Này Nấm Lùn! Em Đi Đâu Vậy Hả??

Chương 10



-Này Mie,hoa này đâu ra vậy?Mài tự mua hả?Hay là cậu ta mua cho mài hả?Ghê nha chưa gì mà đã mua hoa tặng cho nhau rồi nha còn đi học chung nữa chứ.Rồi còn nắm tay nhau đi lên lớp nữa cơ.Nhìn mài với cậu ta đẹp, đôi ghê nha, hạnh phúc quá á.Cung ỷ cung hỷ_Như cứ nhìn nó rồi nhìn hắn rồi lại tự biên tự diễn tự thoại.

-Lúc nãy Minh còn thấy 2 cầm tay nhìn nhau tình cảm lắm cơ_Minh chen vào

-Này không ai nói cậu câm đâu.Quay lên đi_Nó lườm Minh

-Này có gì đâu mà tức giận chứ_Minh véo mũi nó

-Em quay lên đi_Hắn lạnh lẽo nhìn Minh.

Véo mũi nó đó là việc nó thích và cũng chỉ là việc chỉ duy nhất hắn được làm nhưng đứa em trai hắn đã hành động trước hắn thì bảo sao hắn không ghen chứ.

-Cậu cũng quay lên đi_Hắn nói Như

Đợi đến khi 2 người quay lên thì hắn mới nhắn cho Minh là

[Lần sau cấm em đụng chạm vào người cô ấy.Việc em véo mũi cô ấy đây là lần đầu nên anh bỏ qua cho nhưng nếu lần sau tái phạm thì đừng tránh sao anh nhẫn tâm.Cô ấy là của anh.Hiểu rồi chứ?]_Gửi tin nhắn xong thì hắn định quay sang giáo huấn nó thì lại bắt gặp cái bản mặt đọng trộm tin nhắn của nó.Nhưng hắn đã sơ hở 1 lần thì làm gì mà phạm lại lânf thứ 2 nêm hắn đã để tay dưới hộc bàn rồi ghi (Anh zai này là cao thủ rồi.Không cần nhìn vẫn ghi lia lịa).Làm cho nó cuối lên cuối xuống kiêủ nào cũng không thấy.

---------------------------------------

Vừa nhận được tin nhắn mà trán Minh lấm tấm đầy mồ hôi.Mặt thì nữa khóc nữa cười.

-Này sốt à?hay sao đổ mồ hôi nhiều vậy?_Như hỏi Minh

-À không không không_Minh quơ quơ tay

----------------------------------------

-Này sao cô cứ thích đọc trộm tin nhắn của tôi thế?_Hắn véo má nó (đấy đấy.hành đôngk rồi á)

-Do nó đập vào mắt tôi thì tôi đọc với lại do anh không che lại?_Nó bễu môi rồi xoa xoa bên má bị hắn véo (Thích lắm nên hăm nói gì cả đấy)

-Nói dối trắng trợn vậy hả?Cô hư thật đấy._Hắn nheo mắt nhìn nó

-Kệ tôi chứ_Nó quay mặt lại rồi lướt face tiếp rồi đột nhiên nó thấy clip người ta lắc lư theo  'Twerk it like Miley'.NóNó cũng muốn làm như thế nên tính kêu hắn làm chung thì thấy hắn gục xuống bàn ngủ rôi.

-Này này_Nó lay lay vai hắn_Dậy dậy, dậy làm cái này với với tôi.

-Làm cái gì_Hắn đang ngủ thì bị nó gọi dậy nheo mắt nhìn nó

- "Twerk it like Miley"_Nó làm khuôn mặt cún con nhìn hắn.Chứ chắc chắn theo tính cách của hắn hắn sẽ không làm.

-Vớ vẫn_Hắn ghét những thứ như thế 

-Biết ngay mà_Nó lầm bầm, mặt xịu xuống

-Cô muốn làm clip đó lăm à_Hắn không nghĩ là nó trẻ con đến như thế

-Ừa_Nó ngược lên nhìn hắn mắt long lanh

"Đồng ý đồng ý điiii.Tôi đã dùng đến cái cách này rồi mà"_Nó nghĩ cầu cho hắn đồng ý

-Thế kêu Gia Minh làm với cô đi_Hắn hờ hững nói (còn bực cái chuyện lúc nãy đấy)

"Cái thằng khùng này!!!Vậy được rồi tôi sẽ dùng cách khác"_Nó nhíu mày nhìn nó

-Gia Minh nhìn mặt trẻ con lắm,nhìn anh chững chạc lạnh lùng hơn nhiều.hihihh_Nó cười lộ cả núm đồng tiền

Nó cũng phải công nhận là 2 người là anh em ruột nhưng nhìn khác nhau hoàn toàn.Anh thì lạnh lùng chững chạc còn em thì trẻ con nhí nhảnh.

-Vậy là tôi đẹp trai hơn nó sao?_Hắn nheo mắt nghi ngờ nó.

Cái đứa như nó thì đời nào mà khen anh chứ,hôm nay khen anh thì chắc chắn là có âm mưu (muốn làm cái clip đó lắm đấy anh)

-Ừa ừa_Nó gật gật_Vậy anh làm với tôi nha!!Với lại anh nổi tiếng thế này thì sẽ có nhiều lượt view hơn.hahaha_Nó nghĩ tới clip nó đăng được 1000k lượt view mà nó hớn ha hớn hở.

-Thôi thì làm với cô thì tôi cũng được pr bản thân hơn_Hắn hất mặt vuốt vuốt tóc_Thế muôn làm luôn bây giờ không?

-Anh cởi áo bây giờ được không?_Nó ngay ngô hỏi hắn

-Cái con nhỏ này cởi cái gì mà cởi_Hắn quát_.Đã thương tình làm chung rồi còn muốn cởi cởi cái gì nữa_Mặt hắn bây giờ đen kịt

-Thì tôi thấy mấy anh zai này ở trần quay clip mà?Cơ bắp đẹp lắm ơ_Nó vẫn ngu ngơ như con gà mơ

-Vậy là âm mưu của cô muốn tôi quay clip chung là muốn thấy cơ bắp của tôi_Hắn nheo mắt gian mãnh nhìn nó.Hắn không ngờ nó lại có âm mưu cao như thế

-Ai..a..i nói là tôi muốn xem_Nó hét lớn

Tiếng hét làm cho bàn dân thiên hạ 12A1 phải quay xuống mọi ánh mắt đổ dồn về phía nó.

-Bảo Anh có chyện gì sao?_Cô Hiền CN hỏi nó

-A dạ dạ không có gì_Nó quơ quơ tay ra vẻ không có chuyện gì

-Có đấy_Hắn nhìn cô rồi cố tình nói lớn_Bạn Bảo Anh muốn em cởi...ưm ưm.._Hắn chưa kịp nói hết thì bị nó bịt miệng bẻ cổ lui sau

-Bảo Anh bỏ tay ra để bạn nói xem nào?_Cô nhăn mặt nhìn 2 đứa

-Không có không có gì đâu cô.Cô giảng bài tiếp đi ạ_Nó cúi cúi đầu tạ lỗi

-Ừa em đã nói vậy thì thoi.Các em quay lên học tiếp nào_Cô gõ nhẹ thước để kéo hồn lại cho thiên hạ 12A1 đang ngẩn ngơ trước hành động của 2 đứa

Đợi đến khi cô và các bạn quay lên học tiếp thì nó mới bỏ tay ra, quát nhỏ:

-Anh nói nhăn nói cuội gì vậy hả?_Nó trừng mắt

-Thì cô muón vậy mà_Hắn bóp bóp miệng_Cô có cần phải mạnh tay thế không hả?_Hắn than

-Hừ_Nó không nói gì quay mặt ra cửa sổ 

-Xíu về nhà tôi quay được chứ?_Hắn nói nhỏ đủ để 2 đứa nghe

Nó vẫn không trả lời.

---------------------------------------

-2 người đó nói quay quay cái gì mà "tru lơ mei lê" vậy?_Như và Minh nhìn nhau thắng mắc.

-Không biết,Minh nghe nói là quay ở phòng anh Hai xíu về rình xem sao_Minh gian tà nhìn Như

-Ôkê con gà kê_Như cũng nhìn minh đầy gian ác

----------------------------------------