Này Cô Bé Lạnh Lùng , Làm Người Yêu Anh Nhé (TFBoys Version)

Chương 4: Kế hoạch thất bại



trang ngồi trong phòng, nói chuyện với ai đóông nhớ đấy, là tai nạn chứ không phải là ám sát nghe chưa - trang gằn giọng

được rồi, tôi sẽ làm. chi phí là 150 tệ. ông ta vừa dứt lời trang đã quẳng luôn xấp tiền vào mặt ông ta

nhớ đấy - trang nở nụ cười độc ác rồi đi ra khỏi căn phòng đó - rồi khải sẽ là của mình

có một người rình ở ngoài, tay cầm máy ghi âm đang run rẩy, và đó là Sài úy. cô chạy thật nhanh đến phòng 2006 (phòng nó)

nhi ơi, mở cửa ra đi - sài úy vừa đập cửa vừa khóc

nó đang ngủ trong phòng thì nghe tiếng sài úy liền mở cửa

có chuyện gì vậy chị - nó hỏi.

píp. - sài úy bật đoạn ghi âm lên, nó nghe rõ từng chữ một

chuyện này là sao, làm thế nào chị biết được - nó sốt sắng hỏi

sài úy kể đầu đuôi câu chuyện cho nó nghe. nó cũng chẳng hoảng hốt làm sài úy khá là ngạc nhiên

chị đừng lo, em biết nên làm thế nào, tạm thời chị đừng nói với ai nhé, chính tay em sẽ xử lí ả ta - nó cười, một nụ cười nham hiểm

ừ, chị biết rồi, em phải cẩn thận đấy, chị còn nghe ả ta nói thế này nè " rồi khải sẽ là của mình " -sài úy

vâng - nó nói xong liền khép cửa lại


7 GIỜ SÁNG HÔM SAU

tại phòng của tfboys

aloo - khải uể oải bắt máy

anh khải à chúng ta đi chơi nhé - nhỏ trang õng ẹo nói

không, cô đi một mình đi, tôi đang ngủ- khải quát to rồi cúp máy làm nhỏ trang ở đầu dây bên kia sững sờ nhưng vẫn cố rặn ra mấy chữ

Có phải vì nhỏ nhi không. Anh vì nhỏ ta mà hủy mối quan hệ từ nhỏ của chúng ta sao? Em có gì thua kém nó chứ - nhỏ gào thét

Phải, cô còn kém xa thiên hương , cô ấy dịu dàng, hiền lành và biết quan tâm người khác chứ không bủn xỉn,độc ác như cô _khải hét vào chiếc điện thoại vô tội rồi chùm chăn kín mít ngủ tiếp

TẠI PHÒNG DUNG

cộc cộc cộc- thiên tỉ gõ cửa phòng dung

anh đến đây làm gì - dung hỏi

tôi định hỏi cô bây giờ có rảnh rỗi không tôi đưa cô đi chơi - tỉ nói thế nhưng mắt thì nhìn đi chỗ khác còn mặt đỏ như quả cà chua

đi chứ đi chứ - dung hớn hở đáp rồi vào phòng thay đồ

khi thư nhà mình bước ra thì tỉ mắt chữ 0 miệng chữ a nhìn mỹ nhân trước mặt mình

đi thôi - dung kéo tỉ

TẠI PHÒNG NÓ

tuấn khải yêu quái: em dậy chưa

Nó đọc tin nhắn rồi trả lời

Tảng băng xinh đẹp: em dậy roài anh hỏi làm gì

Tuấn khải yêu quái: ông mã ( thư kí chủ tịch công ty rose) gọi cho anh bảo em với bọn anh cung dung với thư đi chụp hình ở SM Entertanment ( ryona chẳng biết có đúng không T◇T)

Tảng băng xinh đẹp: vâng để em gọi con ỉn thư dậy còn dung đi chơi với tỉ rồi


Tại SM


Hôm nay bọn nó chọn hãng blanc & eclare của jecssica jung ( ryo là fan của sica uni á)

Nó Đang ngắm nghía bộ đồ siêu đẹp thì sica uni bước vào

Em không thích nó à - chị ấy hỏi

Không đâu chị ơi, bộ váy này đẹp lắm. Màu sắc hài hòa tươi tắn, thiết kế đơn giản nhưng đẹp mắt. Em rất thích - nó cười toe toét với sica uni

Hihi cảm ơn em - sica

Khi bước ra thì mới biết tất cả mọi người đều mặt đồ đôi

trông đẹp đôi thiệt đó - sica uni khen tấm tắc làm tụi nó và tfboys mặt đỏ như quả cà chua


LÚC CHỤP HÌNH XONG

này này hay tụi mình đi ăn đi - thư mè nheo với nó

ăn xong rồi ngủ ăn xong rồi ngủ mày thích làm heo à - dung mỉa mai

- ờ đấy - thư cũng không vừa

thôi, đi ăn pizza nhá - nó lên tiếng

KHI ĐÃ ĂN XONg

Hơ hơ, bây giờ mà được về nhà ngủ thì hay quá - dung lau miệng

ừ, chúng mày là heo mà - nó đang châm chọc đúng và thư thì có tin nhắn gửi đến, đọc xong nó khẽ nhếc mép rồi đến vạn lí trường thành gặp trang


TẠI VẠN LÍ TRƯỜNG THÀNH


cô hãy từ bỏ khải đi - trang hét

không bao giờ - nó quay lưng định đi thì trang đẩy nó nhưng nó đã tránh được còn trang thì suýt bị xe đâm

cô tưởng tôi không biết kế hoạch của cô à, có cho người theo dõi tôi vui lắm hả - nó khinh bỉ nhìn trang rồi quay lưng bước đi

mày đợi đấy,tao đây sẽ báo thù - trang hét



hế lu các độc giả thân eo, đây là lần đầu tiên ryo viết truyện mong các bạn chỉ bảo ạ. ryo rất cám ơn các độc giả đã đọc truyện của ryo