Ngày Đẹp Đêm Máu

Chương 10



- Chị Ice -Cruel nói giọng không còn lạnh nữa mà thay vào đó là cái gì đó vui mừng và có phần ấm áp, giọng nói đủ to để cả lớp nghe và tất cả hướng hết mắt nhìn cậu

- Chị Ice à -Cruel nói tay lay lay người Ice. Ice bỗng nheo đôi mắt lại rồi từ từ mở mắt ra. Trước mặt lại nó là khuôn mặt có vẻ tức giận của Dark. Khoan đã...ánh mắt hắn đang nhìn gì mà có vẻ giận dữ vậy? Tò mò nên nó hướng mắt về phía đó xem thì bắt gặp giọng nói quen thuộc của Cruel

- Đúng là chị rồi này -Cruel mừng rỡ ôm chầm lấy Ice điều này khiến Dark tức muốn phun máu. Còn nó hết sức bất ngờ. Sao Cruel lại ở đây mà không phải Canada? Nó đẩy nhẹ Cruel ra rồi hỏi với giọng ấm áp lạ thường

- Sao em lại ở đây Cruel? - Ice hỏi câu này khiến Dark nhíu mày không phải nãy giờ nó ngủ sao? Vậy sao có thể biết được tên người con trai này?

- Em sang là có chuyện. Em đã qua nhà hai bác rồi nghe được tin chị cũng ở đây nên em nhập học vào đây luôn. Không ngờ gặp chị sớm vậy -Cruel nói

- Chị nhớ em lắm đấy -Ice nói rồi xoa đầu cậu như trẻ lên ba

- Mày quên tao luôn rồi à? -Kill đánh vai Cruel rồi nói

- Em không dám. Vừa vào em đã để ý anh rồi đấy -Cruel cười hí ha hí hửng. Nữ sinh trố mắt nhìn. Cruel lạnh lùng vừa rồi đây sao? Khác quá

- Ai vậy anh? -Sing hỏi

- Bạn trai nhỏ tuổi của Ice à? -Angel trêu

- Gì chứ? -Dark hét lên (ghen rồi)

- Anh làm sao vậy? -Ice hỏi

- Không sao

- Đây là em họ tôi Hoàng Thiên còn gọi là Cruel -Ice nói

- Em họ thôi sao? -Dark ngờ vực hỏi

- Chứ anh nghĩ là gì? Xin lỗi anh nhé em có vợ rồi -Cruel thu lại vẻ lạnh lùng

- Cậu bao nhiêu tuổi? -Sing hỏi

- 16

- Thô lỗ vậy sao? -Kill nhìn

- Em không phải loại thân thiết với người lạ -Cruel nhếch môi

- Chị dâu chú đấy -Kill nói

- Gì? Chị dâu á? Vâng em 16 tuổi thưa chị -Cruel thay đổi sắc mặt khi nghe hai chữ “chị dâu”

- 16 tuổi là bằng tuổi bọn tôi mà? -Angel nói

- Đúng tôi bằng tuổi nhưng vì mẹ tôi bé hơn mẹ chị Ice và anh Kill nên phải gọi bằng anh chị

- Vậy cậu gọi bọn tôi là chị luôn đi dù sao cũng là bạn của chị cậu -Angel nói

- Được thôi chị già - Cruel trêu

- Cậu...cậu...là đồ đáng ghét -Angel nói

- Haha -cả bọn cùng nhau cười

- À mà khoan, không lẽ cậu cũng là con cháu Phạm gia? -Devil giờ mới lên tiếng

- Đúng vậy -Cruel tự tin nói

- Haizzzz mai mốt gặp hiệu trưởng chắc cả ba phải đứng đến gãy chân mất -Devil nói đùa tay chỉ về bộ ba con cháu Phạm gia

- Anh cũng biết quy tắc Phạm gia à? -Cruel trố mắt nhìn

- Thanh mai trúc mã của anh chị cậu nên tôi biết thôi -Devil nhún vai

- Hèn gì hồi sáng ôm Ice -Sing nói

- Cái gì? -Dark lại hét lên. Chỉ tội Ice đứng gần cái loa quá mà

- Anh làm gì mà hét lắm thế -Ice khó chịu

- Xin lỗi -chỉ là 2 từ đơn giản như vậy mà khiến Kill và Devil chăm chú nhìn Dark suốt vì hắn không bao giờ nói 2 từ đó. Never nhưng giờ lại...thật khó hiểu mà

- Về chỗ ngồi đi -Ice nói. Cả nọn ai cũng về chỗ rồi ai làm việc nấy. Sing và Kill thì sến súa cười đùa. Angel và Devil suốt ngày cãi cọ. Ice và Dark người thì ngủ kẻ thì ngắm. Chỉ Cruel buồn bã nhìn những couple kia mà nhớ đến vợ cậu

***

Chap này mình đăng để xin lỗi mọi người vì khoảng 1 tuần qua chưa đăng chap mới. Mình sẽ cố gắng đăng nhiều hơn. Mình cũng xin lỗi vì truyện của mình khá sơ sài không được hay lắm cũng như mình chủ yếu viết lời thoại chứ chưa có diễn tả được nội tâm nhân vật được. Cũng cảm ơn các bạn cho ý kiến và ủng hộ mình