Này Nấm Lùn! Em Đi Đâu Vậy Hả??

Chương 5: Roi da tặng "bà xã"...."cặp đôi gà bông tập thể dục"



Chap này mình sẽ phỏng vấn 1 số nhân vật để biết 1 số fact về họ nheaa.Biểu tượng cảm xúc kiss.Chap này giải lao 1 xíu để những chap sau thì toàn gây lộn rồi đâm thuê chém mướn, rồi phá làng phá xóm thôi chứ không có mộng mơ như 3 chap trước âu.

Tác giả:.Xin chào các anh các chị.!!.(Gập người 90°).Mọi người có thể nêu ra 1 vài fact về bản thân được hăm???.

*Trần Nam Phong

-Ken

-18t

-1m82

-Trai độc thân tìm vợ cũng thế

-Tóc màu xám tro (màu lông chuột) có móc line đỏ bên trái

-Mắt màu xanh ngọc (xanh nước biển đấy nhưg nhìn nó đằm đằm,đẹp đẹp hơn)

-Con trai cả của tập đoàn A.L

-Bang chủ bang Hắc Long (sau này sẽ trở thành tổ chức)

-Em trai tên Trần Gia Minh

-Ba tên Trần Bảo Hoàng

-Mẹ đã mất

*Phạm Bảo Anh

-Mie

-18t

-1m70

-Ế chổng mông tìm chồng cũng thế

-Tóc dài ngang eo có màu vàng tro (Giống như nâu vàng vậy nhưng nhạt hơn với nó lam lam hơn)

-Mắt màu xanh (lá) ngọc bích.

-Con gái duy nhất của chủ tịch tập đoàn O.B (thế mạnh ngang bằng tập đoàn A.L)

-Papa đại nhân tên:Phạm Bảo Minh

-Mama phu nhân tên:Nguyễn Mai Anh

-Bác ruột (kiêm luôn ba nuôi vì bác Hùng nhà ta vợ mất khi 2 người chưa có con do thương vợ nên ở goá rồi nhận Mie nhà ta làm con nuôi):Phạm Bảo Hùng

-Yêu màu xám, chuộng màu đen và hay mặc màu trắng

*Mai Gia Như

-Ana

-18t

-1m71

-Tóc dài ngang vai màu đen (chị Như nhà ta bị ba má cấm nhuộm tóc nhưng này giữ lắm mới được cho móc line) móc line trắng bên phải

-Mắt màu vàng mơ (vàng mỡ đấy)

-Đảm đang: nấu ăn ngon.(nên được phu nhân Mai Anh khen đến tận trời mây)

-Con gái út của tập đoàn Mai Gia ( đứng thứ 4)

-Daddy: Mai Gia Bảo

-Mommy:Vương Linh

-Chị goái: Mai Gia Trân

-Hôn phu: Lý Nhất Nam

*Trần Gia Minh

-Kun

-17t (Nhảy lớp nên học với chúng nó)

-1m81

-Tóc màu đỏ chót móc line xám bên phải

-Mắt màu nâu nhạt

-Con trai út của tập đoàn A.L

-Bang phó bang Hắc Long (sau này sẽ trở thành tổ chức)

-Anh trai tên Trần Nam Phong

-Ba tên Trần Bảo Hoàng

-Mẹ đã mất

-Gấu cái:Lý Tường Vi

*Lý Nhất Nam

-Rin

-18t

-1m82

-Tóc màu đen móc line trắng bên trái

-Thừa kế tập đoàn N.A (hiện tại đang là chủ tịch)

-Bang chủ bang Bạch Hổ

-Bố mẹ mất vì tai nạn (có ngừoi ám hại)

-Em gái: Lý Tường Vi

-Hôn phu: Mai Gia Như

*Lý Tường Vi

-Ri

-17t

-1m71

-Tóc màu xanh biển nhạt móc line đỏ bên trái

-Hiện tai là ngừoi mẫu.

-Cũng là ngừoi của thế giới ngầm,là 1 hacker

-Bố mẹ mất vì tai nạn (có ngừoi ám hại)

-Anh gái: Lý Nhất Nam

-Gấu đực: Trần Gia Minh

.....

[ Sẽ còn những nhân vật khác sẽ được nhắc đến trong những chap tiếp theo]

[Nếu các bạn đọc chỗ nào thấy vô lý hay không khớp với nhau thì báo cho mình sữa nha.Có thắc mắc gì thì cho mình xin luôn nha]

[QUAN TRONG NHẤT LÀ XIN MỌI NGỪOI ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN NÊU RA Ý KIẾN ĐỂ MÌNH RÚT KINH NGHIỆM VÀ CÓ ĐỘNG LỰC VIẾT TIẾP NHA.!!!]

Tin..tin...tin

[Ông xã!Anh đâu rồi hả?Em đợi anh 3 tiếng rồi á!Nhớ anh chết được ấy.>.

"Asiii, cái tên điên này đợi bố, bố đến bố cho mày lên bờ xuống ruộng"_Hắn nghĩ rồi nhếnh mép lên cười

[Bà xã à!Đợi anh một xíu nữa nhé!Anh sắp đến rồi nha!]

*Bang Hắc Long:

-Anh Hai đến nơi rồi!_Minh quay lui nhắc hắn

-Ừ_Hắn gật đầu rồi đi xuống xe.

-Cậu Ken! Có người đợi cậu ở Phòng vip 1 tâng 5._Thuộc hạ canh cổng của hắn báo

-Không cần phải báo lại cho ngừoi đó.Tao muốn ngừoi đó bất ngờ 1 xíu_Hắn gian xảo nhìn lên tâng 5

Bang của hắn là 1 căn biệt thự gồm có 5 tầng gồm 40 phòng (1 tàng 10 phòng á).Tầng hầm thì để xe môtô và ôtô (toàn là hàng xịn hăm đó nhea),Tầng 1 được bày trí như nhà bình thường (cũng có nhà bếp, phòng khách,...v.v để che mắt cớm đấy) ,lên tầng 2 mới có phòng và dành cho những đứa mới vào bang, tầng 3 thì dành cho những đứa cấp cao hơn,tầng 4 thì để vũ khí mà hắn cướp được từ những lô hàng của các bang khác, tầng 5 là tầng của tụi hắn (sao này đưa nào thêm mấy thành viên trốn nhà nữa.hiahia)

Hắn cùng Minh vừa vào thì thấy đàn em đang dọn dẹp lại đồ đạc.Nhìn vậy thì hắn cũng đoán là lúc nãy khá là hỗn chiến á.Đi vào thang máy Minh chuẩn bị ấn tâng 5 thì hắn cản lại.

-Vào tầng 4 lấy xíu đồ cho "BÀ XÃ" của anh đã._Hắn nói

*TING*

-Đợi ở đây đi anh ra chừ

-Vâng_Minh nhìn hắn ngây ngốc

"Bà xã?Bà xã?Bà xã? Ai vậy nhỉ?Mà đồ gì mà ảnh vào tầng 4 lấy nhỉ ở đây ngoài vũ khí với boom ra thì có cái gì đâu?LẠ NHỞ?"_Minh cứ gãi gãi rồi lắc lăc đầu nghĩ

-Nghĩ cái gì mà ngây ngốc luôn vậy_Hắn vỗ vai Minh_Cứ từ từ rồi sẽ biết.Bây giờ thì lên chào hỏi "BÀ XÃ" nào?

*TING*

*TẦNG 5-PHÒNG VIP 1

-Tránh ra 1 bên đi_Hắn đẩy Minh sang không quên nhắc_Kêu ngừoi lên thay cửa rồi mua lại đồ đạc trong phòng này!

Minh chưa kịp tiêu hao hết câu nói của hắn thì..

*RẦM* Thế là cái của bị hắn đạp đến nỗi GÃY.(Thiện tai thiện tai.Cách cửa không có tội lỗi)

-LÝ NHẤT NAMMMMM_Hắn kéo dài tên "Bà xã"_MÀI BƯỚC RA ĐÂY CHO TAOOO

-Aaaaa.Ông xã anh v..ề..rồ..i..h..ả?_Nhất Nam chưa nói hết câu thì bị roi da trên tay của hắn làm cho lắp ba lắp bắp (Vâng không sai món đồ hắn muốn tặng "Bà xã" của hắn chính là cây roi da các mập này.CHIA BUỒN CHO ANH NAM NHA!!!*chấm chấm nước mắt*)

-Đúng rồi."BÀ XÃ" đợi anh lâu chưa???Chỉ mới 2 năm chưa chơi cùng anh với cái này thôi mà nhớ ghê vậy rồi hả?_Hắn vừa nói vừa quất quất xuống nền tạo nên những tiếng *bụp bụp bét bét* (do mình cũng hăm biết diễn tả như thế nào nữa)

Nhất Nam xanh mặt nhìn hắn, lần này anh chọc nhầm ở kiến lửa rồi.(Anh Ken đã cảnh cáo rồi hăm nghe)

-À..à..Ông xã...a..a..Người anh em à..lâu..lâ..u rồi không gặp nhỉ?hơ hơ hơ_Nam cố nặn ra nụ cười đẹp nhất để hạ hoả hắn tiện thể đưa tay ra tính bắt tay với hắn nhưng hắn đâu dễ bỏ qua cho ai đâu cộng thêm cái tay đang đưa ra thế nữa thì dại gì mà không....

-AAAAAA.CÁI THẰNG NÀY AI CHO MÀI DẪM LÊN ÁO TAO THẾ HẢ? TRÁNH CÁI CHÂN MÀI RA KHÔNG HẢ?_Minh la lối

-Minh!Đóng của lại_Hắn quay lui nhìn Minh đang đứng chôn chân ngoài cửa (cái của nó gãy rồi thì đóng kiểu gì chời).Minh nghe vậy cũng đóng cửa lại.

Cảnh tượng bây giờ thật là rất "tình cảm" á.1 chân của hắn đang đạp trên lưng của Nam còn anh Nam nhà ta đang phải nằm dứoi chân của hắn chịu trận.

*ĐÉT*

-AAAAAAAA_Nam gào lên (thiện tai thấy cái tay cái miệng hại cái thên chưa hả?)

-Nhớ anh không hả "BÀ XÃ"?_Hắn nhìn Nam xoa xoa đầu hỏi nhẹ nhàng.

-Kh..ôn..g_Nam cố rặn ra từng chữ

-Ơ hư quá sao lại không nhớ anh thế hả "BÀ XÃ"_vừa kết thúc câu nói roi da cũng quất xuống mông Nam (xíu ổng này hết ngồi)

-AAAAAAAA...N.hớ..ớ..nh..ớ_Nam khóc không ra nước mắt với hắn

-Nhớ thì thêm 1 cái nữa nha "BÀ XÃ"_*đét*

Mặt hắn bây giờ không ai nói thì cũng biết là hắn đang cực cực kì lạnh lùng a.(Đang nhịn cười đấy mấy chế ạ.bạn bè gì âu thất nhân quá).

-SAO TAO NHỚ MÀI CŨNG ĐẤY MÀ KHÔNG MÀI CŨNG ĐẤY VẬY THẰNG KIAAA._Nam vận hết nội công để quát hắn

-Woww.:3.2 năm không găp thôi mà "BÀ XÃ" mạnh dữ._Hắn nhìn Nam nhếnh mép toan đánh thêm 1 cái nữa thì..

-KEN KEN! TAO XIN LỖI, TAO BIẾT TAO SAI RỒI,THA LỖI CHO TAO,TAO HỨA LẦN SAU TAO KHÔNG DÁM GỌI MÀI LÀ BÀ XÃ NỮA,TÊN TAO TRONG DANH BẠ MÀI TAO SẼ SỬA,TAO SẼ KHÔNG CHỌC NHÂY NỮA.XIN MÀI THA LỖI CHO TAO_Nam nhìn hắn đầy thành khẩn (haizzzz mất mặt mất mặt quá nha a Nam.)

Nhìn thấy thằng bạn chiến hữu thành khẩn thì hắn cũng niệm tình "xá tội".

---------

1 lúc trước Minh vừa đóng cửa lại thì có 1 bàn tay nhỏ nhắn bịt mắt anh lại.

-Đoán xem ai nào?_(Nhỏ này cố gắng nhón chân dữ lắm mới bịt được mắt anh Minh nhà ta á)

"Bàn tay này cả giọng nói này sao quen thuộc như thế chứ?Là em chính là em.GẤU CÁI CỦA ANH EM ĐÃ VỀ RỒI"_Hắn thầm nghĩ trong bụng rồi cười lên trong vui sướng nhưng cũng muốn chọc nhỏ phải phạt nhỏ vì cái tôi bỏ anh mà đi

-Ai vậy?Bỏ tay ra xem nào?_Minh dùng giọng cực lạnh để hỏi nhỏ (đi theo hắn mấy năm trừoi nên cũng học được 1 ít lạnh lùng á)

Nhỏ nghe thấy thế liền bỏ luôn tay ra."Được lắm chỉ mới đi có 2 năm mà anh dám quên em anh giỏi lắm"_Nhỏ thút thítt quay lưng lại

-Ây dô ai vậy nè.Sao tự nhiên đến đây ăn vạ vậy?Có ai làm gì đâu mà khóc thút thít vậy?_Minh nheo mắt gian tà nói

Nhìn thấy lưng của nhỏ Minh phấn khởi vô cùng nhưng mà cũng phải có kế hoạch cả.

Nhỏ quay lưng lui : -ANH ĐƯỢC LẮM TRẦN GIA MINH! TRƯỚC KHI EM ĐI ANH HỨA SẼ KHÔNG QUÊN EM, SẼ..Ưm ưm ưm_Nhỏ chưa nói hết thì bị Minh nhà ta bít luôn cửa khẩu.

Nhỏ ngây người trợn mắt nhìn anh cho đến khi nghe "Nhắm mặt lại đi.Làm sao mà anh quên em được chứ" thì nhỏ vui sướng trong bụng nhắm mắt lại theo lời anh.(Ây dô anh em nhà này thật là biết tận dụng cơ hội mà)

-Này này.Về phòng đi em giữa thanh thiên bạch nhật thế này mà ôm hôn gì mà thắm thiết thế!_Hắn vỗ vỗ vào vai Minh miệng thì cứ giật giật

"Bố đứa nào đang vui thì phá đám thế."_Nghĩ sao làm vậy thế là anh Minh nhà ta hất luôn cả cái tay đang ngự trị trên vai anh làm cho khuôn mặt ai trở nên đen xì vì bị khinh bỉ như thế

-TRẦN GIA MINH, LÝ TƯỜNG VI! HAI EM CHẠY 10 VÒNG QUAY SÂN CHO ANH!_Hắn nói 'nhỏ nhẹ' đủ cho 2 đứa nghe

"Ai nói cái gì thế nhở?Sao lưng mình nó lạnh lạnh thế nhỉ?Thôi kệ sướng trước đã.."_Minh nghĩ

"Ơ khoan cái giọng này sao quen quen vậy nhỉ?C.ái..ca..i.."_ Vi dừng lại hoạt động để suy nghĩ. (ra đáp án chưa 2 tình yêu)

-Anh Minh..dừng dừng lại_Vi cố gắng lắm mới đây được Minh ra vừa ngẩng mặt lên thì thấy luôn khuôn mặt đằng đằng sát khí đứng sao lưng _A..nh..a..nh..P...h..ong_Vi lắp ba lắp bắp còn mặt thì đỏ bừng.

Thấy vậy Minh quay lui quát (tại Minh nhà ta hay gọi là anh Ken nên trong lúc đang sướng trong hạnh phúc thì quên luôn tên anh mình.Thế là anh Minh có 1 cuộc bùng cháy)

-BỐ ĐỨA NÀO TÊN PHONG ĐANG PHÁ ĐÁM TAO THẾ?_Vừa nói vừa quay lui thì đập luôn vào mặt Minh là khuôn mặt của hắn đã đen giờ còn đen hơn

-Đứa này này!Thằng anh mài nè!_Hắn nói rồi chỉ vào mặt_2 ĐỨA CHẠY 50 VÒNG QUAY SÂN_Hắn nói xong thì bỏ đi thẳng (Chu choa ba mạ ơi.cái nhà đã to rồi thì cái sân nó đâu có nhỏ.Thôi thì xin chia buồn 2 anh chị)

-A KENN, TỤI EM BIẾT LỖI RỒI_cặp đôi gà bông nói với theo

-THI HÀNH NGAY LẬP TỨC_Hắn đi luôn

Biết là không thay đổi được quyết định của hắn nên gà bông chỉ biết cắn răng chịu đựng chạy hết 50 vòng dưới sự thắc mắc của đàn em

"Ê sao tự nhiên anh Minh với chị Vi lại chạy vòng vòng vậy mài"

"Tao nghĩ 2 người này mơii gặp lại nên vui quá đó mài"

"Đi làm tiếp đi ngồi đó mà bàn tán xíu đại ca xuống đánh luôn giờ"

----------------------------

Thế là tình hình bây giờ là :

Phòng vip 1 tầng 5 thì cứ

"Chết tiệt.Mài nhẹ tay thôi"..."Đau tao"..."Aaaa.NHẸ THÔI"..."Mài đánh tao gần chết rồi mài ngồi bôi thuốc cho tao cũng gần gie vậy hả?"

Dưới sân

"Em mệt quá à"..."Còn 49 vòng nữa thôi cố lên"..."Yaaaa.tối nay anh phải ăn bù"..."Mệt quá"