Ngậm Miệng Lại Nào Cô Bé!

Chương 11



Tháng 9

Trường Gia Minh lại đón một lớp học sinh 10 mới, cũng chính là lúc Lâm Gia Minh chính thứ gặp lại Lăng Nguyệt!!! 

Hôm đó, Gia Minh thấy Nguyệt Nguyệt, quả thực cậu rất muốn chạy lại để chào hỏi nhưng lũ bạn mình lại rủ cậu đấu bóng rổ, Gia Minh nghĩ rằng mình nên thể hiện tài năng của chính bản thân để cô ấy có thể hướng về cậu. Trận đấu đó, cậu nỗ lực dùng mọi tài nghệ của mình để thu hút sự chú ý của Nguyệt Nguyệt nhưng đổi lại là cái gì? Là cô ấy đi cùng với người con trai khác rồi cười cười nói nói trước mắt cậu sao? Nhìn hình ảnh đó, Gia Minh-cậu chưa bao giờ thấy nhói như thế này! Cô ấy có bạn trai rồi? 

Kể từ lúc đó, Gia Minh quyết tâm sẽ tìm hiểu về cô! Cậu đành nhờ đứa bạn thân đi tìm hiểu qua về lớp của Lăng Nguyệt đang học. Khi biết cô học lớp 10, cùng khu với cậu đang học, Gia Minh đã vui sướng biết bao. Vì cậu nghĩ mình sẽ được tiếp xúc cô gái nhỏ ấy hơn, một ý nghĩ lóe sáng vụt trong mắt cậu. Nhưng lại không bao lâu, kì nghỉ đông đã đến, học sinh được nghỉ...và vì thế, được ngắm nhìn cô dù chỉ một chút cũng thật khó khăn.

Điều thật kì diệu là ngày hôm nay khi đi dạo trong công viên, cậu lần nữa được nhìn thấy cô. Hình ảnh cô gái nhỏ nhắn, đáng yêu trong bộ quần áo ấm mùa đông khiến cậu không khỏi mơ màng, Gia Minh đang nghe thấy tiếng trống tim của chính mình! Thật hồi hộp! Thật là một cảm xúc khó tả!!!

Cậu bước lại gần phía Nguyệt Nguyệt, hơi thở trở nên khó khăn hơn, dồn dập hơn, hay nói chính xác: CẬU ĐANG BẤN LOẠN VÌ CÔ!!! Gia Minh cố nặn ra một nụ cười tươi nhất, đưa bàn tay của mình ra, mạnh dạn nói:

- Đã lâu không gặp! Lăng Nguyệt!