời mới đang chờ đứng trước cửa xe là ông Tuấn quản gia nhà nó. Thấy chúng nó bước đến ông cúi đầu lịch sự

“Mừng ba tiểu thư về nước” giọng ông khá khàn

“Cảm ơn bác” Sing/Angel đồng thanh

“Bác vất vả rồi” Ice cũng cuối chào lại

Cả bọn lên xe và phong về nhà. Về đến biệt thự của Ice. Cả Sing và Angel đều bất ngờ với vẻ đẹp của biệt thự. Cánh cổng bằng gỗ cao 5m hai bên cánh cửa có hai con sư tử khắc bằng đá trông đẹp vô cùng nha. Đã vậy dọc theo hướng hai con sư tử là một đường hoa lavender tím. Mùi hơm lavender nhẹ nhàng dễ chịu làm ai cũng thấy thoải mái. Vào đến phòng khách. Ai nấy đều tọt về phòng đánh một giấc dài vì quá mệt.

------------------------------------------------

7h00 Sing và Angel đã tập trung tại phòng bếp. Sing thì nấu ăn còn Angel thì ngồi chơi game. Từ trên lầu Ice đi xuống tay vẫn mải mê với việc lau khô tóc. Bước vào phòng bếp nhìn cảnh tượng ấy chỉ nghĩ đang xem “Tấm Cám” thương Sing quá nên

“Angel đi pha nước trái cây đi” giọng nhẹ nhưng đó là mệnh lệnh

“Ok ok” Angel xót xa lết thân vào làm nhiệm vụ

Tác giả miêu tả cảnh Angel pha nước trái cây nha

“Sing có trái gì mang ra đây”

“Trong tủ có xoài” Sing đáp. Thế là Angel lại lết ra tủ lạnh lấy mấy trái xoài

“Sing gọt vỏ sao đây” Angel nhìn Sing mặt đơ như cây cơ

“Lấy dao gọt thôi” Sing chỉ vào dao

“Tao không biết gọt” Angel nũng nịu

“Ra phòng khách lấy bịch cam bác Tuấn mới mua đây” Sing thở dài nhìn cô. Angel lại tiếp tục lết thân tàn ma dại ra phòng khách lấy bịch cam. Mang vào phòng bếp

“Cắt ra” Sing lâu lâu được giáo huấn nàng ta nên lên giọng. Angel ngậm mùi lấy con dao ra cắt. Không hiểu sao cũng là con dao nhưng vào việc cắt trái cây và đâm người khác thì Angel thấy việc đâm người dễ hơn. Tay cô cứ run run cắt trái cam. Run đến nỗi cắt trúng vào tay

“AAAAAAAA” cô hét toáng lên. Sing giật mình còn Ice thì lúng túng (nó rất sợ bạn bè bị thương)

“Nặn máu đi” dù sợ nhưng Ice vẫn lạnh giọng

“Mày điên hả làm như máu độc vậy lấy tao cái băng keo cá nhân” Sing tức giận ra lệnh cho Ice. Nó cũng bất đắc dĩ đi lấy cái thứ Sing vừa nói. Sau khi Sing băng lại cho Angel xong thì Ice lại cất tiếng

“Ra bàn ngồi đi, Sing mày làm được không”

“Được ra kia ngồi đi” Sing nhỏ giọng lại

Hơn 5 phút sau Sing mang ra ba tô phở khói bay nghi ngút. Và ba ly nước cam. Thế là cả bọn cùng nhau ăn uống cười đùa