Thông tin truyện

Ngàn Năm Nam Chủ Cùng Vạn Năm Nam Xứng

Ngàn Năm Nam Chủ Cùng Vạn Năm Nam Xứng
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt

Nam Chủ nhiều ít cũng có chút không ưa Nam Xứng. Hắn nhìn không nổi cái bộ dạng giả mù sa mưa kia, thêm nữa, đối phương lăn lộn ở cái giới này nhiều năm như thế, cũng chỉ tranh giành được mỗi cái vai phụ mà thôi. Tuy rằng tính tình của Nam Chủ kém một chút, nhưng đạo diễn Tần vẫn rất ưu ái hắn. Nhìn vẻ mặt sưng vù của hắn, đạo diễn Tần chỉ vừa hút điếu thuốc, vừa cười nói “Thế nào, cảm thấy kỹ năng diễn xuất của người ta không được, hay chưa đủ nổi tiếng? Nhắc đến kinh nghiệm, nhóc còn phải gọi người ta một tiếng đàn anh đấy.” Nam Xứng vạn năm ra mắt khi còn ít tuổi, khi còn bé quả thực rất nổi tiếng. Sau đó từ tiểu mỹ nam diễn đến mỹ thiếu niên, cho đến hiện giờ là mỹ thanh niên, cũng coi như đã vào nghề hơn mười năm. Y luôn luôn không nóng không lạnh, ngược lại là vai diễn chưa từng ngừng lại, chỉ là vẫn luôn đóng nam xứng mà thôi.


Nam Xứng lúc nhỏ rất đáng yêu, lớn rồi cũng không kém đi chút nào, khuôn mặt tuấn tú, tác phong lại nghiêm chỉnh, ra mắt lâu như thế rồi cũng không có scandal nào, người hâm mộ cũng không ít, nhưng tính ra lại chẳng nổi tiếng cho lắm. Nam Chủ bĩu môi một cái, bị đạo diễn Tần tàn nhẫn gõ vào đầu “Tên nhóc này, đàng hoàng một chút. Bộ phim này là hai người cùng đóng chung một vai, đến lúc đó vẫn cần phải giao lưu với nhau. Nhóc đừng có mà gay gắt như vậy.” Đối với chuyện công tác, Nam Chủ vẫn rất để ý, lập tức gật đầu, cúi xuống nghiêm túc xem kịch bản. Nhưng khi hắn nhìn thấy tên bộ phim lại choáng váng. [Song Diện Tình Nhân…]

Bình luận truyện