Này Nấm Lùn! Em Đi Đâu Vậy Hả??

Chương 25: Kế hoạch- bắt cóc (part 4)



Theo bước chân của Vi thì chúng nó cũng đến được nhà kho nhưng vì 1 phần là trời đã khuya cộng thêm đường đến đó cực kỳ khó đi nên đến được đây cũng không dễ dàng gì.Nhà kho đã bị bỏ hoang đã lâu nên nhìn cực kỳ u uất, nhưng mấy tên đó cũng rào chắn kĩ lưỡng mà có kỹ đến chừng nào cũng không hề hấng gì vs chúng nó.

-Sao chúng nó dám để Bảo Anh ở cái nơi gì mà ghê thế này?_Minh bịt mũi càu nhàu dùm B.Anh nhưng thực ra là anh càu nhàu.

-Cái chỗ này hôi thật_Chúng nó cùng đồng thanh nói

-Nè mấy người thôi rên rỉ đi và nói khẽ lại._Vi quát nhỏ đủ để chúng nó nghe

Cái kho hoang này phía sau thì tối tăm mù mịt chỉ có phía trước cổng là có người đang canh gác nên có chút đèn điện, lối đi thì gập ghềnh, đèn pin của chúng nó cũng phải chỉnh lại mức yếu nhất để không gây chú ý với mấy tên canh gác.

Tìm được 1 cây to thuận lợi để ẩn nấp thì chúng nó ngồi xuống cùng bàn kế hoạch

-Đây rồi, chị Mie ở đây.Nhưng ở đây được gắn camera cả, nơi nhốt chị Mie cũng vậy nên chúng ta sẽ xử mấy tên đó trước_Vi chỉ vào màn hình ipad sau khi làm gì đó, Vi cũng không nghĩ nơi tồi tàn này lại được bắt camera nhiều đến thế

-Mọi người nên chia nhau ra trong lúc em hack hết hệ thống camera ở đây, chị Như sẽ ở đây với em.Mọi người cầm lấy cái này đi, để tiện cho việc liên lạc _Vi nói rồi đưa cho chúng nó tai nghe loại nhỏ.

-Bây giờ có 5 đứa canh cổng và 2 đứa canh camera nên anh Hoàng và chị Linh sẽ xử 5 tên đó bằng cách bắn tên gây mê còn anh Nam sẽ lên cái gác ở đây để xử 2 tên đó, em cho anh dùng súng giảm thanh đấy._Linh chỉ vào màn hình rồi phân việc cho từng người.

-Nhưng tại sao chỉ có chừng này người_Như thắc mắc.

-Theo hướng này chừng 1km sẽ có thêm 1 căn nhà hoang nhỏ, quân của tụi này ở đó.Nhưng cũng không nhiều đâu_Vi dùng định vị để xem

-Được rồi bắt đầu hành động thôi.Từ từ thôi, nếu mà bị phát hiên là mệt thêm đấy.Em sẽ thông báo tình hình cho mọi người.Bây giờ để anh Nam đi trước xử 2 tên đó, rồi đến anh Hoàng và chị Linh_Vi nhắc nhở.

Sau khi chuẩn vị đủ đồ thì chúng nó cũng bắt tay vào việc.Đầu tiên là Nam , theo chỉ dẫn của Vi thì anh cũng lẻ vào được mà không bị phát hiện, anh xử 2 tên đó không quá 5 giây.Tiếp theo dành cho Hoàng và Linh, quá đơn giản cho cặp đôi bài trùm này.

-Báo cáo sir, mọi chuyện xong hết_Nam trêu Vi

-Ok, anh xuống lầu, rẽ phải sẽ gặp anh Hoàng và chị Linh._Vi nói

Theo Vi đi xuống lầu thì Nam cũng gặp 2 người đó.

-Đi thẳng sẽ gặp 1 lô hàng to, đẩy lô cho hàng đó rớt thì sẽ có cánh cửa, chị Mie trong đó._Vi chỉ dẫn

Chúng nó cũng theo sự chỉ dẫn mà đi.

Trong cái căn phòng ẩm thấp này, nó cũng chẳng ưa gì mấy.

-Èo èo, đói lại rồi_Nó rên rỉ

-Cái dây quái đảng sao mãi không đứt vậy hả?_Nó đã đói rồi còn phải ngồi cưa sợi dây này.

Do trái tay lại không thấy gì nên mảnh vỡ cứ cứa vào tay nó làm nó rưng rưng vì bất lực.Nó luôn manh mẽ nhưng gặp chuyện mà lại bất lực không làm gì được thì nó chỉ biết khóc.

-Cố lên nào, mày làm được mà Bảo Anh.Mấy người đó sẽ đến cứu mày mà_Nó tạo động lực cho chính mình

*Rầm..Rầm*

-Ôi cái gì vậy? Không lẽ cái nhà này bị sập._Nó hốt hoảng

-Căn này đúng không Vi?_Nam nói

-Đúng rồi, anh đi vào đi.Mở đèn pin lên_Vi nhắc

-Có phải Bảo Anh ở đó không?_Hoàng chỉ chỉ, cái xác đang thu lù trong 1 xó.

-Để em bât đèn lên_Linh bật đèn chiếu vào nó.

-Đúng rồi đúng rồi_Linh reo lên khi thấy nó đang ngẩn người ra nhìn chúng nó

-Mie không nhìn thấy mình hả?_Nam thắc mắc

-Nó bị quáng gà.Hahahahah_Hoàng cười lớn

Nó ngẩn người nhìn chằm chằm vào nới phát ra tiếng nói.Có ánh đèn bật lên nhưng nó cũng không thấy cái khỉ gì.Chỉ nghe thấy tiếng nói nhưng sao tiếng nói này quen quen nhỉ?

-Mấy người đó hả?_Nó dò xét

-Đúng vậy, bọn anh đến cứu em đây_Hoàng đến bế nó lên

-Nam Phong hả?_Nó tò mò

-Không, là anh, Bảo Hoàng_Hoàng có chút chạnh lòng khi nó nhầm anh là hắn

-Cởi trói đi_Nó khó chịu

-Tay em sao chảy máu nhiều vậy hả?_Nam hoảng hốt nhìn bàn tay đầy máu của nó.

-Có chảy hả?_Nó cũng không biết là máu chảy nhiều đến thế

-Mấy người nhanh lên đi, chúng nó sắp đến rồi, đông lắm đấy.Quân cứu viện đến chỗ anh Phong hết rôi.Không qua đây đâu nên nhanh lên_Vi hối thúc khi nhìn vào màn hình camera được gắn ở cổng

-Chúng đang tiến vào đi thôi_Linh nói

-Được rồi, sợi dây này cũng khó cởi thật đấy_Nam cáu

Hoàng bế nó cùng Linh và Nam chạy ra ngoài nhưng ra được sảnh trước thì mấy tên đó cũng đã chắn trước cổng rồi.

-Mấy con chuột này chạy đi đâu vậy hả?_Tên cầm đầu- Vũ (cái tên cho nó ăn á)

-Mày đang nói ai là chuột_Nam nóng mặt khi mình bị phỉ báng

-Vậy chúng mày đang tính đưa con tin của tao đi đâu vậy hả?_Vũ nhìn chằm chằm vào nó

-Mài đã xin phép tao chưa mà dám nói em ấy là con tin_Hoàng lườm Vũ 1 cái cháy mặt

-Ố ồ, đây không phải là bang chủ Bảo Hoàng bang R.I.P lừng danh.. 1 thời đây sao_Vũ nhìn Hoàng khinh bỉ

-Chơi luôn anh Hoàng nhé_Nam hất mặt về mấy tên đó

-Ừa, Bảo Anh anh cõng em được chứ?_Hoàng hỏi nó.

-Ok ok, như lúc nhỏ ấy nhé_Nó cười cừoi

-Em nhớ ra gì rồi à?_Hoàng ngạc nhiên

Nó cũng không biết, nhưng câu nói đó nó cũng chỉ buộc miệng nói.

Thế là nó bám vào lưng Hoàng.

-Hừ, chúng mài muốn chơi thì tao không ngại.Mấy đứa lênnn_Vũ nhìn nó rồi ra lệnh cho đàn em tiến lên

Cuộc đụng độ khá gay gắt nhưng đối với chúng nó cũng khống quá đông, ở đây nhiều nhất cũng 30 tên.

-Mấy ngừoi có xử hết không vậy?_Vi lo lắng nhìn vào màn hình

-Đúng đấy_Như cũng không khỏi lo

-Đưa Như ra xe trước đi_Nam hối Vi

-Vâng_Vi cũng vâng lời theo Nam, nhưng mắt thì vẫn không rời màn hình

-Chị Như đi thôi, mình ra xe trước_Vi dẫn Như ra xe.

10ph sau, chúng nó đã khá là mệt nhưng mấy tên kia vẫn còn sức.

-Chúng này trâu quá._Nam thở hổn hển

-Dùng vũ khí đi, đánh tay không thế này không ổn đâu_Linh cũng mất sức khá nhiều

-Được rồi_Hoàng lôi bên hông thanh kiếm

Còn Nam thì dùng súng, Linh thì dùng roi da.

-Không có kiếm cho tôi à?_Nó bực bội khi ai cũng co mà nó không có

-Việc của em là bám chắc vào anh đây này_Hoàng nói

Nó không nói gì, chỉ cố gắng tự dùng sức mình để bám.Nó cũng thấp bé nhẹ cân nên đối với Hoàng cũng không có gì là nặng

20ph sau, chỉ còn 5 tên là Vũ và 4 đứa đàn em.Nhưng đứa nào đứa náy cũng cao to lực lưỡng

*Pằng...pằng...pằng..pằng...pằng*

Vi bắn 5 viên đạn nhắm thẳng vào đầu 4 tên chỉ có Vũ may mắn chỉ xướt ở tay.

-Chết tiệt_Vũ quay lại thì thấy Vi đang đứng ở sau.

-ANH HOÀNG CẨN THẬN_Linh hô lớn