Này Ngốc, Vì Sao Tôi Lại Yêu Em Nhiều Đến Thế

Chương 22: Câu Truyện Đã Đến Hồi Kết Chưa?



-Wind_giọng nam rất cuốn hút vang lên (hehe, người này đã rất quen thuộc với các bạn)

Đập thẳng ngay vào mắt Ken là cái mặt rất ư là quen thuộc…haizz, ko ai khác ngoài anh Kevin nhà ta

-Ủa_Kevin ngạc nhiên

-Có chuyện gì sao_Wind

-À, không, đi thôi_Kevin

Wind quay sang nhìn Ken

-Tạm biệt anh_Wind nói rồi cùng Kevin đi ra. Kevin và Wind đi chung thì chẳng có gì là ko hiểu, họ cùng làm chung một tổ chức mà nhưng anh Ken lại nghĩ khác….

…………………………………………………………………………………………..

Tại 1 nơi khác, 1 căn biệt thư, trong một căn phòng…nó rất tối, 1 giọng nói vang lên

-Quản gia, điều tra cho tôi về cô bé hôm qua

-Vâng, thưa bà chủ

“Không thể nào là con bé….”

…………………………………………………………………………………………..

Trường học trong giờ ra chơi

#Tại canteen

Nó, Rick và Anna đang cùng ngồi nói chuyện với nhau vui vẻ thì bất ngờ kun tới

-Chào mọi người, đang nói chuyện gì mà không có tôi vậy_Kun đặt tay lên vai nó

Nó chỉ cười xòa và nghiêng người để không phải đụng chạm với tên Kun này

-Cậu…._Rick định nói gì đó nhưng bị nó cắt ngang

-À, mời cậu ngồi cùng cho vui_nó

-Cảm ơn_hắn ta đáp lại bằng 1 câu cảm ơn và cái nụ cười tỏa nắng (nhưng trong mắt nó thì là một nụ cười rất đểu)_Vậy khi khởi hành chúng anh có đc phép đi cùng với Jen không

Rick thì khá ngạc nhiên khi Kun nói vậy, nó mời cả Kun ư?

-Tất nhiên là đc_nó cười,1 nụ cười vui vẻ và nụ cười đó cũng là dấu mốc cho những sự việc liên tiếp xảy ra….chúng chẳng vui vẻ gì cả….

-Chúng ta sẽ đi Đà Nẵng chứ_Anna

-Ukm_nó chỉ gật đầu nhẹ

…………………………………………………………………………………………..

Haizz! Chẳng hiểu sao đầu óc t/g lúc này lơ ma lơ mơ nữa, truyện nó cứ kì kì sao í nhỉ, mong các bạn thứ lỗi nha… phía sau còn nhiều điều bất ngờ nữa…chẳng hạn như bang chủ Demon là ai hay tại sao người phụ nữ đó lại ngạc nhiên khi nó nói…

Vì không để dài dòng nên t/g tua nhanh đến lúc đi chơi nha

Điểm danh:

: Rick, Jun, Jin, Kun, Run (Ken không đi được nên đành thôi còn anh Run đc nó mời thì bỏ tất cả công việc đi rồi)

Nữ: nó và Anna

(nó: t/g ơi sao có mỗi 2 nữ mà có tận 6 nam lận….t/g: ơ, đó là sắp xếp của chị mà….nó: ờ, hình như còn nhiều người nữa)

# Sân bay Tân Sơn Nhất lúc 7h sáng, nổi bật bởi 8 con người rất đẹp, họ nhanh chongs lên máy bay để ko muốn báo ngày mai giật tít

Tua lại cảnh sân bay vào lúc 3h sáng

Mấy tốp người mặc đồ đen cứ đầy ở sân bay, vậy đây chính là điềm báo ủa 1 cuộc chiến có thể coi như là “chiến tranh TG lần thứ 3” sắp bùng nổ

Wind, Kevin, Kill, 3 con người giữ chức quyền trên TG và trong Dimand đều đông đủ có mặt, người nắm giữ quyền trong Dimand mới có khả năng triệu tập bọn người này lại…và họ cũng đang đi tới Đà Nẵng

(lưu ý nhỏ nha là Kevin vẫn chưa dám cá chắc nó là Vanesa nghen, anh nghi nó là học trò thôi vì khi nói chuyện với nó về tối hôm đó, nó không giống 1 người mà anh kính nể cả mà nó chỉ là 1 cô gái mà anh yêu thương….thế mới nói chàng kevin ngốc, nó ở trong 2 thân phận mà, chắc chắn sẽ cư xử khác nhau thôi)

…….Kế hoạch sẽ diễn ra rất suoon sẻ nếu nhưu không có sự góp mặt của……..người thứ 3

P/S: dạo này t/g lơ ma lơ mơ nên truyện có gì ko đúng thì các bạn cmt để t/g sử nha