Thông tin truyện

Nếu Còn Kiếp Sau

Nếu Còn Kiếp Sau

Tác giả:

Thể loại:

Sắc, Ngược, Sủng, Đam Mỹ

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt
Vương Thanh và Đại Vũ là hai nhân vật chính trong bộ đam mỹ này. Truyện do người Việt viết nên còn non tay, chưa được trau chuốt như đam mỹ của Trung Quốc. Đại Vũ là học sinh mới chuyển đến trường của Đại Vũ, và được xếp chỗ ngồi cạnh Vương Thanh luôn. Cậu ta cũng thật đáng yêu, có cặp mắt to thật đẹp, khuôn mặt nhìn vào có thể nói rất dễ thương như một đứa bé vậy.


Thật giống Bảo bối nhỏ của cậu. Mười năm đã trôi qua rồi, ca ca cậu đây rất nhớ tiểu bảo bối đó. Có khi nào Đại Vũ và bảo bối đó là cùng một người? Có lẽ đó là thứ tình cảm rất thuần khiết và trong sáng của hai đứa trẻ vô tư. Dù đơn thuần chỉ là sự quan tâm lo lắng của hai đứa bé nhỏ. Đôi lúc đó lại chính là bước nền để xây dựng một tình yêu đẹp mà ai ai cũng hằng mơ ước.


Cho dù sau này Vương Thanh có bị sắp xếp cho một cuộc hẹn hò do cha mẹ sắp đặt đi chăng nữa, anh cũng chẳng bận tâm. Bởi vì Vương Thanh quá đẹp nên từ đầu đến cuối bữa ăn tiểu thư Kim Phương luôn nhìn Vương Thanh. Nhưng Vương Thanh vẫn giữ một nét mặt sắc lạnh, có lẽ trong lòng cậu mãi chỉ có Bảo bối. Cậu sẽ quyết tâm tìm kiếm bảo bối của mình tới cùng.

Danh sách chương

Bình luận truyện