Này Quỷ Nhỏ, Lại Đây Ôm Một Cái!

Chương 1: Lời nói đầu



Đây có lẽ là lần đầu tiên tôi viết thêm một chương này. Những bộ trước chỉ toàn viết summary xong là bay thẳng vào chương một luôn. Giờ ngồi ngẫm lại thì cứ muốn thêm vào "lời nói đầu" cho nó... nghệ tẹo, haha.

Như mọi người đều biết, đây là bộ truyện thứ hai của Hệ Liệt 2. Tên nhân vật đã ghi rõ ràng, thể loại cùng rating cũng vậy luôn. Chỉ có số chương thì tôi không dám chắc chắn khẳng định là bao nhiêu, bởi vì thiên phú tôi tài viết truyện mà quên bỏ vào tài đoán chương:)).

"Này Quỷ Nhỏ, lại đây ôm một cái!" Hứa hẹn sẽ là một bộ truyện ngọt ngào của Hệ Liệt 2.

Câu chuyện tình yêu của hai người này bắt đầu một cách ngẫu nhiên quen thuộc. Mẹ đẻ thích nên mẹ đẻ ghép, vậy thôi.

Nhưng cái đắt giá chính là tính cách hai nhân vật như bắc cực với nam cực, rất khó để tìm thấy một điểm chung. Và thời gian cứ trôi qua, dần mài nhẵn đi "sự khó tính" của Vưu Kiện, khiến cho anh phải chấp nhận một Âu Dương Kiều Vỹ nghịch ngợm.

Nói đến đây thì có lẽ mọi người đã dần biết được lần này mô tuýp sẽ là gì rồi nhỉ?

Vâng, chính là truy công! =))

Bộ truy công đầu tiên của tôi và tôi nghĩ nó sẽ dạt dào cảm xúc lắm.

Ngoài ra, cái tên Âu Dương Kiều Vĩ này ý nghĩa cũng rất thâm sâu. Bố mẹ bé con muốn cuộc sống của bé luôn tốt đẹp nên mới đặt "Kiều Vĩ".

Nhưng "Vĩ" này còn đồng âm với từ "Vĩ" nghĩa là đuôi. Một chiếc đuôi kiều diễm luôn lẻo đẻo theo một gã đàn ông đào hoa lông bông. Một chiếc đuôi kiên nhẫn nhất từ trước đến giờ. Một chiếc đuôi có khả năng khiến trái tim hoa hoa công tử kia phải khép kín lại và giữ riêng cho mình cậu.

Đó là ý nghĩa thứ hai của cái tên Kiều Vĩ.

Còn về tên truyện thì đó đơn giản là câu nói mà Vưu Kiện gọi bé Vĩ.

Nhưng để anh ấy nói ra câu này quả thực không hề đơn giản chút nào.

Tò mò lắm đúng không?

Vậy thì cùng đón chờ xem bé Vĩ sẽ làm gì khiến Vưu Kiện phải nói ra câu đấy thôi!

Viết vài dòng như vậy chắc cũng đầy đủ ý tứ rồi nhỉ?

Một lần nữa tôi muốn khẳng định đây sẽ là một câu chuyện ngọt ngào.

Nhưng, ngọt ngào như thế nào thì còn phụ thuộc vào vị giác của mỗi người nữa.

Nào, mọi người đã sẵn sàng nếm trải ngọt ngào cùng hai người ấy chưa?

Tôi, sẵn sàng rồi đấy.