Này Nấm Lùn! Em Đi Đâu Vậy Hả??

Chương 2: Làm osin cho tôi



Nó đi xuống đứng bên cạch bàn hắn đang ngồi dùng khuôn mặt baby hết sức của nó để năn nỉ.

-Ken đẹp trai à!Bạn cho mình ngồi với *Mặt dth,mắt long lanh long lanh*_Nó dùng giọng điệu hết sức ngọt ngào để lay chuyển hắn."Hừ cái con bạn trời đánh mà! Bạn bè gì đâu mà nó nở lòng ngồi luôn vào chỗ bàn trên với cậu ta còn để mình phải cắn răng chịu đựng để xin xỏ cái tên hâm này."_Nó vừa nghĩ vừa nhìn 2 đứa bàn trên đang ríu ra ríu rít nói chuyện

-Này nấm!Sao biết tôi tên Ken_Hắn thắc mắc nhìn nó tại vì hắn đã nói đâu mà nó lại biết tên

-À do lúc nãy cậu bạn bàn trên gọi cậu là Ken nên tôi biết_Nó nói rồi chỉ tay lên bàn trên

-À ừ!Bây giờ muốn ngồi ở đây hở?_Hắn gian xảo nhìn nó

Nghe thấy thế nó gật đầu như gà mổ thóc.

-Cũng đơn giản thôi muốn ngồi đây thì làm osin của tôi đi._Hắn nói

"Osin" cái từ hắn thốt ra như sét đánh ngang tai nó.Đường đường là thiên kim tiểu thư của tập đoàn O.B đứng đầu thế giới mà phải làm osin cho cái tên hâm hâm khùng khùng này thì làm sao nó chịu nếu là đứa khác dám nói như thế thì nó đã đánh đến nhập viện rồi.Nhưng nó phải nhẫn nhịn vì trước mặt nó là chủ nhân cái bằn cuối cùng trong lớp còn trống và phait nhanh chóng giải quyết chuyện này nhanh không thì những ánh mắt của bàn dân thiên hạ của tập thể 12A1 đang nhìn nó.

-Sao rồi thế có muốn ngồi trên bàn hay dứoi đất đây_Hắn nói với vẻ mặt thánh thức

"Nhẫn nhịn nhẫn nhìn,1 điều nhịn 100 điều lành.Bây giờ mà mình manh động thì không được thôi thì cứ đồng ý cho có vậy đã rồi tính sau"_Nó nghĩ

-À ừm.osin thì osin có gì phải sợ._Nó nhìn hắn

-Vậy thì mời ngồi_hắn nhếch mép

Sau khi cuộc chiến đã đến màn kết thúc thì cô Hiền nói:"Được rồi các em tiếp tục học"

*Reng Reng Reng*.Tiếng chuông báo hiệu kết thúc giờ học đã vang lên.

-Này Mie,đi ăn đi tao đói bụng quá mài_Gia Như quay xuống bàn lay lay nó (Vì nó đang ngủ mà)

-Ừa ừa, đợi tao 1 xíu_Nó chụi chụi mắt đứng dậy chuẩn bị đi thì 1 bàn tay cứng rắn kéo lại thêm vào đó là giọng nói lạnh lẽo

-Này tôi đã đồng ý cho cô đi chưa mà cô dám đi hả?_Hắn nhìn nó

-Yaaaa bỏ tay ra bỏ tay ra.Làm cái gì vậy hả??? Cái tên hâm này_Nó gạt gạt tay hắn ra nhưng mà lực bất tòng tâm

-Cô là osin của tôi thì cô phải nghe theo lời của tôi_Hắn bóp tay nó

-Đauuu tôi, cái thằng cha hâm này.Tôi đồng ý làm osin hồi nào_Nó cáu (Chị Mie nhà ta là thế đấy chuyện gì mà không đáng nhớ là ngủ 1 giấc xong là quên béng luôn.)

*ỌT ỌT ỌT*

-Thôi được rồi đi đi_Hắn nghe thấy tiếng kêu gào từ bụng nó phát ra thì cũng thương tình cho qua đợi nó lên rồi tính sổ sau

-Hừ_Nó hất mặt rồi kéo tay Như đi xuống căn-tin.

Nhìn theo chúng nó khuất sau cách cửa hắn nhếnh mép nới với Gia Minh

-Kun tra xem thân thế của 2 nhỏ đi_Hắn ngồi chơi điện thoại vừa nói (haizz ăn không ngồi rồi không có việc làm là ngồi phá đt đấy)

-Em tra rồi._Gia Minh nhìn hắn rồi nói tiếp_Ngồi cạch anh là con gái duy nhất của chủ tịch tập đoàn O.B-Phạm Bảo Anh, cũng thông minh xuất chúng theo như thông tin e điều tra thì hình như cũng có mấu mặt trong thế giới ngầm,khá là ăn chơi á.Còn ngồi cạnh em là Mai Gia Như cũng xênh phết đấy anh nhở._Gia Minh nói xong thì ngồi cừoi cười như dại.

-Con gái của bác Bảo Minh ư?_Hắn nhếnh mép_Chuyến này phải qua chào hỏi bác ấy 1 tiếng rồi._Hắn đứng dậy rồi nhìn Gia Minh_Đi thôi xuống căn tin đi anh đói bụng rồi.

"Sao tự nhiên hôm nay lại đói bụng đột xuất vậy.Bình thường đói bụng là bảo mình xuống mua mà.Ây dô lại tự mình xuống căn tin nữa chứ.Thật là..."_Minh thầm nghĩ rồi chạy theo hắn.