Thông tin truyện

Nếu Tàng Sắc Tán Nhân Sau Khi Chết Trở Về Hậu Thế

Nếu Tàng Sắc Tán Nhân Sau Khi Chết Trở Về Hậu Thế
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt

Bạn đang đọc truyện Nếu Tàng Sắc Tán Nhân Sau Khi Chết Trở Về Hậu Thế của tác giả Hoán Cá Tiểu Hào Cảo Sự Tình. "Sư tôn! Xin cho phép đệ tử xuống núi!"

Nàng quỳ gối, cuối mùa thu nước mưa lạnh như băng, một thân váy áo trắng tinh bị nước mưa thấm ướt, lạnh như băng dán ở trên người, sắc mặt cùng đôi môi tái nhợt không chút huyết sắc, dường như giây tiếp theo sẽ chết ở nơi đó.

Trúc môn trước mặt đóng chặt, người bên trong dường như cũng không nghe được động tĩnh bên ngoài, toàn bộ không gian áp lực đến đáng sợ.

"Sư muội!" Khi Kính ở một bên đã gấp đến không nhìn nổi nữa, nhưng không thể nào khuyên can hành vi tự ngược của sư muội nhà mình được, "Muội mau đứng lên, muội mới vừa tỉnh lại không lâu, còn như vậy thì mạng cũng không giữ được nữa!"

Nếu yêu thích truyện đam mỹ, bạn đừng bỏ lỡ Xuyên Nhanh: Nam Chính Không Vội Sao Ta Phải Vội!! hay Hắc Hóa Thánh Kỵ Sĩ

Bình luận truyện